QĐND - Gần 400 Cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 142, Sư đoàn 315, Quân khu 5 từng chiến đấu từ năm 1978 đến 1989 tại Cam-pu-chia đã có cuộc gặp mặt cảm động tại Chu Lai. Đây là cuộc hội ngộ quy mô lớn đầu tiên kể từ khi đơn vị rời chiến trường K về nước...
QĐND - Gần 400 Cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn 142, Sư đoàn 315, Quân khu 5 từng chiến đấu từ năm 1978 đến 1989 tại Cam-pu-chia đã có cuộc gặp mặt cảm động tại Chu Lai. Đây là cuộc hội ngộ quy mô lớn đầu tiên kể từ khi đơn vị rời chiến trường K về nước.
Không chỉ CCB 6 tỉnh duyên hải miền Trung từ Đà Nẵng đến Phú Yên mà nhiều CCB đang sinh sống ở TP Hồ Chí Minh, Kiên Giang như anh Du, Hải, Nhì, Sơn cũng lặn lội về dự buổi gặp mặt. Anh Pháp, anh Trường bị thương cụt chân vẫn đến thật sớm tìm đồng đội. Đoàn CCB TP Hội An sôi động hơn cả khi mang theo dàn nhạc phục vụ văn nghệ. Đây là “cây nhà lá vườn” của CCB Trần Xuân Xê, giọng ca nức tiếng đơn vị ngày trước. Bốn Trung đoàn trưởng năm xưa là Nguyễn Ngọc Ân, Trần Thanh Hoàng, Nguyễn Thanh Cúc, Lê Đình Châu đi hỏi thăm từng chiến sĩ của mình. Đôi lúc nhíu trán để nhớ lại cậu liên lạc bé nhỏ năm nào giờ đã già theo năm tháng. Ai nấy cười vui mà mắt đỏ hoe. Những con người can trường, đối mặt với sống chết hiểm nguy nhiều năm trên đất bạn nay dễ mềm lòng trước vòng tay đồng đội. Cả đêm, nhà nghỉ của Trung đoàn 142 sôi động, họ hàn huyên, tâm sự mãi mà vẫn như chưa nói hết chuyện. Nhóm trinh sát nhớ về những ngày truy quét Pôn Pốt; nhất là trận chuẩn bị cho chiến dịch cuối năm 1984. Cả đơn vị bị lọt vào trận địa phục kích của địch, hơn một nửa quân số đại đội trinh sát bị tổn thất, cán bộ từ trung đội đến đại đội đều hy sinh. Sư đoàn trưởng Quang, Trung đoàn trưởng Ân may mắn còn sống trong trận đánh này.
![]() |
|
Các CCB vui văn nghệ trong ngày gặp mặt. |
Họ nhắc về những chiến sĩ quân y của Đại đội 18 anh hùng, công trạng đầy mình mà gần hết đời bộ đội vẫn chỉ quân hàm thượng sĩ. “Mười năm chiến đấu gian lao. Hòa bình lập lại ba sao một vàng!” - anh Hùng ở Gia Lai vẫn sôi nổi như ngày nào đọc thơ như thế. Anh kể về chuyến đi tìm đồng đội của CCB Đắc Lắc năm 1998. Trong số hơn 300 CCB thuộc Trung đoàn 142 tại tỉnh này, nhiều người ở nơi heo hút, phải vượt qua bao sông suối và núi cao mới đến nơi. Từ chuyến đi ấy, những người lính quyết định thành lập Ban Liên lạc CCB 142 ở Đắc Lắc, được UBND tỉnh công nhận. Nhờ vậy, Ban Liên lạc đã vận động được gần 100 triệu đồng để giúp đỡ nhau. Xông xáo lo cho bạn, vậy mà đến lượt anh Hùng lại bị tai họa. Nhà xưởng cháy, ba đứa con của anh tử nạn. Đồng đội nghe tin, lại đến chia buồn, hỗ trợ anh vượt qua hoạn nạn…
Thượng tá Trương Xuân Thứ, Chính ủy Trung đoàn 142 cho rằng, kể từ lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Trung đoàn (6-9-2008), hôm nay đơn vị mới lại sôi động đến thế. Ngoài việc bố trí chỗ nghỉ, lo cơm nước, Trung đoàn còn tập luyện văn nghệ phục vụ buổi gặp mặt. Đơn vị khung thường trực, quân số ít nhưng mọi người đều “sáp vô làm” nên rất chu toàn, để lại ấn tượng đẹp trong lòng CCB.
Bữa cơm trưa trong gió bãi Rạng rộn ràng bài ca người lính. Những cái bắt tay lưu luyến, không muốn rời; họ hẹn và chờ gặp lại nhau ở lần sau…
Bài và ảnh: HỒNG VÂN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận