Ngược dòng người hối hả về xuôi, có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng chia tay gia đình, người thân, khoác ba lô đón xe khách trở lại biên cương đón Tết...
Ngược dòng người hối hả về xuôi, có rất nhiều cán bộ, chiến sĩ biên phòng chia tay gia đình, người thân, khoác ba lô đón xe khách trở lại biên cương đón Tết. Tạm biệt người vợ hiền là nhân viên ở Bệnh viện huyện Quỳnh Lưu (tỉnh Nghệ An) mới cưới được vài tháng, Thiếu úyNguyễn Văn Đường, quê xã Quỳnh Bá khoác ba lô trở lại đơn vị. Những ngày Tết ở bản Huồi Pốc, Đường cùng đồng đội công tác tại Đồn Biên phòng 539 thực hiện nhiệm vụ giữ gìn bình yên nơi biên giới Tổ quốc.
Trung tá Nguyễn Thế Hùng, Chính trị viên Đồn Biên phòng 539 cho biết, trường hợp "chưa quen hơi vợ" như Thiếu úy Nguyễn Văn Đường là chuyện bình thường của cán bộ, chiến sĩ biên phòng. Hằng năm, khi mọi người quây quần bên gia đình đón Tết, xem pháo hoa thì Bộ đội Biên phòng thường trực với quân số từ 70% đến hơn 90%. Hơn 20 năm trong lực lượng biên phòng, anh Hùng đã nhiều năm cùng đồng đội đón Xuân, vui Tết trong tư thế SSCĐ.
Nhớ lại cái Tết đầu tiên trong đời quân ngũ, anh kể: “Hồi đó, kinh tế còn nhiều khó khăn so với hiện nay. Vì thế, những quà Tết của bà con đem tới đồn, như dăm khúc mía, một vài quả dừa, nửa chai mật ong, vài ba cân lạc... khiến tôi lúc đầu thấy hơi lạ. Sau này tôi hiểu ra rằng, đó chính là cái tình, cái nghĩa, mà nhân dân dành cho Bộ đội Biên phòng. Hơn thế, bà con tin và coi Bộ đội Biên phòng như người thân trong gia đình nên mới làm vậy. Dân bản ăn Tết như thế nào thì họ cùng chia sẻ với bộ đội như thế”.
Trong tổng số 419km đường biên của Nghệ An giáp nước bạn Lào, huyện Kỳ Sơn có 192km, giáp với 3 tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn, Bô-ly-khăm-xay và 5 huyện Noọng Hét, Mường Mộc, Viêng Thon, Huồi Phăn và Sầm Tớ. Địa bàn rộng, tuyến tuần tra biên giới dài, nhưng, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng 539 luôn coi “Đồn là nhà, biên giới là quê hương”. “Lên đây thì ở lại đây”, câu ca như “ứng” với Trung úy Trịnh Đăng Hùng, quê xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên. Công tác ở đồn 5 năm thì Hùng có 4 năm đón Tết ở Cửa khẩu Nặm Cắn, rồi tình yêu đến với anh. Dương Thị Hà-quê thị trấn Mường Xén, giáo viên Trường Tiểu học Nậm Cắn trở thành dâu của Đồn Biên phòng 539. Tình duyên, hạnh phúc đã cho Hùng đứa con trai đầu lòng kháu khỉnh. Tết Canh Dần này là Tết thứ 5 anh xung phong ở lại trực, tạo điều kiện cho đồng đội có hoàn cảnh khó khăn hơn được về với gia đình trong những ngày xuân.
Tết Canh Dần này, trên cương vị mới là Chính trị viên Đồn Biên phòng 539, Trung tá Nguyễn Thế Hùng cùng chỉ huy đơn vị lo cho bộ đội đón Tết, mừng Đảng, mừng Xuân thật đầy đủ. Bâng khuâng trước sắc Xuân nơi biên cương, người cán bộ biên phòng dâng trào cảm xúc ứng khẩu thành… thơ: “Canh Dần đón Tết ở biên cương/ Nhớ vợ, nhớ con, nhớ phố phường/ Chót vót tiền tiêu mưa, lạnh giá/ Cheo leo vọng gác gió, mù sương/ Ấm tình đồng đội nơi biên ải/ Nặng nghĩa gia đình chốn hậu phương/ Nậm Cắn tưng bừng vui đón Tết/ Lăm vông, khèn lá mãi còn vương.”
Phan Văn Toàn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận