Đang vật vã chống chọi lại những cơn đau do vết thương cũ tái phát, thương binh Nguyễn Văn Minh, ở thôn Trung Tiến, xã Yên Hưng, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định bừng tỉnh, cơn đau như tan biến hẳn khi nghe cậu con trai Nguyễn Quốc Phương rụt rè thông báo...
![]() |
Ông Minh kể về người con trai của mình đầy tự hào: “Nửa ngày cháu đi học, nửa ngày cháu phải chăm sóc, giúp đỡ tôi… hoàn cảnh gia đình khó khăn, không có thời gian ôn luyện nhiều, nhưng cháu vẫn thi đỗ vào lớp chuyên Anh của Đại học Quốc gia Hà Nội với số điểm cao thứ nhì toàn trường. Khi cháu làm thủ tục nhập trường cũng là lúc tôi ngã bệnh. Thương bố, cháu xin học ở Trường THPT chuyên Hà Nam, gần nhà để có điều kiện chăm sóc bố".
Thành tích học tập năm học 2005 – 2006 của Nguyễn Quốc Phương khiến cả trường ngạc nhiên bởi cậu học sinh lớp 11 này "vượt lớp" lên thi môn Anh văn lớp 12 kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia và lại đạt được giải khuyến khích! Tiếp tục nỗ lực phấn đấu, năm 2007, lần thứ hai Phương tham gia kỳ thi học sinh giỏi Quốc gia môn Anh văn lớp 12 và đạt giải nhì. Phương bộc bạch: “Khi em rút hồ sơ nhập học vào lớp chuyên Anh ĐHQG Hà Nội, thầy cô giáo và bạn bè đều bảo em đã đánh mất đi cơ hội tốt trong học tập, nhưng vì hoàn cảnh gia đình nhà em neo người, bố lại ốm, hơn nữa em nghĩ nếu bản thân mình cố gắng phấn đấu, rèn luyện và học tốt thì khó khăn đó cũng là môi trường tốt để em vượt qua".
Phương vừa thi vào Trường đại học Ngoại thương Hà Nội. Tuy nhà trường chưa công bố điểm chính thức, nhưng tôi tin rằng với lực học và sự cố gắng hết mình của Phương, mong ước của cậu học trò hiếu thảo này sẽ thành hiện thực. Đó sẽ lại là một liều thuốc quý nữa Phương dành tặng cha.
Bài và ảnh: HỒNG THẠNH
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận