Thứ Tư, 16/12/2009, 17:17

    Tượng đài bằng âm nhạc

    Tiến bước dưới quân kỳ là chương trình tôn vinh những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ Trọng Loan, Doãn Nho, Nguyên Nhung, Huy Thục, Lương Ngọc Trác chào mừng 65 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, diễn ra vào 20h ngày 22 – 12, tại Nhà hát Lớn – Hà Nội...

    No image available

    Nhạc sĩ Doãn Nho. Ảnh: Internet

    QĐND Online Tiến bước dưới quân kỳ là chương trình tôn vinh những tác phẩm âm nhạc của các nhạc sĩ Trọng Loan, Doãn Nho, Nguyên Nhung, Huy Thục, Lương Ngọc Trác chào mừng 65 năm thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, diễn ra vào 20h ngày 22 – 12, tại Nhà hát Lớn – Hà Nội.

    Tiến bước dưới quân kỳ không nhằm mục đích bán vé và quảng bá giọng hát của một số “sao”, nhưng sẽ cuốn hút khán giả bằng những ca khúc ra đời trong bom đạn, được viết bởi những người lính đã từng “vào sinh ra tử” trong chiến trường. Theo đánh giá của nhạc sĩ Văn Dung, chương trình này là một tượng đài được khắc họa bằng âm nhạc.

    Nhạc sĩ Hồ Quang Bình – tác giả kịch bản của chương trình cho biết: Chương trình có sự tham gia biểu diễn của tập thể diễn viên trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội, Nhà hát ca múa nhạc Quân đội nhân dân Việt Nam, đoàn Nghi lễ quân đội. Mở đầu và kết thúc chương trình là ca khúc “Tiến bước dưới quân kỳ”, được dàn dựng và phối khí theo hai cách khác nhau tạo âm hưởng mới, lạ, hùng tráng, thể hiện sức mạnh của quân đội Việt .

    Phần 1 chương trình với chủ đề Bài ca quê hương, mở đầu bằng ca khúc “Lô Giang” của nhạc sĩ Lương Ngọc Trác, viết trong những năm kháng chiến chống Pháp. Sau đó là màn hợp ca, múa của các tốp ca nam, nữ trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật quân đội, tái hiện hình ảnh Hà Nội hào hùng trong chiến tranh qua ca khúc “Bài ca dân quân tự vệ Thủ đô” của nhạc sĩ Doãn Nho. Giọng nữ cao của NSƯT Bích Việt một lần nữa chinh phục người nghe bằng bài hát “Lời ca dâng Bác” của nhạc sĩ Trọng Loan.

    Đến xem “Tiến bước dưới quân kỳ” khán giả không chỉ nghe hát mà còn để hồi tưởng lại một thời đất nước chìm trong khói lửa chiến tranh nhưng vẫn kiên cường chống lại  kẻ thù xâm lược. Đây cũng là chủ đề chính trong phần 2 của đêm diễn. Điểm nhấn của chương trình là ca khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng của nhạc sĩ Doãn Nho, thơ, Hữu Thỉnh. Trước đây, khi nhắc đến bài này, người xem thường mặc định với hình ảnh 5 chàng trai biểu diễn trên một chiếc xe tăng. Nhưng lần này, nhạc sĩ Văn Dung – đạo diễn chương trình đã “làm mới” ca khúc trên với hình ảnh của 5 cô gái trong trang phục lính xe tăng, thể hiện sự uy nghiêm và mềm mại, tạo cảm giác mới cho công chúng

    No image available

    NSND Doãn Tần (giữa) . Ảnh: Internet

    .

    Ký ức không thể quên là chủ đề phần kết của chương trình. Khán giả được nghe chất giọng nam cao NSND Doãn Tần qua bài Chim yến bay của cố nhạc sĩ Nguyên Nhung, Tiếng đàn Talư của nhạc sĩ Huy Thục, Quân reo quê mẹ Quảng Trị anh hùng của nhạc sĩ Trọng Loan. Màn hợp ca và múa trong ca khúc Tiến bước dưới quân kỳ khép lại bữa tiệc âm nhạc về một thời can trường quả cảm.

    Gia Khánh

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...