Thứ Sáu, 05/12/2008, 23:13

    Tự tin khai cuộc

    Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, AFF Suzuki Cup 2008 đã “nóng” ngay từ ngày đầu bởi trận Việt Nam-Thái Lan sẽ thi đấu vào chiều 6-12. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng của thầy trò nhà Ca-li-xtô bởi nếu thua Thái Lan, cửa đi tiếp vào vòng bán kết sẽ cực kỳ bấp bênh với đội tuyển Việt Nam...

    No image available
    Các cầu thủ Việt Nam trong một pha bóng
    Với người hâm mộ bóng đá Việt Nam, AFF Suzuki Cup 2008 đã “nóng” ngay từ ngày đầu bởi trận Việt Nam-Thái Lan sẽ thi đấu vào chiều 6-12. Đây là trận đấu cực kỳ quan trọng của thầy trò nhà Ca-li-xtô bởi nếu thua Thái Lan, cửa đi tiếp vào vòng bán kết sẽ cực kỳ bấp bênh với đội tuyển Việt Nam. Ngược lại, một trận hòa có bàn thắng sẽ có lợi cho đoàn quân áo đỏ.

    Thái Lan chứng tỏ một phần sức mạnh khi đoạt T&T Cup 2008. Trận tái đấu với đội tuyển Việt Nam tại sân Mỹ Đình, người Thái đã phô diễn một phần sức mạnh. Thông-lao vẫn nguy hiểm với những cú sút xa. Cặp tiền đạo Ti-ra-xin, Ti-ra-thép nhanh như sóc. Đã vậy, trong tay HLV Pi-tơ Rết lại có hai “quân xe” lợi hại là Phan-rít và Xu-rê Xu-kha công thủ toàn diện. Có thể dân Thái không háo hức với AFF Suzuki Cup 2008 nhưng là chủ nhà (đăng cai bảng B), kiểu gì đội tuyển Thái Lan cũng chơi máu lửa. HLV Pi-tơ Rết cũng muốn vô địch giải đấu ở tầm Đông Nam Á này để chứng tỏ tài cầm quân. Tất nhiên, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) trả ông Pi-tơ Rết tiền lương 2 triệu đô-la/năm không chỉ để giành chức vô địch AFF Cup, SEA Games… mà mục tiêu tối thượng của FAT là đội tuyển Thái Lan phải lọt vào vòng chung kết World Cup 2014.

    Đặt lên bàn cân, các vị trí của đội tuyển Thái Lan đa phần đều nhỉnh hơn đội tuyển Việt Nam. Nhưng trong bóng đá luôn tiềm ẩn bất ngờ, sự may rủi của số phận. Không hiếm chuyện “kèo dưới” hạ gục “kèo trên”. Do tính chất trận ra quân quan trọng nên HLV Ca-li-xtô sẽ hài lòng nếu Việt Nam thủ hoà trước Thái Lan.

    HLV Ca-li-xtô khá “đen” vì từ khi ngồi vào ghế HLV trưởng, chưa bao giờ ông có trong tay lực lượng mạnh nhất. Trước trận đấu với Thái Lan, Tài Em lại bị tái phát chấn thương, phải nghỉ tập. Nếu Tài Em không thể có mặt trong trận gặp Thái Lan, đội tuyển Việt Nam sẽ thiệt thòi vì người đá thay Minh Châu khó lòng lấp kín vị trí mà tiền vệ Đồng Tâm Long An để lại. Nếu Tài Em ra sân, chưa chắc anh đã đủ thể lực để chơi tốt 90 phút. Ông Ca-li-xtô lo là vậy. Đá với Thái Lan trên sân khách, đội tuyển Việt Nam đương nhiên chọn đấu pháp phòng ngự phản công. Nếu cặp hậu vệ cánh Phan-rít, Xu-rê Xu-kha ham lên tấn công, có khi ông Ca-li-xtô lại mừng thầm vì khi đó, Tấn Tài, Thành Lương, Công Vinh sẽ có cơ hội phản công, đánh chọc sườn hàng thủ đối phương. Còn khi hàng thủ Thái Lan chủ động chơi phòng ngự, hàng công Việt Nam cũng khó lòng ghi bàn dù cầm được nhiều bóng. Trong thời gian luyện tập trước giải, HLV Ca-li-xtô cho các học trò luyện rất nhiều đòn tấn công nhưng các bàn thắng của đội tuyển ghi được thời gian qua, chủ yếu đến từ tình huống bóng “chết”. Công Vinh, Việt Thắng cần phải di chuyển nhiều hơn, nhằm tạo khoảng trống trước cầu môn đối phương, tạo điều kiện cho Minh Phương và hàng tiền vệ có cơ hội dứt điểm từ xa. Biết đâu, bàn thắng lại đến với đoàn quân áo đỏ từ một cú sút xa sấm sét uy lực. Điều quan trọng hơn cả là vào thời điểm này, các học trò của ông Ca-li-xtô đang tự tin, hưng phấn cho cuộc đối đầu với đội tuyển Thái Lan.

    Một kết quả tốt trước Thái Lan sẽ tạo tâm lý thuận lợi cho đội tuyển Việt Nam trước khi bước vào trận đấu với Ma-lai-xi-a (ngày 8-12). Chúc đội tuyển Việt Nam có được sự khởi đầu thuận lợi ở AFF Suzuki Cup 2008.

    Đình Hùng
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...