Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, đêm 25, rạng ngày 26-9 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa kéo dài. Mưa kết hợp với triều cường đã làm ngập úng nhiều vùng, gây thiệt hại không nhỏ cho nhân dân...
Do ảnh hưởng của cơn bão số 6, đêm 25, rạng ngày 26-9 trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có mưa kéo dài. Mưa kết hợp với triều cường đã làm ngập úng nhiều vùng, gây thiệt hại không nhỏ cho nhân dân. Theo chân những cánh quân về vùng mưa lũ, chúng tôi cảm nhận rất rõ một điều: Trong thiên tai tình quân, dân càng thêm gắn bó.
![]() |
| Mưa lũ gây ngập lụt nặng tại Quảng Ninh |
Có mặt tại các hiện trường, chỉ đạo các lực lượng ứng cứu, giúp đỡ những người còn bị kẹt tại khu vực nguy hiểm, sơ tán tài sản của nhân dân lên những vị trí an toàn, Thượng tá Nguyễn Thanh Thản, Chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện Tiên Yên cho biết: “4 giờ sáng lũ quét tràn về khu vực xã Đông Hải, Cơ quan quân sự huyện huy động 100% quân số phối hợp với Đoàn Kinh tế - Quốc phòng B27 và Công an đã có mặt kịp thời, khắc phục sự cố tràn đê và tổ chức sơ tán 50 hộ dân thuộc 2 thôn Hà Tràng Đông và Hà Tràng Tây ra khỏi những vị trí nguy hiểm. Tuy nhiên, do nước trên thượng nguồn đổ về quá nhanh, cộng với triều cường đã làm ngập hơn 3.000 hộ dân thuộc thị trấn Tiên Yên và các xã Đông Hải, Đồng Dui, Phong Dụ, Yên Than và Tiên Lãng. Nhiều hộ gia đình có nhà cấp 4 nước dâng lên tận nóc. Chúng tôi đã huy động tối đa con người và phương tiện hiện có để sơ tán người và tài sản của nhân dân lên các khu nhà cao tầng và các điểm cao 38, 44 và 77 của thị trấn”.
Trời xẩm tối, lũ đã có dấu hiệu rút, nhưng mưa vẫn còn nặng hạt. Chúng tôi lần theo những con phố của thị trấn Tiên Yên ngập ngụa bùn đất. Các hộ dân sau một ngày chống chọi với lũ giờ đây lại hối hả bắt tay vào việc nạo vét bùn đất, thu dọn nhà cửa, nét mặt mỗi người lộ rõ sự mệt mỏi. Chị Bùi Minh Nghĩa vừa cùng con gái khiêng những xô than bở như cháo do bị nước lũ tràn vào kể: "Chồng tôi cũng là bộ đội trong Ban CHQS huyện, mấy ngày nay khi được thông báo có bão số 6 sắp tràn về toàn đơn vị phải canh trực 24/24 giờ. Khoảng 4 giờ sáng, nhận lệnh báo động tràn đê ở Đông Hải, anh ấy đã cùng đồng đội vào ứng cứu giúp dân ở trong đó. Gần trưa, nước ở khu vực này cũng bắt đầu dâng lên rất nhanh, nhà có hai mẹ con, tôi chỉ kịp bảo con gái mang chiếc máy vi tính xách tay của bố, còn tôi bê chiếc ti vi, 2 mẹ con chạy lên tầng 2 nhà hàng xóm trú nhờ, còn tất cả đều bị chìm trong nước. Nhìn xuống căn nhà cấp 4 bị ngập trong nước đến hơn 2 mét, hai mẹ con ôm nhau khóc. Con gái tôi nói đùa: “Sau này con sẽ không lấy chồng là bộ đội đâu mẹ! Lúc đó, tôi động viên con: Đi cứu dân trong hoạn nạn cũng là nhiệm vụ của bố mà con”.
![]() |
|
Xe quân đội được tăng cường đi giúp dân tránh lũ |
Trụ sở Ban CHQS huyện, nằm ở vị trí khá cao so với bình độ của thị trấn, nên đã trở thành điểm tập kết người và tài sản của nhiều gia đình trong vùng bị ngập lụt. Tất cả đều tỏ ra hài lòng về tình cảm và sự tận tình của những cán bộ, chiến sĩ nơi đây, họ đã dành những gì tốt nhất để giúp đỡ bà con. Bà Nguyễn Thị Sam, 68 tuổi, bế đứa cháu ngoại mới chưa tròn tuổi, được các anh trong Ban CHQS huyện bố trí nghỉ tạm tại đơn vị cho biết: "Tôi đang bế cháu, còn đứa con dâu đang dọn dẹp nhà cửa thì lũ tràn về. Con dâu tôi ôm lấy con chạy sang Ban CHQS để kêu cứu và chính anh Bảo (Trung tá Lại Văn Bảo, Chính trị viên phó) đã băng mình trong lũ cõng tôi về đây. Nếu không có bộ đội, chẳng biết bà cháu, mẹ con tôi sẽ như thế nào, các anh thật tốt quá, cuộc đời tôi sẽ không khi nào quên những tình cảm này".
Đã hơn 20 giờ vẫn còn những người dân của thị trấn vào Ban CHQS huyện xin nấu cơm nhờ. Trở về từ xã Đông Hải trong bộ quân phục còn sũng nước, Trung tá Nguyễn Quốc Trị, Phó chỉ huy trưởng Ban CHQS huyện cho biết: “Nhà tôi cũng ở khu Đông Tiến thuộc thị trấn này; 4 giờ sáng, cơ quan báo động đi hộ đê và giúp dân ở Đông Hải, tôi được phân công phụ trách việc nắm tình hình và chỉ huy lực lượng bộ đội, dân quân sơ tán, giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ ở đó. Gần trưa, nghe anh em thông báo ở nhà cũng bị nước lũ ập vào, lo quá. Nhưng khi hay tin vợ, con đã được bà con khu phố giúp đỡ về vị trí an toàn mới thấy an tâm và tiếp tục chỉ huy anh em thực hiện nhiệm vụ". Không riêng gì anh Trị, mà Trung tá Nguyễn Văn Thanh, Chủ nhiệm Hậu cần; Thiếu tá Nguyễn Đình Khoái, Trợ lý chính trị Ban CHQS huyện... có gia đình riêng ở thị trấn cũng quyết không rời vị trí mặc dù gia đình mình cũng đang bị ngập úng.
Gần 12 giờ đêm, Thượng tá Nguyễn Thanh Thản mới kết thúc buổi làm việc với các đồng chí trong Ban chỉ huy Phòng, chống lụt bão của huyện bàn biện pháp hiệp đồng các lực lượng khắc phục hậu quả mưa lũ trên địa bàn. Anh cho biết thêm: Do tập trung lực lượng phối hợp cứu giúp đồng bào, khi trở về hầu hết doanh trại của Đoàn Kinh tế quốc phòng B27 đứng chân trên địa bàn huyện cũng đã bị ngập nước, thiệt hại không nhỏ về cơ sở vật chất. Tuy nhiên, điều mà cán bộ, chiến sĩ chúng tôi tâm niệm là cố gắng với tất cả những gì có thể để giảm tới mức thấp nhất thiệt hại về người và tài sản của nhân dân.
NGÔ DUY ĐÔNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận