QĐND - Một chặng đường mới đang mở ra trước “Một ASEAN ở trái tim của châu Á năng động”, chủ đề chính của Hội nghị thượng đỉnh ASEAN-13 tại đảo quốc Xin-ga-po...
![]() |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham dự phiên họp cấp cao ASEAN về kinh doanh và đầu tư |
QĐND - Khi chiếc máy bay chuyên cơ chở Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu nhẹ nhàng hạ cánh xuống sân bay Changi ở Xin-ga-po, bắt đầu cho những sự kiện của thượng đỉnh ASEAN-13 tại đảo quốc này, tôi bỗng nhớ những ngày thượng đỉnh ASEAN-6 ở Hà Nội...
Từ Hà Nội 1998...
Tháng 12 năm 1998, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 6. Tại Hội nghị cấp cao cuối cùng này của thế kỷ XX, các nhà lãnh đạo cấp cao 9 nước thành viên (khi ấy Cam-pu-chia vẫn chưa là thành viên của ASEAN) đã tề tựu để bàn định phương hướng phát triển của Hiệp hội. Đông Nam Á khi ấy đang rung chuyển bởi những con sóng dữ khủng hoảng bắt đầu từ tháng 7-1997 ở Thái Lan rồi lan ra toàn vùng, thử thách sức mạnh của hầu hết các nền kinh tế các nước thành viên. Đã xuất hiện những ý kiến bi quan về con tàu “Ti-ta-nic” ASEAN trên đại dương khủng hoảng.
Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 6 tại Hà Nội đã là dấu mốc quan trọng trên tiến trình phát triển vốn không mấy dễ dàng của ASEAN.
Trong thời điểm tổ chức hội nghị thượng đỉnh ở vào giai đoạn “Ti-ta-nic” ấy, Việt Nam đã khôn khéo tuyệt vời, không chỉ với tư cách ứng xử của một nước chủ nhà, mà còn cả trong việc tham gia hoạch định để các nhà lãnh đạo ASEAN thông qua một loạt các văn kiện cực kỳ quan trọng trong tiến trình phát triển của hiệp hội. Đó là Tuyên bố Hà Nội và Chương trình hành động Hà Nội, những kim la bàn để dẫn dắt ASEAN trên đại dương toàn cầu hoá, tự tin bước vào thế kỷ XXI, khi mà thời cơ cũng như thách thức đều mang tính toàn cầu!
Một trong những cách ứng xử khôn khéo của nước chủ nhà ở Hội nghị thượng đỉnh năm ấy chính là trường hợp Cam-pu-chia gia nhập ASEAN ở dạng “kết hôn nhưng chưa làm lễ cưới”! Để rồi chưa đầy nửa năm sau, tháng 4-1999, cũng ở Hà Nội, trong sân khách sạn Daewoo, trước sự chứng kiến của các Bộ trưởng ngoại giao các nước ASEAN, lá cờ của Vương quốc Cam-pu-chia đã từ từ được kéo lên đỉnh cột, hoà cùng với cờ của 9 thành viên khác, hoàn thành giấc mơ về một ASEAN bao gồm toàn bộ 10 nước Đông Nam Á. Biểu tượng cách điệu những bông lúa vàng của ASEAN đã đủ 10 bông!
Những dấu ấn Hà Nội, dấu ấn Việt Nam ở Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 6 ấy sẽ còn ghi đậm mãi trong tiến trình phát triển của ASEAN.
...Đến Xin-ga-po 2007
Xin-ga-po đón hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 13 và các Hội nghị liên quan trong cái nắng nhiệt đới gay gắt. Rất may đây được mệnh danh là “Thành phố vườn cây” nên cái nóng phần nào được làm dịu bớt bởi những vườn cây được trồng ở khắp nơi. Đang là ngày chủ nhật nên xe cộ tương đối thưa thớt. Công tác chuẩn bị của bạn quá tốt nên việc di chuyển của các đoàn đại biểu tham dự hội nghị hầu như không gặp bất cứ trở ngại nào.
Một lần nữa, tôi chứng kiến sự linh hoạt cũng như khả năng tổ chức hết sức khoa học và hiện đại của phía nước chủ nhà Xin-ga-po để chuẩn bị cho Hội nghị thượng đỉnh ở nơi đăng ký thẻ làm việc tại trung tâm hội nghị Suntec City. Cả đoàn nhà báo Việt Nam đến trước giờ khai mạc một phiên họp diễn ra tại đây chỉ 15 phút, chưa ai có một tấm thẻ nào để tác nghiệp. Vậy mà chỉ cần kê khai tên họ và cơ quan báo chí nơi mình làm việc, đúng 15 phút sau, tất cả các thành viên trong đoàn gần hai chục người đã có thẻ màu với đầy đủ họ tên và cơ quan, được quyền tiếp cận với hội nghị để lấy thông tin như phóng viên của tất cả các cơ quan báo chí khắp nơi trên thế giới đang đổ về đây để đưa tin bài về hội nghị. Với cách tổ chức khoa học như vậy, tin chắc rằng nước chủ nhà Xin-ga-po có đủ khả năng để tổ chức thành công hàng loạt sự kiện dồn dập trong những ngày tới.
