Đến phân đội học viên 5, Học viện Phòng không-Không quân, ai cũng nhắc đến thượng sĩ Vũ Mạnh Tú, một cán bộ kiêm chức lớp trưởng học giỏi, gương mẫu. Đặc biệt hơn khi biết anh là con của một sĩ quan quân đội thường xuyên công tác xa nhà...
Đến phân đội học viên 5, Học viện Phòng không-Không quân, ai cũng nhắc đến thượng sĩ Vũ Mạnh Tú, một cán bộ kiêm chức lớp trưởng học giỏi, gương mẫu. Đặc biệt hơn khi biết anh là con của một sĩ quan quân đội thường xuyên công tác xa nhà.
Người lớp trưởng ấy sinh ra trên quê hương huyện Tam Dương (Vĩnh Phúc)-nơi có những điệu hát xoan say đắm lòng người. Khát vọng trong lời ru của mẹ cùng những câu chuyện cảm động cha kể về những chiến tích oanh liệt của bộ đội Phòng không-Không quân đã hình thành trong cậu bé Tú một ước mong khát vọng là trở thành người sĩ quan để nối tiếp truyền thống canh giữ bầu trời Tổ quốc. Ước nguyện đó đã trở thành hiện thực khi năm 2002, anh trúng tuyển vào Học viện Phòng không-Không quân với số điểm cao.
Sau một năm học tập tại Trường sĩ quan Lục quân I, Tú được phân công về học chuyên ngành Tên lửa tại phân đội 5. Bằng sự nỗ lực của bản thân, noi theo tấm gương mẫu mực của người cha thân yêu, Tú đã nhanh chóng trở thành con chim đầu đàn của đại đội 51 và của lớp tên lửa khóa 48. Ba năm học liên tục, anh đều đạt danh hiệu học viên giỏi. Anh còn là tấm gương mẫu mực về chấp hành nền nếp, chế độ quy định của đơn vị, là hạt nhân trong các hoạt động phong trào của chi đoàn. Vì thế, Tú là người đầu tiên của khóa học vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng. Tú còn được đồng đội tín nhiệm bầu là chiến sĩ thi đua ba năm liên tục và được bình bầu là một trong mười gương mặt tiêu biểu của thanh niên Quân chủng Phòng không-Không quân; được Trung ương Hội sinh viên Việt Nam trao tặng giải thưởng “Sao tháng Giêng” năm học 2006-2007.
NGUYỄN VĂN THỦY
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận