Thứ Năm, 28/07/2011, 21:18

    Ước nguyện cuối cùng

    QĐND - Bác Đào Trung Kiên, nguyên kỹ thuật viên xe điều khiển tên lửa thuộc Tiểu đoàn 39, Trung đoàn 268, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân. Bên những kỷ vật kháng chiến, bác kể cho tôi nghe những trận đánh diễn ra suốt 12 ngày đêm trong Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972...

    QĐND - Bác Đào Trung Kiên, nguyên kỹ thuật viên xe điều khiển tên lửa thuộc Tiểu đoàn 39, Trung đoàn 268, Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân. Bên những kỷ vật kháng chiến, bác kể cho tôi nghe những trận đánh diễn ra suốt 12 ngày đêm trong Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không” cuối năm 1972. Trong đó có câu chuyện về người đồng đội - liệt sĩ Lê Xuân Ý hy sinh vào những ngày tháng lịch sử ấy với nhiều day dứt.

    Tiểu đoàn 39 của bác Kiên đóng tại thị trấn Chũ, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang là đơn vị bảo vệ thủ đô Hà Nội ở vòng ngoài trong 12 ngày đêm của Chiến dịch “Điện Biên Phủ trên không”. Chiều 23-12-1972, cả tiểu đoàn tổ chức liên hoan mừng Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Do đề phòng địch tập kích bất ngờ nên hầu hết các đơn vị đều được lệnh tổ chức kỷ niệm muộn một ngày. Thời điểm ấy, tuy đang đi học, nhưng bác Kiên được đơn vị đưa xe đón về để dự liên hoan. 16 người trong kíp trực với 3 mâm cỗ, vừa trực chiến, vừa liên hoan ngay tại trận địa.

    - Khoảng 19 giờ 30 phút, mọi người đang liên hoan vui vẻ thì có lệnh báo động khẩn cấp. Trên bàn còn một bát miến chưa ăn, thấy thế Ý nói với tôi: “Tớ cất vào hòm, chiến đấu xong thì bọn mình ăn tiếp nhé”. Vậy mà... trận địa trúng bom của địch khiến 3 người hy sinh, trong đó có Lê Xuân Ý.

    Từ đó đến nay đã hơn 40 năm nhưng bác Kiên vẫn không quên cái dáng lòng khòng, không lúc nào đứng thẳng người được vì cao quá của Lê Xuân Ý! Nhưng điều khiến bác nhớ nhất chính là tài viết chữ đẹp, giọng đọc báo truyền cảm và ước nguyện cuối cùng của người đồng đội trước lúc hy sinh.

    - Cậu ấy viết chữ đẹp, lại có giọng đọc rất truyền cảm. Hồi đó, Lê Xuân Ý luôn là người được chọn để đọc báo cho mọi người nghe. Mỗi lần cậu đọc báo, mọi người im phăng phắc, lắng nghe rất chăm chú. Khi cậu ấy đi vắng, người khác đọc thay thì nghe không vào và thấy nhớ giọng đọc của cậu ấy lắm. So với giọng đọc của phát thanh viên trên chuyên mục “Chuyện kể đại đội” của Chương trình Phát thanh Quân đội nhân dân thì cũng không thua kém gì. Nếu còn sống, có lẽ cậu ấy sẽ rất hợp với vai trò của một phát thanh viên đấy! - Bác Kiên tự hào chia sẻ.

    Trò chuyện với bác Kiên, tôi được biết: Trước lúc hy sinh, Lê Xuân Ý đã được chi bộ đưa vào diện đối tượng xét kết nạp Đảng. Tuy nhiên, do yêu cầu nhiệm vụ, nên cấp ủy chưa kịp về địa phương thẩm tra lý lịch thì anh đã hy sinh.

    - Trước khi hy sinh, chúng tôi hỏi cậu ấy có nguyện vọng gì để anh em, đồng đội sẽ thực hiện. Cậu ấy nói rằng cả cuộc đời phấn đấu và chỉ có mong muốn duy nhất là được đứng trong hàng ngũ của Đảng!... Chúng tôi lặng người đi và biết rằng ước nguyện cuối cùng của đồng đội sẽ không bao giờ thực hiện được - Bác Kiên bồi hồi nhớ lại, giọng lạc hẳn đi vì xúc động.

    Ước nguyện cuối cùng của liệt sĩ Lê Xuân Ý sẽ mãi không bao giờ thực hiện được. Nhưng tôi biết, ước nguyện ấy đã thôi thúc anh hành động, góp phần tạo nên những chiến thắng lẫy lừng cho Tiểu đoàn 39 anh hùng.

    Minh Mạnh

    hoangha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...