Mỗi dịp thu về, trẻ em trên mọi miền đất nước đều mong ngóng đón Tết Trung thu-Tết trông trăng-Tết của trẻ em, để được rước đèn ông sao, đi xem múa lân, ca hát, được “phá cỗ” và ngắm trăng. Một mong ước thật bình dị nhưng không phải em nhỏ nào cũng có được niềm hạnh phúc đó, nhất là các em nơi vùng biên giới xa xôi và nghèo khó...
Mỗi dịp thu về, trẻ em trên mọi miền đất nước đều mong ngóng đón Tết Trung thu-Tết trông trăng-Tết của trẻ em, để được rước đèn ông sao, đi xem múa lân, ca hát, được “phá cỗ” và ngắm trăng. Một mong ước thật bình dị nhưng không phải em nhỏ nào cũng có được niềm hạnh phúc đó, nhất là các em nơi vùng biên giới xa xôi và nghèo khó.
![]() |
|
Hương vị Trung thu Hà Nội được người Hà Nội chuyển lên cực Bắc Tổ quốc từ rất sớm |
Thấu hiểu và chia sẻ với các em, mong muốn được bù đắp những thiếu thốn, thiệt thòi cho tuổi thơ vùng cao gian khó, vừa qua đoàn từ thiện Hà Nội đã không quản ngại xa xôi, vượt hơn 500km đường khó khăn, nguy hiểm từ Thủ đô lên xã Sơn Vĩ, huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang, mang theo nhiều quà, trong đó có cả “Tết Trung thu sớm” tặng các cháu.
Thầy Hà Xuân Thanh, Hiệu trưởng Trường Tiểu học xã Sơn Vĩ cho chúng tôi biết: “Tin đoàn từ thiện từ Thủ đô lên cực Bắc Tổ quốc làm từ thiện và tổ chức Tết Trung thu được báo trước một tuần. Không chỉ các cháu mà cả chúng tôi cũng mong chờ từng ngày. Chứng kiến niềm vui của học sinh, tôi thật hạnh phúc”.
Chia sẻ với các em học sinh vùng cao, đoàn từ thiện đã chuẩn bị Tết Trung thu rất chu đáo ngay từ Hà Nội. Nào bánh dẻo, bích quy, kẹo xốp, hạt dưa..., nào bưởi, táo, lê..., nào đầu lân, mặt nạ, nến đốt, đèn ông sao... đều đủ cả. Tất cả ăm ắp tình cảm yêu thương dành cho các cháu.
Hàng trăm em học sinh của ba khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở của xã Sơn Vĩ tề tựu cùng đón Tết Trung thu sớm, vào một buổi chiều, ngay dưới lán chợ được che bằng những tấm bạt lớn. Tết Trung thu diễn ra trong một không gian thật đặc biệt. Các thành viên trong đoàn từ thiện cùng các thầy, cô giáo của 9 điểm trường, các chú bộ đội Đồn Biên phòng Lũng Làn đều có mặt để cùng chung tay thắp lên niềm vui dành cho các cháu. Bánh kẹo ngọt ngào cùng lời ca, tiếng hát vui tươi đã mang đến cho các học sinh niềm hạnh phúc thật khó diễn tả. Không còn khoảng cách giữa Hà Nội và Hà Giang, phố phường với rừng núi Sơn Vĩ, trong cái lán tạm tràn ngập yêu thương. Cháu Hoàng Văn Dung, ở xóm Phìn Lò, học sinh lớp 5A, xúc động nói: “Chúng cháu chưa bao giờ được ăn nhiều bánh kẹo, hoa quả ngon và vui như hôm nay. Cảm ơn các cô, các chú nhiều lắm”.
Chia tay các cháu nhỏ, chia tay Sơn Vĩ và đồng bào trong muôn cánh tay lưu luyến vẫy chào, ánh mắt như muốn níu kéo, nhắn nhủ mong đoàn trở lại, khiến chúng tôi không khỏi ngậm ngùi, chẳng muốn rời xa.
Bài và ảnh: NGUYỄN TIẾN ĐẠT
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận