Thứ Năm, 06/11/2008, 22:31

    Vật lộn với ngập lụt

    Xã Lại Yên là vùng trũng nhất của huyện Hoài Đức (Hà Nội) nên những ngày qua đã bị ngập nặng. Đến chiều 6-11, mực nước ngập trung bình tại xã còn khoảng 0,5m, thậm chí có những điểm còn ngập tới 1,6m...

    Xã Lại Yên là vùng trũng nhất của huyện Hoài Đức (Hà Nội) nên những ngày qua đã bị ngập nặng. Đến chiều 6-11, mực nước ngập trung bình tại xã còn khoảng 0,5m, thậm chí có những điểm còn ngập tới 1,6m. Tuy đời sống rất khó khăn, kinh tế bị thiệt hại nặng nề nhưng chấp hành chỉ thị của thành phố, người dân xã Lại Yên vẫn nhẫn nại sống chung với nước lụt, không bơm nước ra kênh để bảo đảm an toàn cho sông Nhuệ...

    Thiệt hại kinh tế 7 tỷ đồng

    Xã Lại Yên có tất cả 1.925 hộ với 6.744 người dân bị ngập nước. Khi chúng tôi tới, rất may nước vừa mới rút khỏi trụ sở UBND xã nên người ta dùng nơi này làm nơi tập kết hàng cứu trợ. Không khí rất khẩn trương. Hàng được xếp lên thuyền tôn, lên xe cải tiến để đi phân phát cho các hộ bị ngập. Đồng chí Vũ Tiến Hành, Chủ tịch UBND xã nói: “Bắt đầu từ ngày 4-11, khi nhận được hàng cứu trợ từ thành phố gửi xuống gồm mì ăn liền, nước khoáng, chúng tôi đã nhanh chóng phân phát cho nhân dân. Đến nay, chúng tôi đã nhận được 1.900 thùng mì ăn liền, 1.900 chai nước khoáng loại 1 lít. Xã mua thêm 300 thùng mì ăn liền nữa. Dự kiến đến chiều nay (6-11) sẽ cấp hết số hàng trên”.

    No image available

    Trong lúc tác nghiệp, phóng viên Báo Quân đội nhân dân tham gia vận chuyển mì ăn liền, nước khoáng, nến giúp người dân vùng ngập lụt huyện Hoài Đức (Hà Nội).

    Bà con những điểm bị ngập sâu đang rất mong được trợ giúp. Chúng tôi xung phong dùng chiếc xe U-oát của Báo Quân đội nhân dân để vận chuyển hàng cứu trợ.

    Những người già tại xã Lại Yên cho biết chưa bao giờ chịu một trận lụt nặng nề như vậy. Toàn bộ xã ngập chìm trong nước. Điểm sâu nhất tới hơn 2m. Thiệt hại kinh tế của người dân trong xã lên tới 7 tỷ đồng. Thiệt hại nặng nề nhất là các hộ sản xuất hương, ngoài ra diện tích thủy sản, cây ăn quả, cây vụ đông bị mất trắng…

    Nước lụt tại Lại Yên rút rất chậm, mỗi ngày chỉ rút được khoảng 10 cm, do toàn bộ các cửa cống đã được đóng lại. Đến hôm qua, toàn xã vẫn chưa có điện. Ba trường học trên địa bàn vẫn chưa thể cho học sinh tới trường. Cô Phạm Thị Hiền, giáo viên trường mầm non cho biết, với tình trạng nước còn ngập sâu thế này thì chắc phải 10 ngày nữa học sinh mới có thể đến lớp.

    Rất may là 2 trong số 4 trạm điện không bị ngập lũ nên chính quyền xã đã tổ chức xay xát gạo miễn phí cho dân. Mỗi hộ dân được xay xát 50kg gạo để phục vụ nhu cầu cứu đói tức thời.

    Phát huy tinh thần “Lá lành đùm lá rách”

    Khi gặp hoạn nạn, người dân Lại Yên đã phát huy “tình làng nghĩa xóm”, che chở, đùm bọc nhau cùng vượt qua khó khăn. Những hộ nhà cấp 4 bị ngập sâu, người già, trẻ nhỏ được đưa tới những gia đình có nhà 2-3 tầng để trú tạm. Đồng chí Vũ Tiến Hành, Chủ tịch UBND xã cho biết: “Không chờ chính quyền vận động, bà con đã chủ động đùm bọc lẫn nhau, trước hết là cho họ hàng thân thích, hàng xóm xung quanh. 3/4 số hộ trong xã có nhà cấp 4, nếu không nhận được sự giúp đỡ thì họ sẽ vô cùng khó khăn khi nước ngập sâu”.

    No image available

    Ngôi nhà 3 tầng của gia đình bà Đỗ Thị Xuyên là nơi tránh lụt của nhiều trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ.

    Ngôi nhà 3 tầng của gia đình bà Đỗ Thị Xuyên đang là nơi cư trú của 12 người, chủ yếu là trẻ nhỏ, trong đó có 2 trẻ sơ sinh: bé Lý Thùy Giang, 28 ngày tuổi và bé Nguyễn Thảo Anh, 31 ngày tuổi. Cả hai bé đều đang có vấn đề về sức khỏe. Bé Giang bị viêm đường hô hấp, còn bé Thảo Anh bị đau mắt. Chị Nguyễn Thị Thơm, mẹ bé Giang cho biết: “Trạm y tế xã đã cho cán bộ vào khám cho các cháu. Chúng tôi muốn chuyển các cháu lên bệnh viện tuyến trên, nhưng không thể đi được do nước còn ngập sâu”. Hai bé được mẹ vệ sinh tắm rửa bằng nguồn nước mưa quý giá mà gia đình chủ nhà dành cho. Bà Xuyên cho biết, bể nước ngầm của gia đình đã bị ngập, bể nước mưa 3m3 chỉ còn một nửa, nhưng gia đình vẫn nhường nước cho các cháu nhỏ. Ngoài số người đang trú nhờ tại nhà bà Xuyên, một số người khác còn sang nhà bà nấu nhờ thức ăn, xin nước sinh hoạt… Nhà bà Nguyễn Thị Sâm cũng đang là nơi cư trú của 9 người, trong đó có 4 trẻ em…

    Cũng như nhà bà Xuyên, bà Sâm, hầu hết các gia đình tại xã Lại Yên đang san sẻ cho nhau nguồn nước mưa. Giếng nào không bị ngập sâu, người dân múc lên, gạn lọc sau đó khử khuẩn bằng Cloramine B phục vụ nhu cầu sinh hoạt.

    Cần thêm lương thực, thuốc men và xử lý môi trường

    Lãnh đạo xã cho rằng người dân xã cần nhất được hỗ trợ về lương thực, thuốc men và vệ sinh môi trường.

    No image available

    Người dân xã Lại Yên (Hoài Đức, Hà Nội) đón nhận hàng cứu trợ đợt 2, ngày 6-11.

    Cũng giống như ở những vùng ngập lụt khác của Hà Nội, môi trường đang là vấn đề nhức nhối đối với người dân xã Lại Yên. Đường ngõ, thôn xóm dềnh lên rác thải, xác và phân động vật, mùi hôi nồng nặc. Vì nước ngập hết chuồng trại, nên nhiều gia đình buộc phải đưa lợn, gà lên tầng 2, phân và nước thải chảy lênh láng.

    Chúng tôi tới trạm Y tế xã. Lúc này, hai y sĩ là chị Nguyễn Thị Hà và chị Nguyễn Thị Hoài đang kê kích, sắp xếp lại đồ đạc. Hai chị cho biết, do nước ngập sâu nên một số thuốc của trạm y tế đã bị hư hại. Trạm y tế xã đang rất cần được bổ sung thuốc chữa bệnh da liễu và bệnh đường ruột, là những bệnh rất hay hoành hành ở những vùng bị ngập. Rất may là cho tới thời điểm này tại xã chưa phát sinh dịch bệnh.

    Để khử trùng, vệ sinh môi trường, huyện đã cấp cho Lại Yên 20kg Cloramine B để khử trùng nhưng như vậy chỉ đáp ứng được một nửa so với nhu cầu của xã. Chính quyền và người dân xã đang mong ngóng nước sẽ rút sớm để có thể phun tiêu độc, khử trùng, xử lý môi trường, ổn định lại cuộc sống.

    Bài và ảnh: QUANG PHƯƠNG-QUANG THÁI

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...