Tuy đang phải tiếp tục giải quyết hậu quả sau bão số 9, song các phường của thành phố Huế vẫn chuẩn bị vui Tết Trung thu chu đáo cho các cháu. Tại phường Trường An, 140 cháu thuộc diện mồ côi, khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi, đã được nhận giấy mời đến vui Tết Trung thu...
Thừa Thiên-Huế vẫn rộn ràng
Tuy đang phải tiếp tục giải quyết hậu quả sau bão số 9, song các phường của thành phố Huế vẫn chuẩn bị vui Tết Trung thu chu đáo cho các cháu. Tại phường Trường An, 140 cháu thuộc diện mồ côi, khuyết tật, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vượt khó vươn lên học giỏi, đã được nhận giấy mời đến vui Tết Trung thu. “Những năm trước, phường thường tổ chức cho các cháu vui chơi ngoài sân, nhưng năm nay do bão lũ nên các hoạt động phải thực hiện trong hội trường. Tuy chật chội hơn song ai cũng phấn khởi bởi các cháu vẫn có Tết Trung thu ngay trong mùa bão lũ”-chị Lê Thị Quỳnh Trang, cán bộ văn hóa phường Trường An chia sẻ.
![]() |
|
Trẻ nhỏ thành phố Huế với đồ chơi Tết Trung thu.
|
Tham gia đêm hội trăng rằm của phường Trường An, các cháu thiếu nhi được tặng đèn lồng, bánh kẹo, xem múa lân và chương trình văn nghệ do các ca sĩ “nhí” đã đoạt giải trong đơn ca hè 2009 của phường biểu diễn và phá cỗ Trung thu.
Ông Nguyễn Văn Minh-Phó chủ tịch UBND phường cho biết: “Phường đã hỗ trợ mỗi tổ dân phố 150 nghìn đồng để tổ chức Tết Trung thu cho con em trong tổ. Tuy bão lũ hoành hành, khó khăn chồng chất, nhưng chúng tôi cũng cố gắng hết sức để lo Trung thu cho các cháu”.
Trên đường Trần Hưng Đạo, một phụ nữ ở huyện Hương Trà đang chọn đồ chơi cho con. Chị tâm sự: “Gia đình có hơn 2ha cao su, bão vừa rồi giật đổ gần 100 cây. Nhà cửa vẫn đang bề bộn lắm. Nhưng không thể vì bão mà để các cháu không có Trung thu”.
![]() |
|
Trẻ em vùng lũ Phú Hải, Phú Vang, Thừa Thiên-Huế múa lân trên đường làng.
|
Tuy là nơi chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão với gần 60 nhà sập và tốc mái, song trên một con đường ở xã Phú Hải (huyện Phú Vang), trẻ nhỏ vẫn xúm xít đứng xem một đội múa lân đang biểu diễn. “Chiều 14-8 (âm lịch), các thôn trong xã đã phát quà Trung thu cho các cháu. Đến sáng 15, Đoàn thanh niên xã sẽ tổ chức múa lân phục vụ các cháu tại nơi vui chơi tập trung”-Ông Phan Minh Thắng, Chủ tịch UBND xã Phú Hải cho biết.
Trên con đường dẫn đến Trường Mầm non xã Phú Hải, chúng tôi gặp hai cháu bé đang tíu tít nói cười, thì ra các cháu đang đến lớp để nhận quà Trung thu. Ngắm nụ cười, ánh mắt ngập tràn hạnh phúc của trẻ thơ, người lớn chắc cũng ấm lòng hơn dù bộn bề gian khó vẫn đang còn phía trước…
Quảng Ngãi, trung thu năm nay kém vui hơn
Mặc dù cơn bão vừa đi qua, thiệt hại cho nhân dân vùng tâm bão là rất nặng nề thế nhưng tiếng trống tùng tùng cắc cắc vẫn vang lên khắp nẻo đường trên địa bàn các huyện vùng ngập lũ tỉnh Quảng Ngãi.
![]() |
|
Nhiều trẻ em ở Núi chắc chẳng còn nhớ tới Trung thu, đang ngơ ngác trước ngôi nhà đã mất.
|
Tại xã Bình Nguyên và thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, chúng tôi chứng kiến có khoảng 10 “đội lân tí hon” đang nhảy múa, đánh trống làm trò rất vui nhộn đến xin quà tại các cửa hàng dọc hai bên Quốc lộ 1A. Chị Tạ Thị Dục, ở khu phố 3, thị trấn Châu Ổ cho biết, Trung thu năm nay thì kém vui hơn mọi năm vì bão về. Cả thị trấn mất điện mấy ngày nay, cuộc sống gia đình chị đang bộn bề lo toan, chưa nghĩ gì tới chuyện vui Trung thu cho các cháu. Chính quyền địa phương trong kế hoạch cũng có tổ chức vui trung thu cho các cháu nhưng điều kiện, hoàn cảnh mưa bão thế này thì chưa biết có thực hiện được không?... Đi ngang qua huyện Sơn Tịnh, chúng tôi bắt gặp một chiếc xe lôi chở một đội lân tí hon đang dạo quanh đường. Cháu Bùi Thanh Quý, 13 tuổi, ở xã Kim Phú, huyện Sơn Tịnh cho biết: “Trung thu năm nay thì buồn hơn mấy năm trước rồi, bởi nhà cháu bị tốc mái, đêm qua trời mưa thức suốt vì không có chỗ ngủ… Chúng cháu tận dụng đồ cũ những năm trước sửa sang lại và cùng chúng bạn đi múa lân theo đúng đội hình đã được “huấn luyện” bài bản”… Tôi chạnh lòng khi nhìn trên gương mặt ngây thơ trong ngày Tết Trung thu nhưng vẫn đượm buồn.
Tại làng chài thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn nơi bị thiệt hại nặng nề do bão, không khí thật ảm đạm. Cơn gió chiều càng lạnh bởi những mái nhà trống hơ trống hoác. Cả thôn như một bãi chiến trường, những đứa trẻ dường như trên khuôn mặt không có một nụ cười ngày Tết Trung thu. Anh Nguyễn Minh Cảnh, ở thôn 3 cho biết, các cháu ở đây thiệt thòi lắm. Đã 5 ngày rồi không có điện, mọi thông tin liên lạc hầu như vẫn bị tê liệt, cái ăn còn phải chạy còn nghĩ gì đến cái vui Trung thu. Cháu Nguyễn Thị Hạnh (con anh Cảnh) ngậm ngùi như muốn khóc tránh ánh mắt nhìn của tôi. Mới 17 giờ 30 phút mà cả làng chài đã ngập chìm trong bóng tối, im lặng đến lạnh cả sống lưng. Cô giáo Trương Thị Thanh, giáo viên Trường Tiểu học số 2 xã Bình Hải bùi ngùi tâm sự: “Nhà của giáo viên trong trường hầu như bị tốc mái và sập. Trường học còn bị tốc mái, thương các cô và thương các cháu học sinh nhưng biết làm sao được. Trường định thứ bảy này tổ chức Trung thu cho các cháu nhưng điều kiện thế này thì chắc đành phải hoãn lại chú ạ”.
Bài và ảnh: ANH HÀ GIANG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận