Thứ Hai, 19/12/2011, 21:47

    Về Tây Bắc, tri ân những anh hùng

    QĐND Online -Câu hát “Đường lên Tây Bắc quanh co, tiếng chim rừng đây đó. Đằng xa tiếng hát đồng xanh, lúa reo trên đồi cao…” trong bài hát Đường lên Tây Bắc như lời chào gọi rộn ràng, đưa đoàn hành quân lên với Tây Bắc anh hùng...

    QĐND Online - Hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tri ân đối với bà con ở các miền quê còn nhiều khó khăn, thiếu thốn, đặc biệt là các vùng quê hương cách mạng, từ lâu đã là hoạt động thường xuyên của Báo Quân đội nhân dân (QĐND) và một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam và 22 năm Ngày Hội quốc phòng toàn dân, các đơn vị lại cùng chung ý tưởng khi tổ chức chuyến hành quân “Về thăm Tây Bắc anh hùng” tại 2 tỉnh Sơn La và Điện Biên.

    Câu hát “Đường lên Tây Bắc quanh co, tiếng chim rừng đây đó. Đằng xa tiếng hát đồng xanh, lúa reo trên đồi cao…” trong bài hát Đường lên Tây Bắc như lời chào gọi rộn ràng, đưa đoàn hành quân gồm Báo QĐND, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y); Công ty CP Du lịch Về Nguồn; Công ty CP Xây dựng Long Đức; Trường THCS Tô Hoàng (Hà Nội); Hội Cựu chiến binh Quận Thanh Xuân (Hà Nội) và Hội CCB huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc) lên với Tây Bắc anh hùng.

    No image available
    Đại tá Phạm Văn Huấn, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng biên tập báo QĐND cùng đoàn hành quân đến viếng nghĩa trang Điện Biên Phủ

    Nồng ấm tình đồng đội

    Những thành viên trong đoàn hành quân tuy đến từ nhiều đơn vị, tổ chức khác nhau nhưng sớm gắn bó với nhau và thương mến nhau như đồng chí, đồng đội bởi họ có cùng chung một mong muốn khi về thăm lại mảnh đất Tây Bắc xa xôi của Tổ quốc. Họ đều muốn gửi gắm một chút tình cảm cho mảnh đất này, cũng như thắp một nén hương tri ân những đồng chí, đồng đội đã hi sinh xương máu cho độc lập tự do của nước nhà.

    Đoàn hành quân thực sự xúc động khi chứng kiến cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ và thú vị của nhà báo chiến trường, Đại tá Phạm Phú Bằng (khi đó là phóng viên báo QĐND trực tiếp tác nghiệp tại chiến trường Điện Biên Phủ) và ông Lò Văn Bóng, người dân tộc Thái, nguyên du kích xã Mường Phăng, bảo vệ sở chỉ huy chiến dịch. Ở tuổi trên dưới 90 nay gặp lại, ký ức hào hùng của những ngày máu lửa lại theo mỗi kỷ niệm ùa về. Ôm nhau trong niềm hạnh phúc, nhà báo Phạm Phú Bằng “tố cáo” ông Bóng là người luôn gây khó dễ cho phóng viên mỗi khi ông vào gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Còn ông Lò Văn Bóng thì vui vẻ giải thích rằng: lúc đó buộc phải nghiêm như vậy để bảo vệ an toàn Đại tướng và Sở chỉ huy.

    Dù tiết trời Tây Bắc đang trong những ngày đông giá lạnh nhưng nhà báo Phú Bằng đã không ngần ngại tháo chiếc khăn quàng cổ của mình tặng cho ông Bóng. Hành động mang nặng tình cảm đó khiến mọi người trong đoàn hành quân, nhất là giới trẻ hiểu rõ hơn điều gì đã góp phần làm nên thành công của một Điện Biên Phủ lẫy lừng Năm châu. Có thể thấy cuộc chiến vĩ đại Điện Biên Phủ thành công không thể thiếu sự yêu thương, che chở, đùm bọc của bà con dân tộc vùng Tây Bắc.

    No image available
    Chiếc khăn mang nặng tình đồng đội

    CCB Nguyễn Thị Đại, nguyên chiến sĩ Đoàn 559 vui mừng nói: “Là thế hệ tham gia trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, đây là lần đầu tiên tôi được hành quân về với Điện Biên anh hùng, nơi ghi dấu chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động địa cầu. Trước khi đến Điện Biên tôi đã nghe nhiều câu chuyện, gặp những nhân chứng lịch sử kể về miền đất anh hùng này nhưng chưa hình dung hết được sự gian khổ của quân và nhân dân ta thời đó. Nhìn những ngọn núi trùng trùng điệp điệp, những con dốc quanh co uốn lượn, tôi mới thực sự cảm nhận được sức mạnh và ý chí của quân và dân ta…”.

    Thiếu tướng Phan Khắc Hải, nguyên Tổng Biên tập Báo QĐND, cũng có mặt trong chuyến hành quân về Tây Bắc anh hùng lần này xúc động chia sẻ: mỗi lần về với Khu di tích Điện Biên Phủ nói riêng và Điện Biên nói chung tôi lại có cảm giác bồi hồi và xúc động. Tôi mong rằng, thế hệ trẻ ngày hôm nay sẽ cố gắng học tập, phát huy truyền thống hào hùng của dân tộc, đồng thời tiếp lửa cho thế hệ sau xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh.

    Tòa soạn đặc biệt trong “chảo lửa Điện Biên”

    Rời Sơn La với những cảm xúc sâu nặng và lòng khâm phục về ý chí quật cường và lòng gan dạ, dũng cảm đối với các chiến sĩ cách mạng bị tù đày bởi Thực dân Pháp tại khu di tích lịch sử Nhà tù Sơn La cũng như tình cảm quân dân gắn bó, thắm đượm nghĩa tình với bà con thị trấn Ít Ong, đoàn hành quân lại tiếp tục trải nghiệm với mảnh đất Điện Biên - nơi cách đây 57 năm là Sở chỉ huy đầu não của quân đội ta do Đại tướng Võ Nguyên Giáp chỉ huy trong chiến dịch Điên Biên Phủ.

    No image available

    Đoàn hành quân nghe giới thiệu về cây đào Tô Hiệu tại di tích nhà tù Sơn La

    Thế hệ trẻ hôm nay sẽ thật khó để hình dung những gì đã xảy ra cách đây hơn nửa thế kỷ nếu không được tận mắt chứng kiến những gì hiện hữu nơi đây. Con người, cảnh vật nơi đây bỗng trở nên sống động hơn khi những phóng viên trẻ của Báo QĐND không chỉ được tận mắt chứng kiến các di tích hầm hào, nơi làm việc của vị Đại tướng chỉ huy lỗi lạc Võ Nguyên Giáp mà còn được nghe cựu nhà báo Phạm Phú Bằng kể lại những câu chuyện về một giai đoạn khốc liệt nhất của cuộc kháng chiến với những bài báo thấm đẫm hơi thở cuộc sống chiến đấu. Những câu chuyện đã dẫn dắt các phóng viên trẻ đến với một góc nhìn đầy chân thực và mới mẻ.

    Từ những câu chuyện về kinh nghiệm để một phóng viên chiến trường hoàn thành nhiệm vụ trong mưa bom lửa đạn đến sự xuất hiện một tòa soạn đặc biệt trong “chảo lửa Điện Biên”. Đó là sự xuất hiện của Tòa soạn tiền phương Báo QĐND tại Điện Biên Phủ – tờ báo đầu tiên và duy nhất có phóng viên lấy tin, viết tin và trực tiếp in ấn, phát hành ngay tại mặt trận. Tuy chỉ có những công cụ và kỹ thuật in thô sơ, số người ít nhưng sự xuất hiện của tờ báo lúc đó đã thực sự trở thành niềm cổ vũ vô cùng to lớn đối với khí thế và tinh thần chiến đấu của người chiến sĩ trên mặt trận Điện Biên Phủ. Tờ báo không chỉ phản ánh chân thực hơi thở cuộc chiến, mà còn kịp thời đưa những chỉ đạo của cấp trên về những việc đang xảy như đào chiến hào, nấu cơm, cấp dưỡng hợp vệ sinh, đảm bảo sức khỏe… hết sức thiết thực và gần gũi với đời sống của người lính trên mặt trận thời điểm ấy.

    “Cuộc hành trình về thăm Tây Bắc anh hùng là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực giúp những phóng viên trẻ có thêm nhiều trải nghiệm khi cầm bút. Là dịp để chúng tôi hiểu hơn về lịch sử hào hùng của dân tộc; cảm nhận rõ hơn những mất mát mà ông cha ta đã hi sinh để giành độc lập cho dân tộc. Qua đó, giúp thế hệ trẻ hôm nay ý thức được trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời đại mới” - Phóng viên trẻ Trần Hoài cho biết.

    Dạt dào tình cảm quân dân

    Thị trấn Ít Ong (Mường La – Sơn La), nơi có nhà máy thủy điện Sơn La đang trong quá trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tuy nhiên đời sống của bà con các dân tộc nơi đây thì vẫn còn rất nhiều khó khăn với 44% hộ dân thuộc diện nghèo. Nếu như trong kháng chiến, bà con các dân tộc Tây Bắc đã sẵn sàng gánh chịu những hi sinh mất mát để che chở, giúp đỡ cho cách mạng, thì ngày nay vì sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế đất nước, bà con lại tiếp tục hi sinh những lợi ích cá nhân, sẵn sàng rời bỏ nếp nhà, nương lúa đã gắn bó bao đời để di chuyển tới nơi ở mới, nhường lại mặt bằng cho khuôn viên của các dự án, các công trình mới. Đón nhận tấm chăn ấm do đoàn công tác trao tặng, ông Quàng Văn Lán, CCB tại thị trấn Ít Ong xúc động chia sẻ: “Sống gần quá nửa đời người nhưng đây là lần đầu tiên tôi được tặng chiếc chăn ấm và đẹp thế này, mùa đông này chắc sẽ đỡ lạnh hơn, tôi cảm ơn đoàn công tác nhiều lắm…”. Đại diện cho cấp ủy Đảng cùng chính quyền và bà con địa phương, anh Lò Văn Giót, Chủ tịch UBND thị trấn Ít Ong xúc động cho biết: “Những tấm chăn ấm, những viên thuốc và những cuốn vở dành cho học sinh nghèo mà ban tổ chức cuộc hành quân trao tặng cho bà con của địa phương đã thể hiện một nghĩa cử hết sức cao đẹp cũng như khẳng định tình đoàn kết quân dân ngày càng thêm dạt dào gắn bó…”

    No image available

     Ban tổ chức cuộc hành quân trao quà tặng khu di tích Điện Biên Phủ tại xã Mường Phăng

    Là một trong những đơn vị tích cực tham gia trong cuộc hành quân lần này, anh Lê Trung Tuấn, Chủ tịch hội đồng quản trị công ty CP Du lịch Về Nguồn chia sẻ: “Ngày nay chúng ta được sống trong tự do hòa bình, đất nước đang trên con đường hội nhập và phát triển với những thành tựu rất đáng tự hào nhưng chúng ta không được phép lãng quên quá khứ, càng không thể lãng quên công sức của bao thế hệ đồng bào các dân tộc đã góp công, góp của cho thắng lơi của những cuộc kháng chiến của dân tộc. Do đó chúng tôi luôn xác định công việc tri ân đối với đồng bào các dân tộc và người có công với cách mạng là nhiệm vụ không thể không thực hiện…”.

    Chị Tô Thanh Lương, Hiệu trưởng trường Tiểu học Tô Hoàng cho biết: “Được may mắn chứng kiến những hoạt động, đặc biệt là những tình cảm giữa quân và dân những nơi đoàn hành quân đặt chân tới, tôi thực sự xúc động trước những tình cảm và những hình ảnh đó. Không chỉ trong kháng chiến mà ngay cả trong thời bình, những tình nghĩa ấy thực sự cảm động và thật đáng quý. Chuyến hành quân này thực sự là cơ hội để những giáo viên chũng tôi trải nghiệm và cảm nhận rõ hơn về sự khốc liệt của cuộc chiến, về sự mất mát và hi sinh xương máu của bao thế hệ cha ông. Với tinh thần đó, giáo dục truyền thống cho học sinh cũng là nhiệm vụ chung và thường xuyên của ngành giáo dục. Thời gian vừa qua trường Tô Hoàng đã có các hoạt động nhằm giáo dục truyền thống cho học sinh. Sau chuyến hành quân này, trường sẽ tiếp tục phối hợp các tổ chức và các cơ quan đoàn thể tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động ngoại khóa giúp học sinh thể hiện sự biết ơn, lòng tri ân đối với thế hệ đi trước”.

    Nhóm phóng viên (Thực hiện)

    Hành quân về thăm Tây Bắc anh hùng
    Chia sẻ giá lạnh cùng vùng cao Ít Ong

    thuha

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...