"Điều gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến với trái tim". Đó là quan niệm của Phan Thị Minh Nga, sinh viên năm thứ 3, chuyên ngành Marketing - người vừa giành giải hoa khôi "Duyên dáng giảng đường" Trường đại học Kinh tế (Đại học Huế).
![]() |
|
Hoa khôi Minh Nga (thứ 3 phải sang) cùng bạn bè trong đêm chung kết "Duyên dáng giảng đường 2008". |
Bạn bè cùng học và các khán giả dự buổi chung kết cuộc thi "Duyên dáng giảng đường 2008" của Đại học Huế đều nói Minh Nga giành giải rất xứng đáng. Từ hồi học tiểu học, cô bé Minh Nga đã luôn dẫn đầu lớp về kết quả học tập. Lên bậc học phổ thông, trong học bạ của Minh Nga vẫn giữ nguyên "phong độ": học giỏi, tham gia tích cực các phong trào bề nổi của Đoàn, Đội. Khi trở thành học sinh Trường Quốc học Huế, Minh Nga không chỉ giữ vững thành tích học sinh giỏi trong 3 năm liền mà còn là một cô gái rất mê nghệ thuật, hát hay, vẽ giỏi. Chính vì lẽ đó, Minh Nga liên tiếp "ẵm" trọn giải thưởng hoa khôi của trường...
Bạn bè cùng khoá "kháo" rằng, Minh Nga mang nét đẹp đằm thắm, sâu lắng, đậm đà "chất Huế". Nhưng thực ra, quê nội của hoa khôi lại là người Quy Nhơn (Bình Định) và Minh Nga sinh ra ở đó. Tuy nhiên, cô lớn lên trên đất Huế và thừa hưởng được nét dịu dàng, duyên dáng, thùy mị, nết na của mẹ.
Kể từ ngày nhập học Trường đại học Kinh tế, trong 3 năm liên tục, Minh Nga luôn đứng đầu lớp về kết quả học tập (điểm bình quân trên 8,5) và là cô lớp phó học tập chăm chỉ, đảm đang, được bạn bè yêu quý. Nhìn vẻ bề ngoài, không ai biết Minh Nga “chạy sô” gia sư mỗi tuần để giảm bớt khó khăn cho bố mẹ. Mặc dù vậy, cô biết sắp xếp công việc học tập dành thời gian hợp lý tham gia các hoạt động ngoại khóa, giúp đỡ bạn có hoàn cảnh khó khăn hơn.
Hiện nay, Nga và các bạn trong nhóm đang tất bật hoàn thành đề tài nghiên cứu “Chiến lược Marketing Mix ở siêu thị Thuận Thành”. Luôn bận rộn với các công việc của nhóm, của khoa và Đoàn trường, nên Nga phải tìm cách sắp xếp kế hoạch tự học cho hợp lý. Cô quan niệm, không nên học quá nhiều, học xô bồ, dàn trải mà dành thời gian tiếp thu, chăm chú nghe bài giảng trên lớp và tham khảo sách báo, tài liệu bên ngoài, trên mạng. Đó cũng là bí quyết giúp Minh Nga luôn đạt được kết quả cao trong các năm học vừa qua.
Để lọt được vào chung kết và giành danh hiệu hoa khôi trong cuộc thi “Duyên dáng giảng đường 2008” của Đại học Huế vừa tổ chức, Nga đã trải qua hàng chục cuộc thi sơ khảo ở các vòng thi sơ loại: "Miss thời trang", "Miss thân thiện", các vòng thi bán kết… Cô bạn sở hữu gương mặt xinh xắn này đã lần lượt vượt qua 16 thí sinh để lọt vào "top 10" thí sinh xuất sắc nhất. Trong phần thi ứng xử, với câu trả lời xuất sắc, nhất là khả năng xử lý âm thanh khi đứng trên sân khấu, cũng như không quên tặng một nụ cười sau mỗi phần trả lời, Minh Nga đã giành vương miện một cách xứng đáng.
Đạt danh hiệu là mở ra một trang mới trong đời sinh viên, nhưng Nga quan niệm rằng: Giải thưởng rất quý nhưng với một sinh viên năm thứ 3 thì học tập vẫn là nhiệm vụ quan trọng nhất. Nga tâm sự “ước mơ sau này sẽ là một giảng viên đại học, có một gia đình thật hạnh phúc”.
Sau cuộc thi, Nga được bạn bè trong trường biết đến nhiều hơn. Nhiều "chàng" tìm cách làm quen hơn, nhưng Nga vẫn giữ nguyên hình ảnh một cô bạn trẻ trung, năng động và luôn cố gắng trong học tập, công việc hằng ngày. Cô gái có cái nickname dễ thương “chuồn chuồn ớt” này có một câu nói rất tâm đắc và trở thành một quan niệm sống: “Điều gì xuất phát từ trái tim thì sẽ đến với trái tim”. Đó cũng là lời nhắn nhủ của Minh Nga tới khán giả dự đêm chung kết cuộc thi "Duyên dáng giảng đường 2008" khi được hỏi: "Bạn làm gì để có một tình yêu đích thực".
Bài và ảnh: ĐỨC HÒA - PHAN BÁ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận