Thứ Tư, 02/05/2007, 17:40

    Trò đùa… không đáng có

    ...Trong cuộc sống, nhiều khi đùa cho thêm tiếng cười vui vẻ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu trêu đùa không đúng lúc, đúng chỗ, đùa dai và quá trớn như trên, lại là một trò đùa thái quá, rất nên tránh...

    Chính trị viên M đẹp trai, lại hát hay, đàn giỏi. Trong những dịp giao lưu văn hóa văn nghệ với tổ chức Đoàn kết nghĩa, anh được nhiều thiếu nữ “để ý” tới, vì tính tình vui nhộn, hóm hỉnh. Một lần, người vợ cùng cô con gái bé bỏng “khăn gói quả mướp” lên đơn vị thăm anh. Trong bữa cơm, một số cán bộ nói vui với vợ anh rằng, số anh “đào hoa” nên rất “sát gái”. Bởi vậy, nếu “mẹ cháu” không lưu tâm chăm sóc anh “chu đáo” là dễ “mất chồng như chơi!”. Không những thế, lúc bế con anh, có người còn luôn miệng trêu: “Thế mẹ con cháu đã đi thăm “dì” chưa?, “dì” gần ngay đây thôi mà…".

    Vợ anh vốn là một phụ nữ nông thôn thật thà, chất phác, khi nghe một số người nói thế bắt đầu tỏ ý nghi ngờ về sự “thủy chung” của anh. Thấy chị có biểu hiện đó, có người còn lấy một bức thư tình của người khác gán ghép vào tên anh rồi đọc oang oang cho mọi người và chị cùng nghe. Lời lẽ sướt mướt với những câu “hoa bay bướm lượn” đầy sức biểu cảm và quyến rũ, chị cảm tưởng hình như có một phụ nữ đang “bám đuổi” chồng mình thực sự. Tuy không nói câu nào, nhưng mặt mày chị tái xám và trong lòng tỏ vẻ rất bực bội. Chân ướt chân ráo lên thăm chồng chẳng được bao lâu, chị nằng nặc đòi về. “Đánh” đúng vào tâm lý “ớt nào mà ớt chẳng cay”… mấy anh cán bộ nọ rất “hỉ hả” vì cái “chiêu bài đùa độc đáo” của mình. Còn anh M đành phải đưa vợ ra bến xe trong tâm trạng… “Ngậm bồ hòn làm ngọt!”.

    Tuần sau về nhà, lúc đầu anh bị vợ “phản đối” bằng cách không nói năng một câu nào, suốt ngày “im như thóc”, đến tối thì khóc lóc rấm rứt và ôm con than phiền là “mẹ con mình bị lừa”. Anh đã hết lời giải thích, đó chỉ là sự trêu đùa, tếu táo của anh em đơn vị, nhưng người vợ vẫn chưa thật tin.

    Trong cuộc sống, nhiều khi đùa cho thêm tiếng cười vui vẻ là chuyện bình thường. Tuy nhiên, nếu trêu đùa không đúng lúc, đúng chỗ, đùa dai và quá trớn như trên, lại là một trò đùa thái quá, rất nên tránh.

    Nguyễn Văn Hải

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...