Thứ Hai, 25/01/2010, 22:40

    “Trâu Nguyên”- Tuổi thơ ơi!

    QĐND Online - Nguyên ngông, ngang tàng. Trâu của Nguyên gồ ghề nhưng đậm chất làng quê. Giữa Hà thành, “Trâu Nguyên” đã đưa tuổi thơ của biết bao người ùa về…

    No image available
    Rất đông người ký tên lên trâu cầu. Ảnh: Mai Anh

    QĐND Online - Nguyên ngông, ngang tàng. Trâu của Nguyên gồ ghề nhưng đậm chất làng quê. Giữa Hà thành, “Trâu Nguyên” đã đưa tuổi thơ của biết bao người ùa về…

    Chiều nay (25-1), tại Gallery 39, 39A Lý Quốc Sư, Hà Nội đã khai mạc triển lãm cá nhân đầu tiên trong nước của họa sĩ Lê Đình Nguyên-họa sĩ chính của Nhà hát Múa rối Trung ương- mang tên “Trâu Nguyên”.

    Nguyên bảo, hình ảnh con trâu đã ăn sâu vào tuổi thơ anh. Chính vì vậy, khi nhen nhóm ý tưởng mở triển lãm ở cái tuổi ngũ thập này thì con trâu được anh nghĩ tới đầu tiên.

    Từ dựng hình trên giấy, được nhào nặn bằng đất sét rồi đẽo gọt trên những khúc gỗ vô tri vô giác, những con trâu của Nguyên cứ dần dần hiện ra từ ảo đến thực.

    Nguyên thú nhận, tài của Nguyên là thổi hồn cho rối. Thế nhưng, cái nghề đục đẽo mới của Nguyên có vẻ cũng khá hợp với anh bởi những chú trâu đồng nội được đưa từ làng lên phố cũng sống động đến kỳ lạ với nào là trâu yêu, trâu tằm, trâu nước, trâu cầu, trâu cổng…

    No image available
    Tác phẩm "trâu nước"

    Câu chuyện Nguyên kể trong lễ khai mạc về nguồn gốc ra đời của trâu cầu khiến nhiều người có mặt không khỏi xúc động. Giọng anh nghèn nghẹn: “Có lần, gia đình tôi đi chơi Hồ Gươm. Nhìn cầu Thê Húc, con gái tôi, bé Châu Anh, đã lên tiếng: “Ba ơi, chiếc cầu này trông giống con gì ý”. Tôi giật mình và trâu cầu của tôi sau đấy đã thành hình”.

    Trên lưng trâu cầu, Nguyên còn thêm vào một số tổ chim và trứng chim. Điều này đã khiến họa sĩ Lê Thiết Cương-người đã có công se duyên cho Nguyên với điêu khắc- đã phải sững người. Nguyên bảo, đó là trâu hòa bình, là cây cầu hòa bình.

    Do đó, ngay tại lễ khai mạc, Nguyên đã kêu gọi bạn bè ký tên lên trâu cầu và dõng dạc tuyên bố sẽ bán đấu giá con trâu này. 50% tiền bán đấu giá sẽ được dành ủng hộ trẻ em nghèo ở các làng quê.

    Hưởng ứng cái tình của Nguyên, bạn bè, người thân và cả những người yêu nghệ thuật có mặt đã nhanh chóng ký tên với mong ước rằng, trâu cầu sẽ hoàn thành sứ mạng của mình.

    Triển lãm “Trâu Nguyên” gồm 36 tác phẩm điêu khắc trâu kéo dài đến ngày .

    Mai Hương

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...