Chủ Nhật, 30/08/2009, 21:18

    Trí thức trẻ với nghĩa tình hải đảo

    Những năm qua, tuổi trẻ Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động hướng về biên giới, hải đảo như cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, phong trào “Vì Trường Sa thân yêu”...

    No image available

    Tuổi trẻ Thủ đô trồng cây lưu niệm tại Bảo tàng Hải quân

    Thành phố Hà Nội vừa tổ chức tuyên dương 136 sinh viên tốt nghiệp thủ khoa các trường đại học trên địa bàn. Điểm nhấn của chương trình là chuyến về nguồn tới Hải Phòng của các sinh viên để thăm Bến tàu không số, Bảo tàng Hải quân và tham gia buổi tọa đàm “Trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn bảo vệ biển-đảo” với Quân chủng Hải quân...

    Một chiều cuối tháng Tám, buổi lễ tưởng niệm đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh làm nên huyền thoại đường Hồ Chí Minh trên biển tổ chức dưới chân tượng đài “Bến tàu không số” với các bạn trẻ thật vô cùng ý nghĩa và xúc động. Trong không khí thiêng liêng, các thủ khoa dâng nén nhang thơm, những bó hoa tươi cùng tâm nguyện sống xứng đáng với sự hy sinh của cha anh.

    Thủ khoa Trần Hoàng Phương-Đặc công biệt động-Trường Sĩ quan Đặc công tâm sự: “Em được biết đến biển đảo quê hương qua những trang sách, những bộ phim, những chuyến du lịch… Chúng em được giáo dục về truyền thống yêu nước qua những câu chuyện cảm động về sự hy sinh cao cả của thế hệ cha anh. Trước giây phút chuẩn bị rời ghế nhà trường tung cánh ra cuộc đời, chúng em càng thấy trách nhiệm to lớn mà đất nước, Thủ đô đã tin tưởng đặt lên vai và nguyện sống xứng đáng với thế hệ cha anh đi trước, với truyền thống hào hùng của dân tộc… Khát vọng tuổi trẻ dưới chân tượng đài “Bến tàu không số” được hiện hữu thêm trong lời bày tỏ của đồng chí Chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa, Phó chính ủy Quân chủng Hải quân: “Chúng ta bảo vệ biển đảo bằng chính sức mạnh của dân tộc Việt Nam, bằng văn hóa, trí tuệ và truyền thống yêu nước nồng nàn, sức mạnh đó sẽ ngàn đời tỏa sáng”.

    Buổi tọa đàm “Trách nhiệm của tuổi trẻ trong việc giữ gìn, bảo vệ biển-đảo” thực sự trở thành nhịp cầu thân thiết giữa các thủ khoa và chiến sĩ đang làm nhiệm vụ bảo vệ biên giới hải đảo. Không khí trao đổi thật vui tươi, cởi mở bởi những câu hỏi thông minh, dí dỏm từ các thủ khoa, thể hiện sự đồng cảm, gắn bó giữa những trí thức trẻ và những anh bộ đội. Bạn Nguyễn Thị Thắm-thủ khoa đến từ Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã làm “nổ tung” hội trường bằng câu hỏi: “Bộ đội hải quân là những người trực tiếp bảo vệ biển đảo quê hương. Đứng trước những khó khăn và những hiểm nguy rình rập, các anh đã chuẩn bị thế nào về sức mạnh tinh thần? Các anh có lời nhắn gì cho thế hệ chúng em?”.

    Câu trả lời của Đại tá Đinh Gia Thật, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân cũng để lại ấn tượng sâu sắc: “Điều mà các cụ ngày xưa hay lo lắng là tuổi trẻ thường sao nhãng việc quốc gia đại sự nhưng tôi thấy ngày hôm nay các bạn đã thể hiện sự quan tâm sâu sắc với sự nghiệp chung đó. Để bảo vệ chủ quyền biển đảo, trong mỗi chúng tôi phải luôn rực cháy tình yêu biển đảo của Tổ quốc, đó là nền tảng của sự đoàn kết, quyết tâm, là ngọn nguồn của sức mạnh… Chúng tôi có nhiều điều muốn gửi tới các bạn, trên hết chúng ta phải tự hào và có niềm tin về sức mạnh Việt Nam. Ở mỗi cương vị, các bạn hãy đem hết tài năng trí tuệ cống hiến cho đất nước. Mỗi bạn trẻ hãy là tuyên truyền viên tích cực thể hiện trách nhiệm tuổi trẻ với biển đảo thân yêu”.

    Tham luận của các bạn Từ Bích Diệp, thủ khoa Đại học Hà Nội; Hoàng Hà Phương, Đại học Dược Hà Nội… thể hiện niềm tin của thế hệ trẻ gửi tới các chiến sĩ nơi đầu sóng ngọn gió, gây xúc động mạnh mẽ. “Khi nào tuổi trẻ chưa nhận thức về tầm quan trọng của biển đảo, khi đó ta chưa thấy hết trách nhiệm của mình trong việc gìn giữ, bảo vệ phần đất thiêng của Tổ quốc…”.

    Tình cảm, lòng nhiệt huyết của tuổi trẻ Thủ đô dành cho cán bộ, chiến sĩ hải quân khiến Chuẩn đô đốc Nguyễn Cộng Hòa, Phó chính ủy Quân chủng xúc động: Lực lượng hải quân làm nhiệm vụ trong bất cứ hoàn cảnh nào, dù phải hy sinh cũng ra sức bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân, coi việc cứu dân, giúp dân, bảo vệ dân là nhiệm vụ chiến đấu, là mệnh lệnh trái tim. Bảo vệ chủ quyền và khai thác tiềm năng khoáng sản trên các vùng biển đảo, thềm lục địa là mục tiêu nhất quán của Đảng và Nhà nước ta. Để đạt được mục tiêu trên, những người giữ biển cần sự chung tay giúp đỡ của nhân dân, tuổi trẻ cả nước, với tất cả tình cảm “Hướng về biển đảo”, “Vì Trường Sa thân yêu”, “Vì tuyến đầu Tổ quốc”…

    Những năm qua, tuổi trẻ Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động hướng về biên giới, hải đảo như cuộc vận động “Nghĩa tình biên giới hải đảo”, phong trào “Vì Trường Sa thân yêu” và những công trình tình nguyện giúp cải thiện đời sống khó khăn cho chiến sĩ trên đảo như “Vườn rau xanh”, “Điện sức gió”, “Điện năng lượng mặt trời”… Tiếp nối truyền thống đó, các thủ khoa hôm nay sẽ biến những kiến thức đã học ở trường thành những ý tưởng cụ thể nhằm góp thêm nhiều công trình ý nghĩa nối đảo xa với đất mẹ.

    Đồng chí Ngọ Duy Hiểu, Bí thư Thành đoàn Hà Nội cho biết: “Ngay sau khi kết thúc chương trình sẽ có lá thư của Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội và 136 thủ khoa gửi tới các chiến sĩ những tình cảm sâu sắc nhất từ đất liền. Cùng với đó sẽ có nhiều việc làm cụ thể hướng về biển đảo quê hương của tuổi trẻ Thủ đô”.

    Bài và ảnh: Nguyễn Đức Tiến

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...