QĐND - Đến thôn Pa Ka, xã Hướng Lộc (Hướng Hóa - Quảng Trị ), chúng tôi được nghe nhiều người dân bản địa truyền tai nhau về tấm gương sáng của anh Hồ Nhơn (40 tuổi), người con của dân tộc Vân Kiều...
QĐND - Đến thôn Pa Ka, xã Hướng Lộc (Hướng Hóa - Quảng Trị ), chúng tôi được nghe nhiều người dân bản địa truyền tai nhau về tấm gương sáng của anh Hồ Nhơn (40 tuổi), người con của dân tộc Vân Kiều. Bên cạnh cương vị là người Trưởng thôn tận tụy vì công việc, mọi người còn biết đến anh bởi cách làm kinh tế giỏi, thoát khỏi cảnh đói nghèo vươn lên làm giàu giữa trùng điệp núi rừng.
![]() |
|
Trưởng thôn Hồ Nhơn bên vườn cà phê chè trĩu hạt. |
Thôn Pa Ka cách trung tâm xã đến hơn 10km, nằm nép mình dưới chân đồi 500 (hay còn gọi là đồi Pháo binh ) - căn cứ quân sự của quân đội Mỹ trước kia. Để tìm được nhà Hồ Nhơn quả không khó khăn gì khi các cụ già bản địa chỉ tay về phía ngôi nhà khép mình bên vườn cà phê xanh mướt, trĩu hạt mà nói rằng: “Nhà hắn có cái rẫy cà phê rộng nhất đó”.
40 tuổi, anh đã có một “tài sản xanh” giữa núi rừng với gần 3ha cà phê chè, 4ha chuối, sắn và 2 mẫu ruộng ăn gần hai năm mới hết gạo. Ngoài trồng trọt anh còn chăn nuôi thêm gà, lợn, dê. Trừ chi phí phân bón, thức ăn, công mướn mỗi năm gia đình anh thu nhập hơn 150 triệu đồng. Trưởng thôn Hồ Nhơn tâm sự: “Hồi tôi mới lấy vợ, cũng cực khổ lắm. Hai vợ chồng làm quần quật mà cái đói vẫn không buông tha. Năm 2000, tôi đi làm thuê ở Khe Sanh (Hướng Hóa) thấy người Kinh trồng cây cà phê chè hiệu quả cao. Tôi về bàn với vợ, bán hai con heo nặng gần một tạ, ra ngoài đó mua cây giống, học hỏi thêm kinh nghiệm trồng và chăm sóc của họ, về bỏ công ra trồng. Để thành quả mà bây giờ vợ chồng tôi có được là vườn cà phê trĩu hạt, tốt tươi...”. Hồ Nhơn chia sẻ: “Lúc đầu trồng cà phê, chưa biết bón phân nên nó chết gần nửa rẫy. Học hỏi thêm dần mình cũng biết chăm sóc nó. Mình phải bón phân, xới đất thích hợp”. Bên cạnh việc làm kinh tế giỏi, anh còn được nhiều người dân mến yêu và kính trọng. Chính anh là người đã mang cây cà phê chè đầu tiên về cho bản làng, giúp nhiều người dân có công ăn việc làm ổn định, thoát khỏi nghèo túng vươn lên làm giàu trên chính mảnh đất cha ông mình để lại.
Những việc làm của anh quả đúng như lời nhận xét của ông Hồ Xuân Hợp, Chủ tịch xã Hướng Lộc: “Trưởng thôn Hồ Nhơn là người nhiệt tình trong công việc, luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao phó. Hồ Nhơn còn làm kinh tế giỏi, nhiều năm được xã khen thưởng. Anh là tấm gương sáng cho con em dân bản noi theo...”.
Bài và ảnh: Bùi Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận