Thứ Ba, 03/11/2009, 23:40

    Về nhanh vùng lũ cứu dân

    Bão số 11 vừa tan thì lũ lụt lại ập đến, nhiều vùng quê vừa rũ bùn đứng dậy, lại tiếp tục bị nhận chìm trong lũ. Các LLVT của Quân khu 5, của Bộ Quốc phòng sát cánh cùng các địa phương giúp đỡ nhân dân phòng, tránh bão, nay lại tiếp tục điều thêm lực lượng chi viện, về nhanh vùng lũ...

    Bão số 11 vừa tan thì lũ lụt lại ập đến, nhiều vùng quê vừa rũ bùn đứng dậy, lại tiếp tục bị nhận chìm trong lũ. Các LLVT của Quân khu 5, của Bộ Quốc phòng sát cánh cùng các địa phương giúp đỡ nhân dân phòng, tránh bão, nay lại tiếp tục điều thêm lực lượng chi viện, về nhanh vùng lũ.

    No image available
    Thiếu tướng Lê Chiêm cùng cán bộ, chiến sĩ di dân ra khỏi vùng lũ.

    Cơ động, “chiến đấu” trong đêm

    Ngay sau khi nhận lệnh từ Tư lệnh quân khu các cơ sở chỉ huy bổ trợ đã được thành lập. Sở chỉ huy bổ trợ của quân khu ở Quy Nhơn, do Thiếu tướng Lê Chiêm, Phó tư lệnh Quân khu chỉ huy; một sở chỉ huy bổ trợ khác được gấp rút thành lập ở Tuy An, do Đại tá Nguyễn Đình Tiến, Phó tham mưu trưởng Quân khu chỉ huy. 4 giờ 30 phút sáng, các cánh quân của Đoàn bộ binh H, từ An Khê (Gia Lai) hành quân xuống hướng Bình Định, tiếp tục vào Phú Yên. Lực lượng và phương tiện của Đoàn công binh H70 từ phía Bắc hành quân vào. Các đơn vị: Phòng không N73, Thông tin N75, Bộ CHQS các tỉnh: Bình Định, Gia Lai, Phú Yên, Khánh Hòa... báo động ngay trong đêm, chuẩn bị thêm lực lượng, đồng loạt 5 giờ sáng ngày 3-11 hành quân về các vùng trọng điểm. Tính đến tối 3-11 đã có hơn 2.700 cán bộ, chiến sĩ các LLVT và dân quân cơ động, cùng 150 phương tiện các loại đang dầm mưa cứu dân trong vùng lũ.

    19 giờ 20 phút tối 3-11, Đại tá Nguyễn Đình Tiến chỉ huy lực lượng cứu nạn ở khu vực Tuy An (Phú Yên) điện thoại cho biết: “Các lực lượng cứu nạn của quân khu, Binh đoàn Tây Nguyên, Bộ CHQS tỉnh và công an đã di dời được hơn 1.000 người dân ở khu vực lũ cô lập về nơi an toàn”. Giọng anh lạc đi trong tiếng gió hú, tiếng mưa: “Tình hình hết sức nguy ngập, Bộ CHQS tỉnh Ninh Thuận đang điều thêm 8 ca-nô cao tốc hành quân ngay trong đêm chi viện cho Phú Yên để kịp cứu dân. Chúng tôi động viên bộ đội, ăn tạm lương khô, mì ăn liền, huy động máy nổ, thắp thêm đuốc, cả đêm sẽ tiếp tục di dời hết số dân còn bị lũ cô lập...”.

    No image available

    Cứu dân trong lũ.

    Chiến sĩ binh đoàn tỏa về các hướng

    Đại tá Nguyễn Đức Hải, Tư lệnh Binh đoàn Tây Nguyên, điện thoại cho tôi lúc 17 giờ chiều, thông báo vắn tắt tình hình: “1 giờ sáng ngày 3-11, tôi nhận được điện thoại của Trung tướng Nguyễn Trung Thu thông báo cho biết, tình hình ở Phú Yên và Bình Định hết sức nguy ngập, nhiều vùng bị lũ chia cắt, nhân dân đang hết sức khó khăn. Cùng lúc đó, tại Ayunpa (Gia Lai) do ảnh hưởng của bão số 11, mưa rất to, lũ trên các sông đang dâng rất cao, UBND tỉnh Gia Lai đề nghị các lực lượng quân đội giúp địa phương di dời nhân dân. Sau khi trao đổi với đồng chí Tư lệnh Quân khu 5, tôi triệu tập các đồng chí trong Bộ tư lệnh Binh đoàn và các cơ quan hội ý và triển khai nhiệm vụ, quyết định điều 300 cán bộ, chiến sĩ và các phương tiện tốt nhất như: xe K61, DM2, ca-nô, xuồng cao tốc... xuống các địa phương.

      Hướng đồng bằng, Đoàn B1 và Đơn vị công binh 7, do Đại tá Đào Mạnh Chỉnh, Phó tham mưu trưởng Binh đoàn chỉ huy, hành quân về Tuy Phước, Vân Canh (Bình Định), phối hợp với các đơn vị của Quân khu 5 giúp địa phương, tùy tình hình có thể cơ động vào Phú Yên. Hướng Ayunpa (Gia Lai), do Đại tá  Lê Văn Lan, Phó chỉ huy trưởng Đoàn B20 trực tiếp chỉ huy một bộ phận của đơn vị, phối hợp với lực lượng của Bộ CHQS, công an, biên phòng tỉnh Gia Lai và các đơn vị của Quân chủng Phòng không-Không quân tổ chức di dời dân. Thiếu tướng Hà Minh Thám, Chính ủy Binh đoàn chỉ huy chung. Nhiệm vụ được triển khai ngay trong đêm, đến và 5 giờ 30 phút, các lực lượng cơ động về các hướng và 8 giờ đã có mặt ở các địa bàn trọng điểm cứu giúp nhân dân”.

    No image available
    Vận chuyển mì ăn liền lên máy bay. 

    Máy bay xuyên mây về vùng lũ

    6 giờ 30 phút sáng 3-11, tại sở chỉ huy Đoàn  Không quân B72, Đại tá Nguyễn Tử Bình, Phó chính uỷ và Đại tá Nguyễn Văn Cảm, Phó chủ nhiệm Chính trị nét mặt bồn chồn, lo lắng. Điện từ sân bay Phù Cát báo về: Trời vẫn mưa to, gió lớn máy bay không thể hạ cánh được. Không khí căng như dây đàn, 8 giờ… 8 giờ 30 phút…; kim đồng hồ nhích dần. Bỗng trực ban tác chiến nhận điện thông báo đủ điều kiện cho máy bay hạ cánh và cất cánh.

    Mọi công tác chuẩn bị đã hoàn tất, đúng 9 giờ 50 phút, máy bay Mi-8 (102) do Thượng tá Nguyễn Việt Hùng (cơ trưởng), Đại uý Nghiêm Quang Huy (lái chính), Trung tá Lê Đức Lập (dẫn đường) cất cánh. Đúng 10 phút sau, máy bay Mi-8 (831) do Đại uý Nguyễn Thăng Long (cơ trưởng), Trung tá Hoàng Mạnh Hải (dẫn đường) cũng được lệnh cất cánh. Lúc này bầu trời xám xịt, mưa nặng hạt, gió quất từng cơn, Thượng tá Nguyễn Việt Hùng bình tĩnh chỉ huy tổ bay xuyên màn mây thẳng hướng Bình Định. Sau 1 giờ 45 phút, máy bay hạ cánh tại sân bay Phù Cát. Cùng lúc, từ phía Nam, nhận được điện của Bộ tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân, Đoàn Không quân B70, điều động hai máy bay trực thăng ra sân bay Tuy Hòa (Phú Yên), làm nhiệm vụ cứu trợ nhân dân...

    Vừa hạ cánh, Thượng tá Hà Xuân Cương, Chính ủy Đơn vị C40 báo cáo nhanh tình hình nguy kịch của bà con phường Nhơn Phú, Nhơn Bình và Trần Quang Diệu đang bị lũ cô lập, hàng nghìn người dân đang kêu cứu. Sau  hội ý chớp nhoáng, Đại tá Nguyễn Tử Bình quyết định cho tổ bay bốc 500 thùng mì ăn liền lên hai máy bay Mi-8 (102) và Mi-8 (831) . Đúng 13 giờ 15 phút, hai máy bay cất cánh. Qua cửa sổ máy bay, chúng tôi thấy cả một vùng rộng lớn ngập chìm trong biển nước đục ngầu. Những mái nhà xơ xác, những cánh tay người dân đứng trên nóc nhà dùng khăn vẫy rối rít. Gió thổi mạnh, mưa mịt mù, cơ trưởng Nguyễn Việt Hùng bình tĩnh chỉ huy tổ lái cho máy bay bay treo thả hàng. Lúc này cả Đại tá Nguyễn Văn Cảm, Đại tá Tống Đức Hiền cùng Đại uý Đoàn Thanh Sơn, thả những thùng mì ăn liền xuống cho bà con. Vừa hoàn thành chuyến bay đầu tiên, các tổ bay lại tiếp tục chở 4 tấn hàng của UBND tỉnh kịp thời cứu trợ bà con vùng lũ. Không chỉ vậy, các anh còn quyên góp tại chỗ, cùng với kinh phí của đơn vị mua thêm 200 thùng mì ăn liền ủng hộ đồng bào gặp nạn.

    Ông Nguyễn Mười (70 tuổi) ở thôn Vân Hà, vừa được lực lượng cứu nạn đưa về nơi an toàn cảm động nói: “Nhà tui nước ngập tới mái, đồ đoàn trôi hết, hai vợ chồng già cùng 3 cháu nhỏ nhịn đói gần hai ngày nay, nếu không có thùng mì tôm của các chú bộ đội cứu trợ kịp thời thì không biết sẽ ra sao”.

    Những cánh quân từ các đơn vị của Quân khu 5, Binh đoàn Tây Nguyên, Quân chủng Phòng không-không quân, Bộ đội Biên phòng... đồng loạt hành quân về vùng lũ. Sự có mặt kịp thời của các anh là chỗ dựa vững chắc cho Đảng bộ, chính quyền các địa phương, sưởi ấm lòng dân vùng lũ trong lúc hoạn nạn, nguy nan.

    Bài và ảnh: TRUNG HỘI, TIẾN DŨNG

     

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...