QĐND - Đã thành truyền thống, hằng năm cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 là các thầy thuốc Bệnh viện 354 (Tổng cục Hậu cần) lại tổ chức các đoàn đi khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách tại nhiều địa phương, nhất là các vùng quê cách mạng thuộc hai huyện Định Hóa, Đại Từ...
QĐND - Đã thành truyền thống, hằng năm cứ vào dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 là các thầy thuốc Bệnh viện 354 (Tổng cục Hậu cần) lại tổ chức các đoàn đi khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách tại nhiều địa phương, nhất là các vùng quê cách mạng thuộc hai huyện Định Hóa, Đại Từ (tỉnh Thái Nguyên). Nghĩa cử của các thầy thuốc Bệnh viện 354 đã tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng nhân dân.
Từ đầu tháng 7 đến nay, chúng tôi đã có 5 chuyến đi với các đoàn công tác của Bệnh viện 354 đến với các huyện vùng cao, vùng sâu, vùng xa để khám chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho đồng bào. Vượt qua những con đường gập ghềnh, chúng tôi đến xã Thanh Định, huyện Định Hóa và xã Mỹ Yên, huyện Đại Từ (Thái Nguyên) nằm trong vùng căn cứ cách mạng chiến khu Việt Bắc năm xưa.
Mặc dù mỗi thôn, bản vẫn có những khó khăn riêng về điều kiện địa lý, khí hậu, kinh tế, xã hội... nhưng qua tiếp xúc với người dân, chúng tôi cảm nhận rất rõ tình người nồng ấm nơi vùng quê cách mạng. Dẫu còn nghèo, vất vả nhưng luôn tin tưởng, lạc quan trong cuộc sống. Hay tin đoàn công tác của Bệnh viện 354 về khám bệnh, từ 7 giờ sáng, Trạm Y tế xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên đã tấp nập. Khi đoàn xe chúng tôi vừa đến cổng, đã bắt gặp những ánh mắt đón chào trông mong. Hỏi ra mới biết, người dân đã trông ngóng từ mấy ngày, hôm nay họ đến rất sớm để được các bác sĩ quân y khám bệnh, cấp thuốc. Đối với những thầy thuốc “đội mũ đeo sao”, họ luôn dành những tình cảm đặc biệt, chân thành, gắn bó như người một nhà. Ngoài mong được các thầy thuốc khám bệnh, ngày gặp lại, người củ khoai, người quả mít, quả dứa... họ mang đến tặng đoàn công tác để mang “về xuôi” làm quà. Ông Nguyễn Công Như (88 tuổi, đối tượng chính sách xã Thanh Định) bảo: “Ở trên này khó khăn lắm, người dân ít được đi khám bệnh. Cứ đến tháng 7 hằng năm là bà con lại chờ đợi để được bác sĩ quân y Bệnh viện 354 về khám bệnh, cấp thuốc. Biết tin đoàn đến, mọi người phấn khởi lắm, tập trung ở đây từ sáng sớm đấy”.
![]() |
|
Bác sĩ Bệnh viện 354 khám bệnh cho nhân dân xã Thanh Định, huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên. |
Như để minh chứng cho sự nhiệt tình, tâm huyết với bà con, Trung úy Lê Việt Dũng, Bác sĩ chuyên khoa Tai - Mũi - Họng, Bệnh viện 354 đã hòa vào thăm hỏi từng người tỉ mỉ. Không ghi sổ nhưng anh còn nhớ tên rất nhiều người, hỏi han họ về những triệu chứng viêm xoang, các bệnh về tai, mũi, họng, hướng dẫn các cụ già phòng tránh bệnh trong thời tiết khắc nghiệt ở vùng cao. Sau 15 phút hỏi thăm nhau giữa những “người quen” cũ, một bệnh xá dã chiến đã được hình thành. Đoàn công tác của Bệnh viện 354 và Trạm Y tế xã Thanh Định đã phối hợp chuẩn bị kỹ lưỡng mọi công tác. Từ việc phân chia khu vực khám, cấp thuốc, chuẩn bị các trang thiết bị, vật tư y tế, cho đến việc phân công lực lượng hướng dẫn, tư vấn về sức khỏe cho người dân. Bệnh viện 354 đã cử Thiếu úy Lê Văn Doanh cùng một số bác sĩ thạo tiếng dân tộc Tày, Nùng phụ trách việc cấp thuốc và hướng dẫn bà con cách sử dụng các loại thuốc được cấp phát và cách phòng tránh các loại dịch bệnh. Tận dụng từng góc nhỏ của trạm y tế xã, các phòng khám được phân khu quy củ, theo trình tự khoa học. Bắt đầu là nơi đăng ký, cấp sổ, tiếp đó là phòng khám chuyên khoa về Mắt, Tai - Mũi - Họng, rồi đến phòng khám lâm sàng các bệnh phổ biến, phòng đọc kết quả, chẩn đoán bệnh, nơi cấp thuốc và tư vấn.
Công tác khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách ở các xã Thanh Định, Yên Mỹ đã tạo được ấn tượng hết sức tốt đẹp trong lòng nhân dân. Đối với người dân, đây không chỉ là hoạt động thuần túy chăm sóc sức khỏe, mà còn là "bài học" sinh động về truyền thống, về tình quân dân cá - nước. Qua đây người dân thêm tin tưởng vào Đảng và chế độ, đặc biệt là bộ đội. Trở về từ chiến trường ác liệt Đường 9 - Khe Sanh (Quảng Trị), thương binh Vũ Quyền chia sẻ: “Ngoài vết thương chiến tranh, tôi còn bị suy tim độ 3. Mỗi lần các thầy thuốc về là một lần tôi khỏe ra. Các bác sĩ, y sĩ Bệnh viện 354 làm việc rất trách nhiệm, nhiệt tình. Cứ đến tháng 7 hằng năm là chúng tôi mong các thầy thuốc như ngóng đợi người thân vậy”. Ông Lường Văn Bông, Phó chủ tịch UBND xã Thanh Định cho biết: “Toàn xã có 77 đối tượng chính sách. Tuy nhiên, lãnh đạo Bệnh viện 354 và cấp ủy, chính quyền địa phương đã thống nhất không hạn chế về số lượng. Bệnh viện 354 sẽ tổ chức khám và cấp thuốc miễn phí cho tất cả các hộ nghèo, người già có hoàn cảnh neo đơn và các gia đình có hoàn cảnh kinh tế khó khăn”.
Là những thầy thuốc “đội mũ đeo sao”, hơn ai hết, cán bộ, nhân viên Bệnh viện 354 luôn thấu hiểu và sẵn sàng chia sẻ với những khó khăn của các thương, bệnh binh, gia đình chính sách. Đại tá Nguyễn Thúy Lan, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bệnh viện cho biết: "Chúng tôi luôn coi công tác dân vận, phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" là nội dung xuyên suốt trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị được giao". Được biết, ngoài khám bệnh, cấp thuốc cho các đối tượng chính sách, đồng bào ở vùng căn cứ cách mạng, vùng sâu, vùng xa, mỗi năm Bệnh viện 354 còn phối hợp với Bộ tư lệnh Thủ đô Hà Nội và chính quyền các quận, huyện, thị xã tổ chức nhiều đợt khám bệnh, cấp thuốc cho hơn 1000 lượt đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô... Nghĩa cử của các thầy thuốc Bệnh viện 354 tuy còn rất nhỏ so với sự hy sinh, cống hiến của các liệt sĩ, thương binh nhưng đã thể hiện rõ nét đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc.
Bài và ảnh: TUẤN NAM
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận