Đến cuối ngày 29-1, chi tiết về các nạn nhân vụ chìm tàu đêm 26 rạng ngày 27-1 ở Thái Lan đã cơ bản được xác định: trong tổng số 21 người Việt Nam gặp nạn có tám người thoát chết
Đến cuối ngày 29-1, chi tiết về các nạn nhân vụ chìm tàu đêm 26 rạng ngày 27-1 ở Thái Lan đã cơ bản được xác định: trong tổng số 21 người Việt Nam gặp nạn có tám người thoát chết, 13 người chết (hiện đã vớt được thi thể mười người) và ba người mất tích.
Chiều 29-1, khi chúng tôi vừa đến cửa khẩu quốc tế Thakhet (Lào) - Nakhon Phanom (Thái Lan) bên bờ sông Mekong thì vừa lúc sáu nạn nhân thoát chết trong vụ chìm tàu bước lên bờ từ chiếc phà nối liền hai cửa khẩu. Mỗi người xách một balô còn lấm lem bùn sông. Nét mặt ai cũng buồn rười rượi.
Những giây phút kinh hoàng
Buồn như người mất hồn là Đinh Xuân Dũng, 27 tuổi, quê xã Hương Thọ, huyện Vũ Quang (Hà Tĩnh). Dũng đứng bần thần nhìn về phía bên kia bờ sông Mekong, nơi Dũng vừa làm thủ tục hải quan xuống phà về quê thì được tin dân chài Thái Lan vừa vớt được thi thể bảy nạn nhân, trong đó có vợ chưa cưới của Dũng.
Đêm gặp nạn, nghe tiếng kêu cứu của Phan Thị Nhung (22 tuổi, quê xã Đức Lập, huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh), Dũng bơi ngược ra tìm cứu. Nhưng khi vừa nhìn thấy Nhung nằm trên chiếc balô đang dập dềnh trôi thì Dũng nghe bảo: "Thôi anh bơi vào đi, em không can chi mô”. Dũng chưa kịp đưa tay ra kéo Nhung thì những bàn tay khác bíu chặt lấy Dũng. Thế là Dũng chìm xuống rồi không biết được cứu sống ra sao. Dũng nói trong nỗi đau khắc khoải: "Tôi mới bỏ trầu vợ được sáu tháng. Bỏ trầu xong hai vợ chồng sang làm thuê trong một nhà hàng ăn uống ở Bangkok. Cả hai kiếm được ít tiền định tết này về làm lễ cưới".
Hồ Hữu Hợp, 24 tuổi, quê xã Quỳnh Thanh, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), da đen nhẻm, người bé nhất nhóm, nhớ lại: "Khi thuyền lật, một bạn gái túm cổ áo tôi, tôi quẫy không nổi rồi hai đứa chìm xuống tận đáy sông. Lúc tôi đã uống nhiều nước thì tự dưng bàn tay bạn ấy rời ra, tôi bơi khá lâu mới chạm được cái phao của dân nuôi cá trên sông. Lúc tỉnh dậy thấy rất đông người dân Thái Lan đang đốt lửa để sưởi ấm cho mình".
Trong sáu người trở về có một phụ nữ là chị Nguyễn Thị Thanh Lài, 42 tuổi, ở xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình). Chị Lài kể: "Tôi ngồi gần máy nổ, bỗng dưng thấy thuyền tròng trành rồi chìm dần. Do máy nặng nên bị chìm trước, còn mũi thuyền lại nổi lên. Tôi chìm theo máy nhưng cố lần trong khoang tới phía mũi thuyền. Khi lần tới nơi thì mũi thuyền cũng chìm nốt.
Tôi cố sức kêu cứu nhưng mỗi lần có đợt sóng ào qua là nước vào đầy miệng. Bất chợt chân tôi chạm phải thanh gỗ bắc ngang giữa hai khoảng trống, thế là hai chân tôi gài chặt vào thanh gỗ, còn đầu trồi lên mà miệng không kêu nổi nữa vì kiệt sức. Khi chợt thấy một ánh đèn pin lướt qua tự dưng tôi hét lên một tiếng. Rất may người chiếu đèn pin nghe thấy liền đâm thuyền ra cứu".
Một thanh niên khỏe mạnh, bơi rất giỏi nhưng cũng bị thiệt mạng bởi một lúc anh cố cứu hai người là chị Thương ở xã Kỳ Phong, huyện Kỳ Anh và chị Diệu (chưa rõ quê). Anh tên là Cửu, ở xã Mỹ Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh).
"Ra tết lại đi"
Ngay sau khi biết tin người gặp nạn quê ở VN, rất đông người dân Quảng Bình đang sinh sống ở Nakhon Phanom đã chạy xe ra bờ sông tìm cách cứu hộ. Họ là lực lượng giúp cảnh sát Thái Lan phiên dịch trong những giây phút hoảng loạn để kịp đưa các nạn nhân về bệnh viện. Cũng trong đêm tai nạn, bác Liễu, chú Sáu, chị Hiền, anh Thành vận động bà con trong Hội Việt kiều đi mua quần áo, lo từng bát cơm, miếng cháo cho các nạn nhân. Khi lực lượng cứu hộ vừa tìm được thi thể nạn nhân thì bà con Việt kiều đã chuẩn bị sẵn những bao đựng thi hài.
Tất cả nạn nhân đều có hộ chiếu xuất nhập cảnh nhưng do hộ chiếu quá hạn nên sợ bị phạt khi qua lại biên giới. Chặng đường về quê hết sức phiêu lưu. Họ phải đi qua nhiều ngả đường. Mỗi ngả đường đều có 3-4 người đón bằng những phương tiện xe túk túk, xe thồ, ôtô, có khi bằng thuyền. Nhiều người lo sợ vì chưa lần nào đi "chui" như vậy nhưng không đi thì khó lòng được về quê ăn tết.
Cũng theo các nạn nhân sống sót, hiện ở Thái Lan còn khá nhiều người VN có hoàn cảnh tương tự. Đã có nhiều người vượt sông Mekong qua đất Lào nhưng may mắn trót lọt. Vậy nhưng khi tâm sự với chúng tôi về đời sống mưu sinh, cả sáu người đều nói: "Sau tết, có lẽ chúng tôi lại phải tiếp tục đi làm thuê nữa. Vì không đi thì không biết mưu sinh bằng nghề gì”.
|
Lời kể của sáu nạn nhân đều cho biết nguyên nhân lật thuyền là chiếc tàu của một người dân Thái Lan chỉ chở được 15 người nhưng đêm 26-1 có tới 21 người dân VN (9 nữ, 12 nam) và một lái thuyền. Khi thuyền ra được khoảng 50m trên khúc sông biên giới rộng 1.000m thuộc địa phận bản Bua, thị xã Mương, tỉnh Nakhon Phanom (Thái Lan) và bản Na Phô Thà, thị xã Thakhet, tỉnh Khăm Muộn (Lào) thì bị lật do quá tải. Đêm đó, gió rét. Các nạn nhân nữ kêu cứu được mười phút rồi lặng im. Trong tổng số 21 người chỉ có sáu nam, hai nữ thoát chết. |
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận