Thứ Hai, 20/06/2011, 17:31

    Tuy xa mà gần

    QĐND - Nhận công tác tại Đồn Biên phòng Nậm Kè (Mường Nhé, Điện Biên), chàng Thiếu úy trẻ Vũ Văn Hàng đành “gửi” cô vợ mới cưới ở nhà cho bố mẹ. Vợ anh - chị Trịnh Thị Thanh hiện đang công tác tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (Hà Nội)...

    No image available
    Thiếu úy Vũ Văn Hàng đang tranh thủ viết thư gửi vợ.

    QĐND - Nhận công tác tại Đồn Biên phòng Nậm Kè (Mường Nhé, Điện Biên), chàng Thiếu úy trẻ Vũ Văn Hàng đành “gửi” cô vợ mới cưới ở nhà cho bố mẹ. Vợ anh - chị Trịnh Thị Thanh hiện đang công tác tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á (Hà Nội). Khoảng cách giữa hai vợ chồng gần 700km, mỗi năm Thiếu úy Hàng chỉ được về phép, tranh thủ từ 1 đến 2 lần. Do đó mà tình cảm vợ chồng luôn thiếu thốn, tuy phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng anh luôn vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đạt được nhiều thành tích trong công tác. Hàng tâm sự, phải cách xa nhau về mặt địa lý, trong điều kiện sống hiện nay là một thách thức lớn nếu không có sự thông cảm và động viên chia sẻ của cả hai người thì thật khó mà vượt qua được. Đối với Hàng, dù phải cách xa vợ nhưng anh luôn thấy có vợ ở bên cạnh, cảm nhận sự gần gũi bởi vì cứ rỗi rãi là hai vợ chồng lại viết thư, gọi điện thăm hỏi, động viên nhau. Đó cũng là động lực tinh thần giúp Vũ Văn Hàng yên tâm công tác, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

    Bài và ảnh: Phương Hiền

    phucthang

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...