Dù quyết tâm có được một điểm trước đội chủ nhà The Vissai Ninh Bình nhưng đội bóng đất võ đã không thể chặn đà chiến thắng của đội chủ nhà...
Dù quyết tâm có được một điểm trước đội chủ nhà The Vissai Ninh Bình nhưng đội bóng đất võ đã không thể chặn đà chiến thắng của đội chủ nhà.
Quyết tâm giữ vững ngôi đầu, The Vissai Ninh Bình tung ra đội hình mạnh nhất, tấn công với mục tiêu có bàn thắng sớm, ngăn chặn đối thủ đang đeo bám họ quyết liệt trên bảng xếp hạng. Thầy trò Nguyễn Văn Sỹ đã đẩy đội khách vào thế lúng túng. Phút thứ 7, tưởng như thủ môn Vĩnh Lợi (25) của đội khách đã phải nhận bàn thua đầu tiên khi Suleiman (15) chọc khe đẹp cho B.John (12) băng xuống, may cho Bình Định là cú dứt điểm của tiền vệ này lại đi quá nhẹ.
![]() |
|
Một pha trong trận Hòa Phát Hà Nội-Cần Thơ. Ảnh: Xuân Gụ |
Có khoảng 25 phút đội khách đã thi đấu ăn miếng trả miếng với thế trận giằng co nhưng Bình Định lại thua hẳn đối thủ ở ngoại binh và điểm khác biệt này đã đưa The Vissai Ninh Bình phá vỡ được thế bế tắc. Phút 40, cú căng ngang cực mạnh của Tấn Điển (6) tạo ra pha lộn xộn trước khung thành thủ môn Vĩnh Lợi (25) để cho B.John (12) nhanh chân chích mũi giày mở tỷ số cho The Vissai Ninh Bình. Bàn thắng này tạo nên tâm lý đầy phấn khích cho các cầu thủ chủ nhà. Trên hàng công, bộ đôi Hoàng Max (28) – Suleiman (15) đã tự tin tung hoành bởi thể lực tốt và tầm hoạt động rộng. Sang hiệp 2, Bình Định hầu như chỉ lo chống trả, rất hiếm khi họ tạo được áp lực lên phần sân của đối phương nhất là sau khi HLV Văn Sỹ đưa Rotam (19) vào chơi tiền vệ trụ.
Bàn thắng thứ hai đến với The Vissai Ninh Bình là điều đương nhiên. Phút 79, tiền vệ Văn Thông (11) chuyền đẹp cho Hoàng Max (28) băng xuống trong vòng cấm để rồi cú sút cực mạnh của tiền đạo này đã đem lại một bàn thắng đẹp, ấn định chiến thắng 2-0 đầy thuyết phục cho The Vissai Ninh Bình.
Thắng Bình Định 2-0 trong trận đấu được coi là chung kết của lượt đi, The Vissai Ninh Bình xây chắc ngôi đầu với 21 điểm sau 10 vòng đấu.
Phát biểu sau trận đấu, HLV Nguyễn Văn Sỹ (The Vissai Ninh Bình) nói: “Tôi luôn tôn trọng các đội thi đấu trong giải, đặc biệt là đội Bình Định là đội bóng mạnh, nên chúng tôi đã xác định phải thật tập trung, quyết tâm cao nhất. Các cầu thủ đã tuân thủ tốt đấu pháp của BHL, đã thi đấu nỗ lực làm nên chiến thắng xứng đáng. The Vissai Ninh Bình đang đứng đầu bảng xếp hạng nhưng chúng tôi phải tiếp tục nỗ lực và giữ được sự tập trung đến hết giải để hoàn thành chỉ tiêu lên thi đấu ở V.League mùa sau”.
HLV Dương Ngọc Hùng (Bình Định) bày tỏ: “Đây là một trận đấu hay, mặc dù chúng tôi đã thua cuộc. The Vissai Ninh Bình chơi tốt và xứng đáng chiến thắng. Thua nhưng các cầu thủ của tôi đã chơi bằng tất cả khả năng của mình và tôi rất hài lòng về điều này. Thất bại hôm nay không phải là điều gì quá ghê gớm, chúng tôi không phải chịu sức ép nào bởi đội không buộc phải lên hạng bằng mọi giá. Bình Định đã đề ra quãng thời gian 3 năm để trở lại V.League nên không có gì phải vội vàng. Chúng tôi vẫn sẽ chơi bằng 100% sức lực ở những vòng đấu tới và hy vọng kết quả sẽ tốt hơn”.
Kết quả các trận đấu khác: Trên sân Hàng Đẫy, đội Hòa Phát Hà Nội-Cần Thơ 2-0; sân An Giang đội chủ nhà đã thắng đội Than Quảng Ninh 1-0; sân Tự Do HĐ Huế-Tiền Giang 2-0; sân Đồng Nai, đội Đồng Nai-Quảng Ngãi 3-0; sân Tây Ninh, đội Tây Ninh-Hà Nội ACB 2-1.
XUÂN HỒNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận