Thứ Bảy, 26/05/2007, 07:17

    Tuổi trẻ miền Đông thời hội nhập

    Ngày 25-5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” khu vực miền Đông Nam Bộ, lần thứ VIII – 2007”. Tham dự liên hoan có 280 đại biểu...

    No image available

    Các đại biểu thanh niên Binh đoàn Cửu Long và tỉnh Bình Thuận giao lưu, trao đổi tại Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác - miền Đông Nam Bộ lần thứ VIII

    Ngày 25-5 tại Thành phố Hồ Chí Minh, đã diễn ra Lễ khai mạc Liên hoan “Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác” khu vực miền Đông Nam Bộ, lần thứ VIII – 2007”. Tham dự liên hoan có 280 đại biểu, trong đó có 170 đại biểu thanh niên tiên tiến đến từ 7 tỉnh, thành phố khu vực miền Đông Nam Bộ, các đơn vị LLVT Quân khu 7, Binh đoàn Cửu Long và các đơn vị thuộc Bộ Công an, khu vực phía Nam. Với tiêu chí tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu trên các lĩnh vực trong giai đoạn đầu đất nước gia nhập WTO, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, những đại biểu có mặt tại liên hoan đã khắc họa nên bức chân dung sinh động, tươi mới của sức trẻ miền Đông thời hội nhập...

    Không chỉ đối với các đại biểu, không khí của Liên hoan có tầm ảnh hưởng rộng rãi, thu hút sự quan tâm của đông đảo tuổi trẻ thành phố mang tên Bác. Tại các điểm diễn ra những hoạt động trong khuôn khổ Liên hoan như: Triển lãm ảnh, chương trình tọa đàm “Thanh niên làm theo lời Bác”, các buổi giao lưu... đều có đông đảo bạn trẻ đến tham dự. Anh Lê Văn Minh, Thường trực Ban Tổ chức Liên hoan cho biết: Cùng với việc tôn vinh những gương mặt trẻ tiêu biểu, Liên hoan là đợt học tập, sinh hoạt chính trị rộng lớn trong thanh niên, nhằm đẩy mạnh phong trào “Thanh niên làm theo lời Bác”. Sự năng động, sáng tạo, tinh thần vượt khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm và lòng nhân ái... chính là những giá trị được tôn vinh tại liên hoan, nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cuộc sống của giới trẻ hôm nay.

    170 gương mặt tham dự liên hoan thực sự là 170 bông hoa đẹp, đại diện cho hàng triệu thanh niên vùng đất “gian lao mà anh dũng” trong kháng chiến; “năng động, sáng tạo” trong lao động, học tập. Hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ tuổi đôi mươi, thêm một lần nữa tỏa sáng trong ngày hội của tuổi trẻ miền Đông. Đó là những chiến sĩ đã từng lăn lộn, xả thân cứu dân trong cơn bão số 9 cách đây nửa năm ở những điểm nóng của trận “đại cuồng phong”: Bình Thuận, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bến Tre... Sau khi cơn bão đi qua, các chiến sĩ lại cùng kề vai, sát cánh giúp dân dựng nhà, sửa chữa công trình, ổn định cuộc sống. Có những cán bộ đoàn là sĩ quan trẻ mới ra trường đã có nhiều sáng kiến, dồn tâm huyết thúc đẩy phong trào của tuổi trẻ đơn vị giành những đỉnh cao quyết thắng. Đó là thượng úy Lại Thế Hiền, Trợ lý Thanh niên Đoàn B.5, Quân khu 7; trung úy Mai Văn Báu, Bí thư Chi đoàn 2, Trường Quân sự Binh đoàn Cửu Long; thượng úy Nguyễn Văn Toản, phó Bí thư Đoàn cơ sở Trung đoàn 2, Đoàn S.9, Binh đoàn Cửu Long... Trung tá Tô Đình Kháng, Trợ lý Thanh niên, Trưởng đoàn Thanh niên tiên tiến Binh đoàn Cửu Long tại Liên hoan cho biết:

    - Những gương mặt trẻ tiêu biểu của Binh đoàn Cửu Long hôm nay là những hạt nhân của phong trào Đoàn ở các đơn vị, khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong quá trình đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác Đoàn thanh niên, gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.

    Trong số những chiến sĩ trẻ về dự liên hoan, Cao Tiến Huỳnh, Đội K.92, Bộ CHQS tỉnh Bình Phước, là một gương mặt tạo dấu ấn đậm nét. Dù tuổi đời còn rất trẻ, nhưng anh được cấp trên tín nhiệm giao thực hiện nhiệm vụ đặc biệt: Tham gia vào đội tìm kiếm, cất bốc, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam từ Cam-pu-chia về nước. Những ngày tháng cùng đội vượt núi, băng đèo, xuyên rừng tìm kiếm, cất bốc hài cốt Liệt sĩ, anh luôn đem hết sức lực, tâm huyết của tuổi trẻ, đi đầu trong mọi khó khăn để thực hiện tròn sứ mệnh thiêng liêng, cao cả.

    Đoàn viên Hồ Nhất Thống (TP Hồ Chí Minh) là tấm gương tiêu biểu của sự nỗ lực vượt qua hoàn cảnh và mặc cảm số phận bằng ý chí, nghị lực và sự giúp đỡ của tổ chức Đoàn thanh niên. Không mặc cảm với thân phận mình là trẻ mồ côi, khuyết tật, sống lang thang, Thống gom góp những đồng tiền từ công việc đánh giày, rồi xin vào học nghề tại một tiệm ảnh. Cần cù, chịu khó, ham học hỏi, sau một thời gian Thống đã thạo nghề. Được sự giúp đỡ của tổ chức Đoàn, anh vay vốn mở một tiệm ảnh. Đến nay, tiệm ảnh của Hồ Nhất Thống đã trở thành một địa chỉ uy tín về ngành ảnh tại TP Hồ Chí Minh. Anh vừa tiếp nhận 20 trẻ em lang thang đưa về nhà đào tạo nghề ảnh. Thống nói mà như muốn gửi một thông điệp:

    - Sự mặc cảm, tự ti chính là kẻ thù của bạn. Khi bạn chiến thắng được nó bằng ý chí, nghị lực và một trái tim nhiệt huyết, bạn sẽ thấy chân trời mới mở ra. Khi bạn đã thành công, đừng quên đưa tay ra nâng đỡ những người khác.

    “Hiệp sĩ trẻ của cải cách hành chính”, đó là cách gọi vui của bạn bè dành cho Trần Huỳnh Châu, một cán bộ Đoàn năng động của Trung tâm Thông tin Tài nguyên – Môi trường, TP Hồ Chí Minh. Hưởng ứng phong trào cải cách hành chính, Châu đứng ra làm chủ nhiệm đề tài mang tên công trình thanh niên “Kéo giảm thời gian xóa đăng ký thế chấp”. Thông thường, khi người dân muốn xóa đăng ký thế chấp phải chờ đợi khoảng thời gian ít nhất là 5 ngày để hoàn thiện các thủ tục. Với sáng kiến của Châu, khoảng thời gian trên được kéo giảm xuống còn 2 ngày nhưng vẫn bảo đảm theo quy định của pháp luật. Công trình của Châu đưa vào ứng dụng, được cơ quan, đồng nghiệp đánh giá cao, nhân dân hết sức đồng tình.

    Mai Ngọc Hưng, chàng trai đến từ huyện miền núi Tân Phú, Đồng Nai được đông đảo bạn trẻ thán phục và gọi anh là chàng “kỹ sư chân đất”. Không chỉ biết vượt lên hoàn cảnh khó khăn để trở thành một ông chủ của cơ sở chế biến rác thải, tạo việc làm thường xuyên cho hơn 30 lao động tại địa phương, Hưng còn là người sáng chế ra một loại máy chế biến rác thải trên cơ sở tính năng của máy xát lúa.

    Trong lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, chàng cảnh sát trẻ Nghiêm Văn Út, Công an quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng. Thường xuyên phải đối mặt với các loại tội phạm về trật tự xã hội, nhiều lần tính mạng bị đe dọa bởi sự manh động, nguy hiểm của đối tượng, song anh vẫn luôn hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, cùng đồng đội phá thành công nhiều vụ án lớn.

    Những gương mặt doanh nhân trẻ là bộ phận quan trọng của các đại biểu dự liên hoan. Từ những địa phương phát triển kinh tế sôi động như: TP Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương... cho đến các vùng biên giới như Bình Phước, Tây Ninh...; đều có sự góp mặt của những giám đốc doanh nghiệp thế hệ “8X”. Rất đáng khâm phục khi những nhà doanh nghiệp tuổi Đoàn có mặt ở hầu hết các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh. Không chỉ mang lại nhiều lợi nhuận cho gia đình, bản thân, những doanh nhân trẻ còn tích cực tham gia vào các hoạt động từ thiện xã hội bằng cả tấm lòng nhân ái. Anh Huỳnh Ngọc Hùng, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Tân Tiến (Tây Ninh) bộc bạch:

    - Chúng tôi đều là những người vượt khó vươn lên. Khi đã thành đạt, mình phải có trách nhiệm, nghĩa vụ với cộng đồng, nhất là đối với người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

    Đến hẹn lại lên, sau 2 năm, tuổi trẻ miền Đông Nam Bộ lại chào đón ngày hội tôn vinh những tấm gương điển hình. Đất nước đang trên đường hội nhập, miền Đông Nam Bộ là vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Những bông hoa đẹp của tuổi trẻ miền Đông hôm nay đã, đang và sẽ là những cánh chim đầu đàn, cùng thế hệ trẻ miền Đông xung kích, sáng tạo, bay cao, bay xa...

    Bài và ảnh: TÙNG SƠN – XUÂN CƯỜNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...