Thứ Ba, 13/09/2011, 16:45

    Trở lại Lam Vỹ!

    QĐND - Nhắc đến Lam Vỹ, hầu như mọi cán bộ, chiến sĩ ngành Quân khí ai cũng biết và đều coi đây là quê hương thứ hai của mình - mảnh đất cách đây tròn 60 năm, cơ quan Cục Quân khí ra đời đóng tại Bản Tò, xã Phượng Tú (nay là thôn Làng Quyền, Lam Vỹ, Định Hóa, Thái Nguyên)… Mỗi năm vài lần, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân khí từ khắp mọi miền Tổ quốc lại trở về Lam Vỹ thăm quê...

    QĐND - Nhắc đến Lam Vỹ, hầu như mọi cán bộ, chiến sĩ ngành Quân khí ai cũng biết và đều coi đây là quê hương thứ hai của mình - mảnh đất cách đây tròn 60 năm, cơ quan Cục Quân khí ra đời đóng tại Bản Tò, xã Phượng Tú (nay là thôn Làng Quyền, Lam Vỹ, Định Hóa, Thái Nguyên)… Mỗi năm vài lần, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ quân khí từ khắp mọi miền Tổ quốc lại trở về Lam Vỹ thăm quê…

    Quê nghèo... lòng đau

    Tôi vừa có cơ hội được tham gia chuyến hành quân về nguồn cùng đoàn đại biểu đại diện các thế hệ bộ đội ngành Quân khí. Không khí sôi nổi trên xe ngày hôm đó có phần trầm lắng hơn khi nghe lời tâm sự của Đại tá Nguyễn Văn Thuật, Chủ nhiệm kho KV3. Anh Thuật trải lòng: "Hằng năm, mỗi lần về thăm thấy quê hương vẫn còn nghèo, còn khổ lắm. Chứng kiến nỗi vất vả của địa phương, tôi luôn tự hứa sẽ đem hết khả năng, sức lực của mình để chia sẻ với đồng bào Lam Vỹ. Lần này, cùng đồng đội về thăm quê, cảm thấy phấn khởi hơn vì thực hiện được phần nhỏ trong lời hứa của mình. Đơn vị đã triển khai xây tặng quê hương Lam Vỹ 3 ngôi nhà tình nghĩa.

    Đi bộ hơn 1km, qua quãng đường bùn trơn lầy lội, chúng tôi tới ngôi nhà mới của vợ chồng anh Trần Văn Lợi và chị Ma Thị Thanh. Từ xa, ngôi nhà quét ve màu xanh da trời nổi bật giữa xóm lá miền sơn cước. Ngoài lãnh đạo, cán bộ của Tổng cục Kỹ thuật, Cục Quân khí, còn có rất đông bà con Làng Quyền đến chung vui cùng gia đình anh chị trong ngày tiếp nhận ngôi nhà thắm đượm tình quân dân.

    No image available

    Ngọn lửa truyền thống tình quân dân trong đêm giao lưu.

    Tiếng nức nở và lời cảm ơn đứt quãng của chị Thanh khiến mọi người có mặt đều không khỏi xúc động. Vài giọt nước mắt lén rơi, chị Thanh nghẹn ngào: "Tôi bị tim bẩm sinh, vài tháng phải đi bệnh viện một lần. Mỗi lần từ bệnh viện về, nhìn căn nhà trống hoác, trong đó có người chồng bị thiểu năng trí tuệ và mẹ già 82 tuổi không ai chăm sóc, tôi chẳng còn giọt nước mắt nào mà khóc...".

    Nhà nghèo lại neo người, nên cậu con trai đầu lòng dẫu mới 11 tuổi đã trở thành lao động chính lo cho 4 miệng ăn trong gia đình… Thấu hiểu nỗi nhọc nhằn của gia đình chị, Đảng ủy, chỉ huy Cục Quân khí giao nhiệm vụ cho Kho KV3 phối hợp với địa phương xây tặng anh chị ngôi nhà mới. Ngôi nhà như thêm một lời tri ân với đồng bào các dân tộc thôn Làng Quyền nói riêng, nhân dân xã Lam Vỹ nói chung. Ngôi nhà mới xây có diện tích 56m2, trị giá 60 triệu đồng, cùng với sự giúp đỡ của bà con láng giềng. 

    Trong vườn, bên cạnh ngôi nhà mới khang trang, "ngôi nhà" tranh dột nát - nơi trú ngụ trước đây của gia đình chị Thanh vẫn được giữ lại. Chị Xe, hàng xóm của gia đình chị Thanh cho tôi biết: Chúng tôi đã huy động gần 50 người khiêng dịch tạm sang bên cạnh để gia đình chị "tận dụng" làm bếp… Nhân dịp này, lãnh đạo, chỉ huy Cục Quân khí còn dành tặng gia đình chị Thanh và một số gia đình chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn, các em học sinh nghèo học giỏi nhiều phần quà.      

    Lửa truyền thống cháy mãi

    Lần này về thăm quê, tại khu di tích lịch sử Lam Vỹ, Cục Quân khí đã tổ chức chương trình giao lưu lửa trại với chủ đề “Về nguồn”. Có mặt để dự buổi giao lưu từ rất sớm, cụ Nguyễn Thị Sôi, năm nay đã 88 tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn. Ký ức của 60 năm về trước với cụ như mới chỉ diễn ra ngày hôm qua. Cụ Sôi chống gậy dẫn chúng tôi đi quanh khu di tích chỉ cho xem đâu là bếp ăn, đâu là hầm để đạn... Lúc ấy, bộ đội về đóng quân thiếu thốn đủ đường, dân thương lắm, cụ là tổ trưởng phụ nữ, đi khắp làng vận động mọi người cho bộ đội ở nhờ; góp khoai sắn cho bộ đội ăn. Cả làng hăng hái cùng anh em du kích đi chặt tre, chặt lá cọ làm nhà giúp chiến sĩ; tham gia vác đạn vào rừng tránh các trận càn của địch…

    Nghe cụ Sôi kể chuyện, Thiếu úy Bùi Quang Dũng, Bí thư chi đoàn cảnh vệ, Đoàn cơ sở Kho V30, chia sẻ: "Đây là chuyến đi ngắn, nhưng tôi lại học được rất nhiều điều bổ ích. Chuyến đi này giúp chúng tôi hiểu hơn, trân trọng hơn những tình cảm và sự giúp đỡ của bà con Lam Vỹ đối với sự phát triển, trưởng thành của Bộ đội Quân khí..".

    Ngọn lửa trại được các bạn đoàn viên, thanh niên tiêu biểu xuất sắc của Cục Quân khí rước về từ Tỉn Keo, khu căn cứ cách mạng, nơi Bác Hồ đã từng sống và làm việc bùng sáng. Ngọn lửa như thể hiện sự khát vọng, ý chí vươn lên của người dân vùng quê nghèo này. Ngọn lửa cũng thể hiện khát vọng cống hiến, đóng góp của tuổi trẻ ngành Quân khí đối với Lam Vỹ trong chặng đường phát triển mới...

    Bài và ảnh: Huyền Trang

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...