Gần mười năm đã trôi qua với mấy kỳ hội nghị thượng đỉnh, ASEAN vẫn tiến về phía trước với tư cách của một khối thống nhất trong đa dạng. Khi cựu Thủ tướng Thái Lan Chạt-chai-xu-ha-vẳnđưa ra khẩu hiệu “Biến Đông Dương từ chiến trường thành thị trường”, hẳn ông cũng không ngờ rằng đó là một lời tiên đoán mang tính tiên tri. Mối quan hệ hợp tác trên lĩnh vực kinh tế luôn là trọng tâm trong các hoạt động của ASEAN và chẳng phải vô cớ mà ngay khi đặt chân đến Xin-ga-po vào trưa 18-11 thì ngay chiều 18-11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và phát biểu tại phiên họp cấp cao ASEAN về kinh doanh và đầu tư, diễn ra trong phòng họp lớn trên tầng 4 của Trung tâm hội nghị Suntec City.
Trong bài phát biểu của mình, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đặc biệt nhấn mạnh đến tầm quan trọng của mối quan hệ hợp tác nội khối ASEAN, hiện mới chỉ chiếm 25% trong tổng tỷ trọng hợp tác của ASEAN. Riêng đối với Việt Nam, Thủ tướng cho biết hiện các nước ASEAN có gần 1.000 dự án đầu tư ở Việt Nam với tổng vốn lên đến hơn 13 tỷ USD. Các doanh nghiệp Việt Nam cũng đã tự tin đầu tư sang các nước ASEAN với trên 120 dự án đang triển khai với tổng số vốn khoảng 700 triệu USD. Đó là những con số mà trong thời gian tới cần phải nhích lên hơn nữa.
Sôi động nhất trong hoạt động này là phần hỏi của cử toạ và Thủ tướng trả lời trực tiếp. Có rất nhiều câu hỏi, thậm chí cả những câu hỏi “hóc búa”, nhưng với một phong thái điềm tĩnh, Thủ tướng vẫn trả lời một cách thoả đáng.
Trả lời câu hỏi của một phóng viên Ô-xtrây-li-a về môi trường kinh tế ở Việt Nam hiên nay, Thủ tướng cho biết, đó là một môi trường “rất thuận lợi” bởi nhiều yếu tố, chẳng hạn vì ở Việt Nam “đang vận hành nền kinh tế thị trường”, tốc độ tăng trưởng bình quân của nền kinh tế trong nhiều năm qua liên tục duy trì ở mức 7,5% đến 8%, là một dân tộc trẻ với khoảng 70% số dân dưới 40 tuổi và còn vì Việt Nam “là một nước có chế độ chính trị ổn định” nên các nhà đầu tư sẽ được an toàn khi đầu tư vào Việt Nam...
Thủ tướng nhấn mạnh một thuận lợi cơ bản khác nữa là, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đang thực hiện đường lối chính sách mở cửa, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài vào làm ăn tại Việt Nam, “coi các nhà đầu tư nước ngoài như một bộ phận cấu thành nền kinh tế Việt Nam”!
Trước thắc mắc khá ngộ nghĩnh của một doanh nhân Nhận Bản rằng “vì sao ở sân bay quốc tế Nội Bài, hải quan không làm việc ngày chủ nhật?” (trong khi ở sân bay Tân Sơn Nhất thì có), Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định rằng có lẽ doanh nhân này đã đến Nội Bài vào đúng một ngày cá biệt nào đó bị trục trặc, còn chủ trương nhất quán của Việt Nam là những cơ quan như hải quan làm việc tất cả các ngày trong tuần, cả thứ bảy, chủ nhật, tại tất cả các sân bay, hải cảng và cửa khẩu. Thủ tướng cũng mời doanh nhân này sớm trở lại Việt Nam để tự mình chứng kiến điều đó.
Các câu hỏi khác như về cơ sở hạ tầng ở Việt Nam, về công tác đào tạo nguồn nhân lực, về những cơ hội và thách thức đối với Việt Nam sau khi gia nhập ASEAN vào năm 1995..., đều được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trả lời một cách thoả đáng. Còn rất nhiều đại biểu muốn có dịp đối thoại với người đứng đầu Chính phủ Việt Nam nhưng do thời gian Hội nghị quy định cho phần hỏi đáp có hạn nên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đành phải hẹn một dịp khác...
Gần mười năm trước, đã có một thượng đỉnh ASEAN 6 cực kỳ thành công ở Hà Nội. Những ngày này, ở Xin-ga-po đang chuẩn bị cho thượng đỉnh ASEAN thứ 13 cùng các Hội nghị có liên quan. Một chặng đường mới đang mở ra trước “Một ASEAN ở trái tim của châu Á năng động”, chủ đề chính của Hội nghị lần này.
VĂN YÊN
(Ghi nhanh từ Xin-ga-po)
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận