QĐND Online – 9 học sinh khiếm thị và 3 giáo viên Việt Nam sẽ bắt đầu chuyến thăm giao lưu, “khám phá” Ô-xtrây-li-a kéo dài một tháng, bắt đầu từ 30-6...
![]() |
| Được chơi với kangaroo là niềm mơ ước của rất nhiều trẻ em. Ảnh: internet |
QĐND Online – Theo tin từ Tổng lãnh sự Ô-xtrây-li-a tại TP Hồ Chí Minh, 9 học sinh khiếm thị và 3 giáo viên Việt sẽ bắt đầu chuyến thăm giao lưu, “khám phá” Ô-xtrây-li-a kéo dài một tháng, bắt đầu từ 30-6.
Tại thành phố , bang Tây Ô-xtrây-li-a, đoàn sẽ tham gia một buổi giao lưu văn hoá và trình diễn bốn buổi hoà nhạc tại các trường ở đây, trong đó có trường Tây Ô-xtrây-li-a cho học sinh khiếm thị. Bên cạnh đó, đoàn sẽ tới thăm một nông trại và có cơ hội chăm sóc kangaroo.
Chuyến thăm được tổ chức và tài trợ bởi Quỹ Starfish, Liên đoàn cựu chiến binh Ô-xtrây-li-a (Returned & Services League of Australia), và tổ chức Busselton. Toàn bộ chi phí đi lại trong nội địa Ô-xtrây-li-a do Công ty Transwest-Coach Service của một Việt kiều Ô-xtrây-li-a tài trợ.
Nhóm học sinh này hiện đang sống tại một mái ấm dành cho trẻ em khiếm khuyết tại TP Hồ Chí Minh, do một người khiếm thị đỡ đầu và quản lý. Các em được học vi tính, âm nhạc, chữ Braille và làm gậy dò đường cho người khiếm thị…
Gặp gỡ các em khiếm thị Việt Nam lần đầu tiên cách đây 3 năm, ông Brian Sewell, người sáng lập và là Chủ tịch của Quỹ Starfish nhận xét: “Tất cả các em đều nói tiếng Anh tốt và một số em còn học tiếng Pháp và tiếng Nhật. Tôi muốn giúp các em được trải nghiệm một phần khác của cuộc sống, có cơ hội ra nước ngoài và tiếp xúc với một môi trường văn hóa và xã hội khác.”
Theo Ngài Mal Skelly, Tổng Lãnh sự Ô-xtrây-li-a tại TP Hồ Chí Minh, “thật tuyệt vời khi nhìn thấy các em học sinh khiếm thị có cơ hội sang thăm Ô-xtrây-li-a. Đây là một trong những cách rất hay mà những người ‘bình thường’ có thể làm để góp phần tăng cường quan hệ giữa hai nước Ô-xtrây-li-a và Việt Nam”.
Mai Hương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận