“Đến Việt Nam lần đầu tiên năm 1987, tôi nhận thấy Việt Nam còn khá nhiều khó khăn. Người Việt Nam phải làm việc trên đường phố nhưng họ đã bước qua những thương tổn của quá khứ. Vì vậy tôi gọi đó là Đứng...
![]() |
|
Nicolas bên cạnh bức ảnh mà anh ấn tượng nhất |
Với khoảng 50 bức ảnh màu được trình bày dưới dạng một câu chuyện kể bằng ảnh, chủ yếu khắc hoạ những khoảnh khắc của cuộc sống hàng ngày mà Nicolas chụp một cách ngẫu nhiên, lúc thì ở Hạ Long, lúc thì ở Hội An, hay Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh…, triển lãm giúp khơi dậy những cảm giác đã bị những thói quen thường nhật chôn vùi và hướng cái nhìn về một cuộc hành trình làm từ những cuộc hội ngộ, in dấu trong những bức ảnh, nơi tâm hồn nghệ sĩ và diện mạo của một Việt Nam quyến rũ gặp nhau.
“Đối với tôi, phần gợi mở của mỗi bức ảnh là rất quan trọng, nó mang lại cho người xem khả năng tự suy ngẫm, liên tưởng đến những câu chuyện trong cuộc đời của họ”, Nicolas Cornet nói.
Suốt 20 năm qua, Nicolas theo dõi từng thay đổi, những cái mốc nho nhỏ trong lịch sử miền Bắc, miền Trung đến miền Nam của Việt Nam. Anh cho biết, tình yêu của anh dành cho Việt Nam cũng như những nước châu Á khác. Tuy nhiên, có lẽ đối với anh, Việt Nam gắn bó nhất vì Việt Nam chính là quê hương của người vợ đáng yêu của anh. Ở đây anh đã học được tiếng Việt, dù không phải là nhiều, trên đường phố, bằng cách nhìn mọi người nói và lặp lại. Cũng ở đây, anh thấy con người thật gần gũi. "Hãy nhìn những bức ảnh mà xem, họ nhìn thẳng khi tôi chụp ảnh. Họ đang tiếp xúc với tôi", Nicolas vừa nói vừa chỉ tay về những bức ảnh treo trong buổi triển lãm.
Trong số những bức ảnh được trưng bày từ ngày 10 đến 24-4, Nicolas thích và ấn tượng nhất bức "Hội An. Chơi cờ trong chùa" với hình ảnh hai người đàn ông đang ngồi chơi cờ. Theo anh, hình ảnh này nhắc anh: "Việt Nam tồn tại mãi mãi. Việt Nam mà tôi yêu mến đã tạo sự thân quen".
Sau cuộc triển lãm này, Nicolas dự định sẽ đưa toàn bộ số ảnh sang triển lãm ở In-đô-nê-xi-a, Pháp và Thuỵ Sĩ.
Nicolas Cornet, 44 tuổi, đã theo học trong một trường chụp ảnh quảng cáo tại Thuỵ Sĩ và anh cũng làm việc cho nhiều tạp chí của I-ta-li-a, Đức và Pháp. Từ 10 năm nay, anh đã mở rộng công việc của mình sang châu Âu và toàn bộ châu Á, đồng thời anh vẫn giữ mối quan hệ đặc biệt với Việt Nam.
"Có một Việt Nam mà ta gắn bó, được tạo bởi bầu không khí, con người và ánh sáng nơi đây. Nhưng con người và đất nước đổi thay và những ngọn gió chẳng bao giờ ngưng thổi. Nhiếp ảnh cho phép giữ lại những khoảnh khắc của sự biến đổi" (Nicolas Cornet). Hãy đến với cuộc triển lãm và khám phá những khoảnh khắc!
Mai Hương
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận