Đói, rét, nhà ở bị núi đè... đó là những hậu họa mà huyện Nam Trà Mỹ (Quảng Nam) đã và đang đối mặt sau mưa lũ. Nhiều con đường lên các xã vùng cao bị cô lập, đã làm tê liệt toàn bộ việc ứng cứu, hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Cái đói, cái rét đến cận kề với đồng bào...
Đói, rét, nhà ở bị núi đè... đó là những hậu họa mà huyện Nam Trà Mỹ (Quảng Nam) đã và đang đối mặt sau mưa lũ. Nhiều con đường lên các xã vùng cao bị cô lập, đã làm tê liệt toàn bộ việc ứng cứu, hỗ trợ lương thực, thực phẩm. Cái đói, cái rét đến cận kề với đồng bào...
![]() |
| Tiếp tế cho Nam Trà My lúc này chỉ bằng cách duy nhất là gùi. |
Hơn tuần nay, do đường sá bị cô lập, ngoài chia sẻ nhau từng chén gạo, bà con còn chia nhau từng củ khoai, củ sắn. Hôm tôi đến làng này, đã trông thấy nhiều đồng bào lên rẫy nhổ sắn (khoai mì) về thay thế cho bữa ăn. "Ở đây đồng bào không sợ đói. Nếu hết gạo thì có khoai và rau rừng. Nhưng nếu kéo dài tình trạng này, dân làng không chịu nổi" - già Dớn bộc bạch. Đường giao thông chia cắt đã làm vô hiệu hóa công tác cứu trợ, tiếp tế lương thực đến 7/10 xã vùng cao của huyện. Ông Lê Ngọc Kích, Phó chủ tịch UBND huyện thông tin, đến nay, trong kho còn chứa 85 tấn gạo và lương thực ứng cứu cho đồng bào, nhưng vẫn chưa thể xuất hàng hết được vì việc vận chuyển rất khó khăn. Công tác phân phát lương thực chỉ thực hiện theo cách duy nhất là gùi từng bao hàng vào làng. Tuy nhiên, hình thức vận chuyển này cũng chỉ để giải quyết tình thế mà thôi. Đã hơn một tuần qua, chính quyền huyện đã cắt cử nhiều cán bộ đến các địa phương bị mưa lũ cô lập để nắm bắt tình hình, song vẫn chưa về lại trung tâm thị trấn. 7 xã Trà Don, Trà Cang, Trà Mai, Trà Linh, Trà Leng, Trà Tập và Trà Vân đến nay vẫn chưa có báo cáo chính thức về mức độ thiệt hại cũng như nắm rõ số hộ đồng bào thiếu đói và tính toán lượng lương thực dự trữ trong dân còn bao nhiêu. Ông Kích lo lắng: "Nếu tình hình mưa lũ kéo dài trong vài ngày nữa, nhiều khả năng đồng bào sẽ thiếu đói. Nhưng với tình hình hiện nay, việc cứu trợ gần như bất lực, bởi, đường tắc nghẽn, bị chia cắt nhiều nơi".
Điều đáng lo ngại nhất hiện nay, nhà ở của đồng bào đang đứng trước nguy cơ sập đổ. Tại thôn 2, xã Trà Mai, hàng chục nóc nhà dựa vào một quả đồi với nhiều vết rạn nứt đang thắc thỏm âu lo từng giờ từng ngày. Bà Hồ Thị Di, dân tộc Cà Dong lo lắng: "Nửa tháng nay, ngày nào mình cũng ăn không ngon, ngủ không yên, do lo sợ cảnh núi đè. Nếu núi sạt lở, chẳng biết có nơi nào di tản đến. Mình mong Nhà nước quan tâm hỗ trợ cho bà con có cuộc sống ổn định hơn".
Không riêng gì nhà ở của bà Di đang bị núi lở đe dọa, mà tại ngôi làng này có đến 15 nhà ở khác cũng rơi vào cảnh tương tự. Chính quyền xã Trà Mai đã lên phương án đối phó với hiện tượng núi lở, sẵn sàng sơ tán dân đến nơi an toàn. "Thông điệp" cứu trợ, giúp đỡ nhau trong lúc thiên tai đã được lãnh đạo huyện Nam Trà My phát đi trong những ngày qua. Trong khi chờ sự tiếp tế lương thực, thực phẩm của Nhà nước, nhiệm vụ trong lúc này là người dân cần tự nuôi sống mình và chia sẻ cái ăn cái mặc cho nhau.
Bài và ảnh: HỮU PHÚC
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận