Thứ Bảy, 04/02/2012, 23:28

    Trẻ xông pha!

    QĐND - Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng đến nay anh Trường đã có trong tay hai cơ sở sản xuất đồ gỗ của gia đình với hơn 30 lao động, cho thu nhập 5-6 tỷ đồng/năm và còn là Hội trưởng Hội Làng nghề mộc mỹ nghệ dân dụng Thụy Lân...

    QĐND - Trên con đường làng rộn ràng tiếng máy cưa, máy bào, tiếng cười nói rôm rả của cánh thợ mộc thôn Thụy Lân, xã Thanh Long (Yên Mỹ, Hưng Yên), chúng tôi tìm đến nhà anh Nguyễn Văn Trường, chủ cơ sở sản xuất đồ gỗ có tiếng của thôn. Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng nhưng đến nay anh Trường đã có trong tay hai cơ sở sản xuất đồ gỗ của gia đình với hơn 30 lao động, cho thu nhập 5-6 tỷ đồng/năm và còn là Hội trưởng Hội Làng nghề mộc mỹ nghệ dân dụng Thụy Lân. Trò chuyện với chúng tôi, anh bộc bạch: Nếu không xông pha, năng động, không đi đầu về công nghệ, mẫu mã thì không có được thành quả như ngày hôm nay.

    No image available

    Nguyễn Văn Trường (người đứng) theo dõi thợ hoàn thiện sản phẩm.

    Anh kể, nghề mộc dân dụng ở thông Thụy Lân đã có từ lâu đời nhưng cũng có lúc thăng, lúc trầm. Năm 1998, anh tình nguyện nhập ngũ giữa lúc nghề mộc đang trong thời kỳ phát triển. Hoàn thành nghĩa vụ với Tổ quốc trở về, anh nhận ra một điều: Quê hương có nhiều đổi thay nhưng làng nghề lại đi xuống, sản phẩm không tìm được chỗ đứng trên thị trường. Quyết chí theo nghề của cha ông và mong muốn đóng góp được gì đó để vực dậy làng nghề, anh đi làm thuê khắp trong Nam, ngoài Bắc vừa để “tầm sư học đạo”, vừa để tìm hiểu thị trường. Năm 2004, với những kinh nghiệm và vốn liếng đã học được, anh quyết định về quê vay vốn mua đất, mở xưởng mộc. Trường chia sẻ với chúng tôi về những ngày đầu khởi nghiệp:

    - Khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng và đang trong thời điểm làng nghề không tìm được chỗ đứng nên vô vàn khó khăn. Cái khó nhất là xây dựng được thương hiệu và tìm được thị trường tiêu thụ. Hồi đó, tôi chỉ dám thuê 5-7 người làm… Lời lãi được bao nhiêu tôi tích cóp mua máy móc, mở rộng quy mô sản xuất. Để sản phẩm có chỗ đứng trên thị trường thì mình luôn phải là người đi đầu, thay đổi mẫu mã thường xuyên. Mỗi năm, tôi đưa ra vài mẫu sản phẩm mới, khi các cơ sở khác đã làm nhiều thì mình lại chuyển sang mẫu khác.

    Trò chuyện với anh, chúng tôi được biết, năm 2008 sau khi chính thức được công nhận là Làng nghề mộc mỹ nghệ dân dụng Thụy Lân, anh được tín nhiệm bầu làm hội trưởng. Hằng tháng, hằng quý, các thành viên trong hội tổ chức họp trao đổi kinh nghiệm, tìm hướng mở rộng thị trường và hỗ trợ nhau trong tiêu thụ sản phẩm. Năm 2009, anh vinh dự được nhận giải thưởng Tài năng trẻ Việt Nam lần thứ I của Trung ương Đoàn; năm 2010 được đi dự Đại hội thi đua yêu nước của tỉnh Hưng Yên; năm 2011 được nhận giải thưởng Lương Định Của do Trung ương Đoàn trao tặng. Từ hai bàn tay trắng khởi nghiệp, đến nay, anh đã có hai cơ sở sản xuất đồ gỗ, năm 2011 cho thu nhập gần 6 tỷ đồng, tạo việc làm thường xuyên cho 30 lao động với thu nhập 150.000 - 180.000 đồng/người/ngày.

    Trò chuyện với chúng tôi nhân dịp đầu Xuân 2012, anh cho biết, đang muốn tiếp tục đầu tư vốn để mua thêm máy móc, mở rộng quy mô cơ sở, phát triển mẫu mã tìm hướng đi mới cho các sản phẩm của mình…

    Bài và ảnh: Minh Mạnh - Phúc Thắng

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...