QĐND Online - “Về đất liền đã gần 3 tháng rồi mà những kỷ niệm về Trường Sa và đảo Sơn Ca ngày nào cứ hiển hiện trong suy nghĩ của tôi, nhớ biển, nhớ đảo đến nao lòng”. Đó là tâm sự của Đại úy, Bác sĩ Vũ Khánh Cường thuộc Viện quân y 110 (Quân khu 1) với tôi mới đây...
QĐND Online - “Về đất liền đã gần 3 tháng rồi mà những kỷ niệm về Trường Sa và đảo Sơn Ca ngày nào cứ hiển hiện trong suy nghĩ của tôi, nhớ biển, nhớ đảo đến nao lòng”. Đó là tâm sự của Đại úy, Bác sĩ Vũ Khánh Cường thuộc Viện quân y 110 (Quân khu 1) với tôi mới đây.
Bác sĩ Vũ Khánh Cường được Đảng ủy, Ban giám đốc Viện quân y 110 cử đi làm nhiệm vụ tại đảo Sơn Ca (huyện đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa) từ tháng 12-2011. Lúc đó, hai con của anh còn nhỏ; vợ anh làm việc tại một công ty liên doanh với nước ngoài trong lĩnh vực dược phẩm nên thời gian dành cho gia đình, chăm sóc con cái rất eo hẹp. Mặc dù có băn khoăn nhất định, song anh vẫn động viên vợ, gác lại những trăn trở để lên đường ra đảo thực hiện nhiệm vụ.
![]() |
|
Đại úy, Bác sĩ Vũ Khánh Cường (bên phải) cùng đồng đội ở đảo Sơn Ca. |
Sau hơn 2 năm công tác tại đảo, tháng 1-2013, anh trở lại đất liền. Trong câu chuyện với tôi, anh chia sẻ: Hơn 2 năm gắn bó với đảo, điều đọng lại sâu sắc là những lần cùng các đồng chí y tá của bệnh xá đảo Sơn Ca cấp cứu, điều trị cho các ngư dân bị bệnh, bị tai nạn khi đánh bắt cá tại vùng biển Trường Sa. Ngư dân hoạt động trên biển dài ngày thường phải đối chọi với nhiều hiểm nguy, trong đó, nguy cơ bị bệnh, bị tai nạn lao động là rất lớn. Khi đưa phương tiện ra khai thác hải sản tại Trường Sa, phần đông các chủ phương tiện chưa có sự chuẩn bị chu đáo về dụng cụ y tế, thuốc cấp cứu cần thiết. Khi bị sự cố, các ngư dân thường nhờ vào sự giúp đỡ của bệnh xá tại các đảo. Khi được tin ngư dân đưa người đến cấp cứu, dù bất luận trong hoàn cành nào, các anh vẫn khẩn trương và làm việc với trách nhiệm cao cả của người thầy thuốc, giúp các ngư dân vượt qua bạo bệnh, đau đớn thể xác.
Anh kể lại một kỷ niệm, vào ngày 4-9-2012, anh đã cùng với các đồng nghiệp đã tiếp nhận một ngư dân bị tai nạn trên biển. Nạn nhân bị rách má trái sâu và dài làm cho mặt bị phù nề, biến dạng. Do đến bệnh xá muộn, do những ngư phủ đi cùng băng bó và xử lý vết thương chưa đúng cách, để nước biển và hơi mặn xâm nhập làm cho các tế bào ở miệng vết thương chai cứng. Thường những trường hợp như thế này sẽ để lại sẹo dài và di chứng trên mặt, rất mất thẩm mỹ, Vũ Khánh Cường đã cùng các y sĩ trong bệnh xá mất hơn hai giờ đồng hồ để rửa vết thương và khâu 14 mũi trên má trái của anh Nguyễn Tiến. Sau này anh được biết anh Nguyễn Tiến là một ngư dân trên tàu QN 95806 TS, do ông Nguyễn Tấn Cu, quê ở xã Bình Châu (Bình Sơn, Quảng Ngãi) làm thuyền trưởng. Trong lúc thu câu, do bất cẩn, anh này đã bị một con cá ngừ đại dương đâm vào mặt, dẫn đến rách má trái và xây xát phần mềm quanh cổ.
Đại úy Vũ Khánh Cường tâm sự: Với anh, những năm tháng ở đảo không bao giờ hoài phí. Đó là cơ sở để anh vươn lên tiếp tục trau rồi y thuật và y đức, làm tốt hơn nhiệm vụ trị bệnh cứu người.
Bài và ảnh: MẠNH THẮNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận