QĐND - Phó chi hội trưởng phụ nữ thôn Tân Tiến (xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) Nguyễn Thị Phương, nay đã có cơ ngơi khang trang từ phát triển kinh tế trang trại trên mảnh đất bãi bồi ven sông Hoạt...
QĐND - Phó chi hội trưởng phụ nữ thôn Tân Tiến (xã Nga Trường, huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hóa) Nguyễn Thị Phương, nay đã có cơ ngơi khang trang từ phát triển kinh tế trang trại trên mảnh đất bãi bồi ven sông Hoạt. Đức tính cần cù lao động, tần tảo nuôi chồng, chăm con và tinh thần trách nhiệm, nhiệt tình trong công tác hội đã giúp chị vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Chị luôn biết lồng ghép các buổi sinh hoạt hội với những buổi hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm trong phát triển kinh tế gia đình với chị em, thiết thực nâng cao chất lượng hoạt động hội và đời sống gia đình hội viên.
![]() |
|
Chị Phương chăm sóc đàn lợn siêu nạc. |
Mỗi khi nhớ lại “thủa hàn vi” chị không khỏi bồi hồi, đôi mắt ngấn lệ: “Cuộc sống gia đình nhờ vào sông nước. Đêm nào hai vợ chồng cũng phải thức trắng để làm te đánh bắt từng con tôm, con tép kịp sáng ra chợ bán đong từng lon gạo, mua rau, khoai nuôi các con và bố mẹ già. Con nhỏ mới mấy tháng tuổi đã phải gửi ông bà trông. Khi xong việc, về đến nhà thì trời đã gần sáng. Ôm con vào lòng mà nước mắt cứ lăn xuống không sao ngăn được”.
Chắt chiu, tằn tiện, vợ chồng chị cũng gom góp dựng được ngôi nhà xinh xắn để “an cư”. Nhưng niềm vui thật ngắn ngủi, năm sau anh Thủy (chồng chị) không may bị tai nạn, trong nhà có thứ gì giá trị là chị đem bán, đến cả ngôi nhà mới xây chị cũng không giữ lại được để dồn tiền lo thuốc chữa bệnh cho chồng. Cũng may khi đó có Hội phụ nữ xã quan tâm, cho vay vốn 10 triệu đồng để phát triển kinh tế gia đình. Đồng vốn quý giá đó chị quyết định đầu tư vào nuôi lợn thương phẩm. Vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm nên đàn lợn lớn nhanh, bán lứa đầu đã thu hơn 30 triệu đồng. Có vốn chị mạnh dạn nhận thầu 1,5ha đất bãi làm trang trại, mở rộng quy mô nuôi lợn, đào ao thả cá, tận dụng triệt để đất bờ ao trồng cây ăn quả... Hiện nay, đàn lợn lúc nào cũng duy trì hơn 50 con, cho lãi gần 50 triệu đồng/năm; ao cá cho thu hoạch khoảng 4-5 tấn/năm, tổng thu nhập của gia đình đã hơn 200 triệu đồng/năm…
Theo gương người cán bộ hội chăm chỉ lao động sản xuất, lại hay giúp đỡ chị em có hoàn cảnh khó khăn trong hội về giống, vốn và kinh nghiệm sản xuất, nên trong chi hội đã có nhiều chị thoát nghèo, vươn lên khá như chị Thường, chị Thắm, chị Hương… Đó cũng là ước mơ của chị. Chị tâm sự với chúng tôi như vậy.
Bài và ảnh: Tuấn An
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận