QĐND - Người dân huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) không khỏi ngỡ ngàng khi thấy đoàn thầy thuốc của Bệnh viện 110 (Quân khu 1) về địa phương khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ngỡ ngàng vì cũng lâu lắm rồi, người dân ở một huyện đồng bằng ven biển mới lại có dịp tham gia chương trình tri ân thắm đượm nghĩa tình quân dân đến thế...
QĐND - Người dân huyện Hoằng Hóa (Thanh Hóa) không khỏi ngỡ ngàng khi thấy đoàn thầy thuốc của Bệnh viện 110 (Quân khu 1) về địa phương khám bệnh, cấp thuốc miễn phí. Ngỡ ngàng vì cũng lâu lắm rồi, người dân ở một huyện đồng bằng ven biển mới lại có dịp tham gia chương trình tri ân thắm đượm nghĩa tình quân dân đến thế. Cũng bởi lâu nay, bộ đội quân y thường ngược ngàn lên vùng sâu, vùng xa để tổ chức hoạt động chính sách, mà hiếm khi có chuyện bộ đội ở Quân khu 1 lại “xuôi” về đồng bằng duyên hải miền Trung như thế này.
Nghe Đại tá Phạm Minh Quý, Chính ủy Bệnh viện 110, Trưởng đoàn công tác của bệnh viện nói chuyện, mọi người mới vỡ lẽ: Ngày 15-10-1955, Đội điều trị Hoằng Lý (Hoằng Hóa, Thanh Hóa) là tiền thân của Bệnh viện 110 ngày nay. Ra đời trong những ngày miền Bắc mới được giải phóng, trưởng thành và phát triển trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, những ngày đầu thành lập, Đội điều trị Hoằng Lý gặp không ít khó khăn, thiếu thốn. Song, được sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, sự đùm bọc, che chở của nhân dân Hoằng Hóa, cán bộ, y sĩ, bác sĩ Đội điều trị Hoằng Lý đã đoàn kết khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, được phong tặng danh hiệu Đơn vị Anh hùng LLVT nhân dân.
![]() |
| Các thầy thuốc Bệnh viện 110 khám bệnh và tư vấn sức khỏe tại xã Hoằng Lý. |
Lần này, đúng dịp kỷ niệm 55 năm Ngày thành lập, Đoàn công tác Bệnh viện 110 đã khám, chữa bệnh, cấp thuốc và tư vấn sức khỏe cho gần 400 đối tượng chính sách, các cụ già cao tuổi, đảng viên lão thành, các hộ nghèo, người già neo đơn… Ngoài ra, bệnh viện còn tặng quà các nhà trường trên địa bàn; hỗ trợ vật tư thiết bị y tế, tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa cho các đối tượng thương binh, bệnh binh… với trị giá hàng trăm triệu đồng. Những việc làm đó đã để lại những tình cảm, những ấn tượng hết sức tốt đẹp trong nhân dân, khẳng định tình cảm quân dân giữa đơn vị và địa phương ngày càng ấm áp, bền chặt.
Đêm giao lưu văn nghệ “Ấm mãi tình quân dân” do Đoàn công tác và đoàn thể, nhân dân xã Hoằng Lý tổ chức hôm chia tay diễn ra trong bầu không khí thật cảm động. Các thầy thuốc hằng ngày vững vàng y thuật, nay lại cất vang lời ca, tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ và Tổ quốc Việt Nam khiến bà con không ngớt những tràng pháo tay khen ngợi. “Năm sau, các cháu lại về đây với bà con nữa nhé. Các cháu đã làm cho cụ như được sống lại những năm tháng kháng chiến với tình cảm đoàn kết quân dân trong sáng, nghĩa tình” – một cụ già lưng còng, tóc bạc nhưng vẫn nhờ con cháu dìu ra tiễn đoàn đã nói như vậy.
Bài và ảnh: Trịnh Ngọc Hưng
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận