Chủ Nhật, 13/04/2008, 07:34

    Tỷ phú chăn nuôi lợn

    37 tuổi, Lê Văn Dũng ở thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã là tỷ phú chăn nuôi lợn. Dáng vẻ thâm trầm, ít nói, đó là điều ai cũng dễ dàng cảm nhận khi lần đầu gặp anh. Nhưng khi câu chuyện chuyển sang chủ đề quy hoạch trang trại thì Dũng lại say sưa nói...

    37 tuổi, Lê Văn Dũng ở thôn Đình Dù, xã Đình Dù, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên đã là tỷ phú chăn nuôi lợn. Dáng vẻ thâm trầm, ít nói, đó là điều ai cũng dễ dàng cảm nhận khi lần đầu gặp anh. Nhưng khi câu chuyện chuyển sang chủ đề quy hoạch trang trại thì Dũng lại say sưa nói...

    No image available

    Sinh ra trong một gia đình thuần nông, Lê Văn Dũng vốn sẵn sự cần cù, chí thú làm ăn. Hơn 20 tuổi, anh đã trở thành tay “đồ tể” có tiếng trong vùng. Nhưng rồi công việc cầm dao mổ lợn cũng dần trở nên nhàm chán, đơn điệu, anh nghĩ vậy và chuyển sang chăn nuôi. “Năm 1997, toàn bộ gia sản chỉ có chừng 5 triệu đồng, tôi làm đơn vay ngân hàng nhưng không được, vì họ cho rằng đề án không khả thi, chẳng lẽ vì thế mà phải bó tay?” - anh tâm sự. Không nản chí, sẵn có kinh nghiệm và mối quan hệ với các hộ chăn nuôi, Dũng tin chắc mình sẽ thành công. Lúc đầu, anh mua 5 con lợn giống tại các trại giống có tiếng với giá 1,5 triệu đồng/con, nhờ chăm sóc tốt, vệ sinh chuồng trại thường xuyên, chẳng bao lâu sau, lợn sinh sôi thành đàn. Thấy “chăn nuôi cũng chẳng khó lắm”, anh bèn tính chuyện mở rộng quy mô. Vậy là, năm 2001, 1000m2 đất ở được Dũng quy hoạch lại thành trại lợn giống. Buồn thay, khi đàn lợn giống đã lên tới hàng trăm con thì dịch lở mồm, long móng xảy ra. “Vì không có kinh nghiệm, lần ấy mình tưởng như “mất trắng” - Dũng tâm sự. “Mất bao đêm không ngủ vì tiếc của, tiếc công, nhưng rồi mình lại nghĩ, một lần thất bại là một lần thành công, coi đó như bài học đáng quý” - Dũng nói tiếp. Thế là bắt đầu lại. Trận dịch qua đi cũng là lúc Dũng có thêm những “tư liệu” quý giá về dịch bệnh được anh ghi chép cẩn thận để theo dõi. Đồng thời, anh lại tiếp tục công việc gây giống và bán cho nông dân. Nhờ sự nhanh nhạy, hoạt bát trong tiếp cận thị trường, Dũng đã được bà con quanh vùng “tín nhiệm” và “chọn mặt gửi vàng”. Trại lợn giống của Dũng trở thành địa chỉ tin cậy mỗi khi họ cần giống tốt, chất lượng cao. Anh bảo, từ lúc khởi nghiệp đến giờ, đã ba lần trại của anh “dính” dịch, có lần lỗ gần 5 trăm triệu đồng. Nhưng sau mỗi trận dịch, “tay nghề” của anh thêm vững vàng hơn. Đến giờ, Dũng nghiễm nhiên trở thành “bác sĩ thú y” của làng từ lúc nào không hay.

    Địa chỉ nhà Dũng không chỉ là nơi mà các chủ “lò mổ” ở khắp nơi lui tới mà còn là xưởng sản xuất cám, thức ăn gia súc, gia cầm. Không được đào tạo qua trường lớp nào nhưng bằng sự trải nghiệm và ý chí ham học hỏi, Dũng đã tự sản xuất được loại cám cho lợn nái và bán cho bà con trong vùng với giá rẻ hơn giá thị trường. Dũng bảo, anh không chú tâm kinh doanh lĩnh vực này mà chỉ làm vì cái tâm, vì không nỡ nhìn thấy chi phí chăn nuôi của bà con quá cao mà đồng lãi ít, nên “làm được gì để giảm phí đầu vào cho họ thì mình tự nguyện”. Không chỉ vậy, nhờ mối quan hệ tốt với các lò mổ, các công ty xuất khẩu, Dũng còn thu mua lợn của hàng trăm trại xung quanh, giúp bà con ký hợp đồng tiêu thụ với giá cao. Chẳng vậy, anh được mọi người yêu mến gọi là tỷ phú lợn vệ tinh”. Riêng trang trại của Dũng, hằng năm xuất tới 10 tấn lợn thịt, thu lãi hàng trăm triệu đồng. Hiện tổng đàn lợn trong trang trại nhà anh lên tới 1.200 con. Nghề chăn nuôi lợn cũng giúp anh có cơ hội đi đây đó, tham quan mô hình và tạo việc làm thường xuyên cho 7 - 8 lao động trong thôn.

    Bài, ảnh: Đăng Khoa

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...