QĐND - Như bao đồng bào nghèo khu vực biên giới phía tây của tỉnh Quảng Nam, ông Pa Loong Vũ, ở thôn Pa Lan, xã La ÊÊ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam luôn mơ có một căn nhà đẹp. Ước mơ đó giờ đã trở thành hiện thực đối với gia đình ông...
QĐND - Như bao đồng bào nghèo khu vực biên giới phía tây của tỉnh Quảng Nam, ông Pa Loong Vũ, ở thôn Pa Lan, xã La ÊÊ, huyện Nam Giang, tỉnh Quảng Nam luôn mơ có một căn nhà đẹp. Ước mơ đó giờ đã trở thành hiện thực đối với gia đình ông.
Gia đình ông Pa Loong Vũ là một hộ đặc biệt khó khăn, gia đình có 7 nhân khẩu, thu nhập chính phụ thuộc vào nương rẫy, cả ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, lo cái ăn đã khó huống chi nghĩ đến chuyện làm nhà. Ngôi nhà sàn lợp tranh cũ kỹ của gia đình được bao bọc bởi những tấm phên tạm bợ, nhiều chỗ bị rách nát phải dùng mọi thứ có thể để che tạm.
Đảng ủy, chỉ huy Đoàn KT-QP 207 đóng chân trên địa bàn hiểu rõ hoàn cảnh của ông Vũ, đã phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền xã La ÊÊ chọn địa điểm, thiết kế tổ chức xây dựng nhà tặng ông. Mùa mưa ở Nam Giang, mỗi chuyến xe chở vật liệu đi 10km phải mất gần nửa ngày, việc xe sa lầy là “chuyện thường ngày ở huyện”. Vậy nhưng, chỉ huy Đoàn 207 đã phát động tất cả cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, trí thức trẻ tình nguyện tranh thủ ngày nghỉ, giờ nghỉ đúc táp lô làm những “viên gạch đoàn kết” để xây nhà.
![]() |
|
Lễ trao nhà cho gia đình ông Pa Loong Vũ. |
Những giọt mồ hôi của các anh “bộ đội 207” đang hoàn chỉnh những phần việc cuối cùng cho ngôi nhà “Đại đoàn kết”. Sau một thời gian tích cực, khẩn trương tổ chức thi công, nhà “Đại đoàn kết” với diện tích gần 50m2 tường xây táp lô, mái lợp tôn chống nóng, trị giá hơn 82 triệu đồng đã hoàn thành. Ngày bàn giao đã trở thành một ngày trọng đại đối với gia đình ông Pa Loong Vũ và cũng là niềm vui của bà con trong thôn. Buổi lễ khánh thành và bàn giao được tổ chức trang trọng với sự tham dự của các cơ quan ban ngành đoàn thể và bà con địa phương. Trong buổi lễ, Đại tá Hoàng Minh Đồng, Phó đoàn trưởng Đoàn KT-QP 207 phát biểu: “Toàn bộ giá trị công trình này là sự đóng góp tự nguyện của tập thể cán bộ, chiến sĩ và trí thức trẻ tình nguyện của Đoàn, công trình thể hiện ý Đảng, lòng dân. Đây cũng là hành động thiết thực cụ thể hưởng ứng phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”.
Gia đình ông Pa Loong Vũ không giấu được niềm vui và hạnh phúc, ông Vũ cho biết: “Mình vui lắm, sung sướng lắm, mình cảm ơn các chú bộ đội Đoàn 207 rất nhiều, các chú đã làm cho gia đình mình một ngôi nhà mà mình mơ ước bấy lâu nay, mình xin hứa sẽ trân trọng món quà này và sẽ cố gắng lao động nhiều hơn nữa để thoát khỏi cái nghèo…”.
Chia tay với gia đình, chúng tôi không quên chụp những bức ảnh lưu niệm, những cái bắt tay và những lời chúc mừng, lời cảm ơn. Một buổi chiều thật đẹp, những tia nắng cuối ngày như nán lại chiêm ngưỡng vẻ đẹp của ngôi nhà mới nơi miền biên giới, những cơn gió nhẹ xen lẫn với mùi hoa cỏ dại làm không khí thật trong lành thêm.
Bài và ảnh: Hoàng Trung Hiếu
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận