Hẹn nhau bao lần, nhưng phải đến cuối tuần trước, hai đội bóng đá Báo Quân đội nhân dân và Đoàn H75 (Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) mới có dịp tái ngộ. Còn nhớ, trong trận giao hữu đầu tiên cách đây mấy tháng, cuộc so tài sôi nổi, đầy kịch tính giữa hai đội chính là hoạt động đầu tiên...
Hẹn nhau bao lần, nhưng phải đến cuối tuần trước, hai đội bóng đá Báo Quân đội nhân dân và Đoàn H75 (Bộ tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh) mới có dịp tái ngộ. Còn nhớ, trong trận giao hữu đầu tiên cách đây mấy tháng, cuộc so tài sôi nổi, đầy kịch tính giữa hai đội chính là hoạt động đầu tiên, đánh dấu sự gắn bó, giao lưu giữa tuổi trẻ hai đơn vị. Trận “lượt đi” với thể thức “bóng đá gôn tôm” ấy, tỉ số 3-2 nghiêng về “đội chủ nhà” Đoàn H75. Cái được lớn nhất không phải kết quả mà là niềm vui và sự hào hứng của các đoàn viên, thanh niên khi có một sân chơi sôi động, bổ ích.
![]() |
| Lãnh đạo và cầu thủ hai đơn vị chụp ảnh lưu niệm trước trận đấu. |
Trận “lượt về”, vẫn “bóng đá gôn tôm” trên mặt sân đất nện mi ni của Đoàn H75, đội Báo Quân đội nhân dân chuẩn bị rất kĩ lưỡng cả về thể lực lẫn đội hình thi đấu. Song vì công việc làm báo hằng ngày, đến phút chót vẫn có những sự vắng mặt đáng tiếc khi cả hai đội phó là tiền đạo Hồng Hải và trung vệ Bảo Trung đi công tác xa. Mặc dù vậy, đội trưởng Quang Phương vẫn tự tin khẳng định: “Thiếu nhưng không yếu”. Trong khi đó, đội Đoàn H75 dồi dào “ngôi sao bóng đá” đến mức có thể xếp được 2-3 đội hình ra sân cùng một lúc. Mà không chỉ bóng đá, một cầu thủ Đoàn H75 cho biết thêm: Không ít đoàn viên, thanh niên còn tích cực tập luyện, thi đấu bóng chuyền, bóng bàn. Đơn vị cũng thường xuyên tổ chức các giải thể thao mi ni để cán bộ, chiến sĩ cùng tham gia tranh tài. Thế mới biết, ở Đoàn H75, phong trào thể thao có sức hút lớn đến mức nào.
Cũng như trận “lượt đi”, một lần nữa, phần thắng nghiêng về đội Đoàn H75. Nhưng ở sân chơi hào hứng này, kết quả chỉ là phụ bởi như lời của các cầu thủ thì “ai cũng là người chiến thắng”. Trận đấu đã kết thúc từ lâu, nhưng chẳng ai muốn rời sân sớm. Họ trò chuyện, hỏi thăm nhau. Không dừng lại ở chủ đề bóng đá, câu chuyện rôm rả được tiếp nối bằng tâm sự, chia sẻ của mỗi người về những thuận lợi, khó khăn trong công việc, nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ và cả chuyện… tình yêu.
Quyến luyến mãi cũng đến lúc phải nói lời tạm biệt. Trong cái bắt tay thật chặt với tôi, Đại tá Nguyễn Hữu Mạnh, Chính uỷ Đoàn H75 khẳng định:
- Đoàn H75 luôn sẵn sàng tổ chức các hoạt động giao lưu, không chỉ thể thao mà cả văn hoá, văn nghệ với tuổi trẻ Báo Quân đội nhân dân. Thông qua những hoạt động này, chúng tôi mong muốn tạo ra nhiều hoạt động lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao hiệu quả trong thực hiện nhiệm vụ.
Bài và ảnh: PHÍ HỮU KHIẾT
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận