Là công nhân địa chất về nghỉ mất sức, gia đình khó khăn, chị Đinh Thị Liên tìm nhiều cách kiếm sống cùng chồng cũng là công nhân mất sức nuôi 4 con nhỏ...
![]() |
Hiện nay, với điều kiện công việc (Giám đốc Công ty Thương mại khách sạn dịch vụ du lịch Trưng Vương, Khu A hồ Đại Lải, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc) chị đi nhiều, tận mắt chứng kiến nhiều hoàn cảnh khó khăn của các chị em phụ nữ, đặc biệt là trẻ em. Năm 2006, được sự đồng tình của gia đình, chị đã xây dựng Trung tâm nuôi trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại phường Hùng Vương, thị xã Phúc Yên, với khu nhà có diện tích 3000 mét vuông. Tháng 6-2006, Trung tâm đã đón 3 cháu về ở hẳn, được sự nuôi dậy của 2 cô giáo. Đầu hè năm 2007 vừa qua, chị và gia đình cũng đã đón thêm 2 cháu về để nuôi dạy. Chị cho biết, Trung tâm có điều kiện nuôi được 15 đến 20 cháu, bởi vậy nếu các địa phương nào muốn đưa các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mồ côi cha mẹ thì chị sẵn sàng đón nhận.
Tấm lòng và công việc của chị còn được truyền sang cậu con trai cả-anh Cao Bá Hải-hiện tại anh Hải đang đỡ đầu nuôi dưỡng 25 cháu nhiễm chất độc da cam của xã Hải Yên, thị xã Móng Cái (Quảng Ninh). Ngoài ra, anh còn thành lập một công ty có tên Từ Thiện đặt tại Hà Nội nhằm giúp đỡ, dạy nghề cho những cá nhân có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng chính sách.
Bài và ảnh: HÀ VƯƠNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận