QĐND - Những ngày qua, hơn 700 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn U Minh, Sư đoàn 330, Quân khu 9 không quản ngày đêm, mưa gió cùng chính quyền, nhân dân địa phương các xã Mỹ Đức và Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang gia cố hàng chục ki-lô-mét đê bao đang có nguy cơ bị tràn, đe dọa tính mạng và tài sản nhân dân...
QĐND - Những ngày qua, hơn 700 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn U Minh, Sư đoàn 330, Quân khu 9 không quản ngày đêm, mưa gió cùng chính quyền, nhân dân địa phương các xã Mỹ Đức và Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang gia cố hàng chục ki-lô-mét đê bao đang có nguy cơ bị tràn, đe dọa tính mạng và tài sản nhân dân.
Chúng tôi có mặt tại các đoạn đê ven các kênh 5, 7, kênh Cần Thảo, Vịnh Tre, Hào Đề, trực tiếp chứng kiến cán bộ, chiến sĩ khẩn trương vận chuyển những bao cát gia cố những đoạn đê xung yếu. Mưa ngày càng nặng hạt, nước lên nhanh. Bước chân các chiến sĩ, mặc dù từ sáng đến chiều đã mỏi nhừ, nhưng vẫn thoăn thoắt chạy, bởi các anh biết rằng, càng xử lý chậm thì tính mạng của nhân dân sẽ bị đe dọa và toàn bộ tài sản, ruộng lúa, hoa màu sẽ về tay “thủy thần”. Binh nhất Huỳnh Văn Tạo, chiến sĩ Đại đội 3, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn U Minh cho biết:
- Nhận nhiệm vụ cơ động ra khu vực giúp dân ngăn lũ, ai cũng hăng hái, vì chúng tôi xác định đây là việc làm hết sức ý nghĩa. Mặc dù công việc có khó khăn, vất vả, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức giúp nhân dân ngăn không cho lũ tràn ảnh hưởng đến tính mạng và tài sản của bà con.
![]() |
|
Cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn U Minh, Sư đoàn 330 gia cố đê bao chống lũ. |
Bữa cơm chiều ăn vội, toàn đơn vị tranh thủ ít phút về vị trí trú quân và luôn sẵn sàng cơ động. Nhận rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của nhiệm vụ, lãnh đạo chỉ huy các cấp làm tốt công tác giáo dục, động viên cán bộ, chiến sĩ đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Thượng úy Phạm Văn Út, Chính trị viên Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn U Minh khẳng định:
- Đơn vị tập trung giáo dục ý nghĩa của nhiệm vụ này, nắm chắc nội dung công việc được phân công, động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ, thực hiện tốt công tác dân vận.
Lũ mỗi ngày càng lên cao, dự kiến sẽ vượt đỉnh lũ năm 2000, trong khi hàng nghìn héc-ta lúa thu đông mới gieo gần 1 tháng. Người dân nơi đây đứng ngồi không yên, bởi chi phí cho mỗi héc-ta gieo sạ hơn 10 triệu đồng. Lực lượng của địa phương không đủ sức gia cố đê, nên khi 700 cán bộ, chiến sĩ đơn vị về đây phối hợp với địa phương ngăn lũ, bà con đã phần nào yên tâm hơn. Bác Nguyễn Văn Tâm, một nông dân ở địa phương xúc động nói:
- Thấy các chú bộ đội Sư đoàn 330 về, bà con mừng lắm. Chỉ có các chú mới có thể cứu được lúa, hoa màu của nhân dân. Nước lên cao, bà con chúng tôi không thể nào ngăn nổi. Thật cảm kích, khi bộ đội không quản ngày đêm mưa gió ngăn lũ, giúp dân.
Mỹ Đức, Ô Long Vĩ là hai xã thuộc vùng trũng, nên việc ngăn lũ được Ban chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang hết sức quan tâm. Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 ngày đêm cùng địa phương nỗ lực hết mình, quyết không để nước tràn đê, gây vỡ đê. Ngay trong đêm 27-9, lũ dâng cao kết hợp với mưa lớn đã làm tràn khoảng 1km đê. Nhận được lệnh của trên, bữa cơm chiều đang ăn dở, 200 cán bộ, chiến sĩ đã có mặt kịp thời, liên tục chiến đấu với "thủy thần", gần như trắng đêm mới ngăn được dòng lũ. Chứng kiến hành động nhanh nhẹn, dứt khoát, khẩn trương, hiệu quả của các chiến sĩ, ông Huỳnh Văn Lắm, Bí thư Đảng ủy xã Mỹ Đức hồ hởi:
- Bộ đội chủ lực Sư đoàn 330 không ngại mưa gió, nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ. Chứng kiến các anh dầm mình trong lũ giữa đêm khuya, chúng tôi thật sự khâm phục tình cảm, trách nhiệm của các anh đối với nhân dân. Chính quyền và nhân dân địa phương chúng tôi ghi nhận những tình cảm cao đẹp đó. Các anh để lại trong lòng người dân những tình cảm sâu sắc, khó phai.
Đại tá Nguyễn Văn Lèo, Phó sư đoàn trưởng Sư đoàn 330 cho biết: Công việc hộ đê của đơn vị gặp khó khăn do nước lên cao kết hợp với mưa lớn, hơn nữa vật liệu đắp đê phải vận chuyển xa và thiếu. Tuy nhiên, với quyết tâm cao nhất, cán bộ, chiến sĩ sư đoàn phấn đấu không để tràn và vỡ đê, bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.
Ngoài trời vẫn mưa rất lớn, cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 330 tiếp tục gồng mình ngăn lũ. "Cuộc chiến" còn dài và còn nhiều khó khăn, nhưng càng trong gian khó, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ càng tỏa sáng. Chiều 28-9, trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, Sư đoàn 330 đã tăng cường thêm 350 cán bộ, chiến sĩ cơ động tới các điểm xung yếu hộ đê, giúp dân, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và truyền thống "Vì nhân dân quên mình" của quân đội ta.
Bài và ảnh: Lê Công Hạnh
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận