Thứ Bảy, 04/10/2008, 23:54

    Tri phủ “khen thưởng”... cán bộ cách mạng

    Trong những năm tháng đấu tranh cách mạng, chi bộ Đảng xã Đình Bảng (huyện Từ Sơn cũ) của tỉnh Bắc Ninh hoạt động rất năng động...

    Trong những năm tháng đấu tranh cách mạng, chi bộ Đảng xã Đình Bảng (huyện Từ Sơn cũ) của tỉnh Bắc Ninh hoạt động rất năng động. Khi đế quốc Pháp tổ chức “Thanh niên Pétain” (để tôn sùng và ca ngợi mẫu quốc Pháp), chi bộ Đình Bảng đã phân công các đảng viên “cài cắm” tham gia vào tổ chức này để vận động, lôi kéo thanh niên ta đi vào con đường vui chơi, giải trí lành mạnh.

    Các đồng chí đảng viên Hoàng Văn Tiến, Nguyễn Tiến Giao và Ngô Quang Huy (Lã) được giao nhiệm vụ củng cố, phát triển phong trào thanh niên yêu nước. Tổ chức này của ta lợi dụng sự sơ hở của địch để công khai các hoạt động vui chơi, thể thao lành mạnh. Sáng nào cũng vậy, các đảng viên dậy sớm kêu gọi thanh niên ra trường Kiêm bị Đình Bảng tập thể dục, thể thao (chạy, nhảy cao, nhảy xa, chơi xà đơn, xà kép, bơi...). Ngoài sự hướng dẫn của đồng chí Hoàng Văn Tiến, vào mùa hè có thêm anh Tài ở Hà Nội về hướng dẫn luyện tập. Chính vì vỏ bọc công khai thuận lợi nên các hoạt động phát triển Đảng, củng cố phong trào, gây dựng cơ sở của Chi bộ Đình Bảng bớt khó khăn hơn.

    Khi công sứ Pháp ở Bắc Ninh tổ chức thi điền kinh toàn tỉnh, thanh niên Đình Bảng được cử một đội tuyển đi thi thì đã có 3 đồng chí đảng viên (Tiến, Giao, Huy) và các anh Cả Tố, Giáo Trù, Nguyễn Trọng Nhân tham gia. Ông Tham Nai làm Tiên chỉ dẫn đầu đoàn thay mặt cho cả phủ Từ Sơn đi dự. Sau khi dự thi trở về mấy hôm, tri phủ cho gọi ba anh Tiến, Giao, Huy lên gặp mặt. Mọi người lo rằng tổ chức đã bị lộ nhưng bàn nhau phải lên để “xóa nỗi nghi ngờ của tri phủ”. Lên tới công đường, tri phủ rất niềm nở đón tiếp. Thấy vậy, ba đồng chí đảng viên trong đội tuyển điền kinh mới yên tâm, thở phào. Hóa ra, nếu không có đội tuyển Đình Bảng thì Từ Sơn không có đội điền kinh nào tham dự, tri phủ huyện sẽ bẽ mặt với công sứ Bắc Ninh. Vì đội tuyển đã mang vinh dự về cho Từ Sơn nên tri phủ vội cho gọi lên là để... khích lệ, khen thưởng.

    Lịch sử đấu tranh cách mạng chống giặc ngoại xâm của nhân dân Đình Bảng có thêm một sự kiện thú vị, đó là cách tổ chức hoạt động linh hoạt trong lòng địch của những người cộng sản trung kiên, biết cách che mắt địch để có lợi cho phong trào khiến quan tri phủ “buộc” phải “khen thưởng” cho cán bộ cách mạng.

    HẢI LINH

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...