QĐND Online - Một chiều nắng đẹp, ngôi nhà trong ngõ nhỏ 342/29 Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng của ông Lê Tự Thân rộn ràng hẳn lên bởi 25 thành viên Câu lạc bộ Họa sĩ nhí thuộc nhà Thiếu nhi Đà Nẵng về thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ...
QĐND Online - Một chiều nắng đẹp, ngôi nhà trong ngõ nhỏ 342/29 Hùng Vương, thành phố Đà Nẵng của ông Lê Tự Thân rộn ràng hẳn lên bởi 25 thành viên Câu lạc bộ Họa sĩ nhí thuộc nhà Thiếu nhi Đà Nẵng về thăm Bà mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thứ.
![]() |
|
Các thành viên Câu lạc bộ Hoạ sĩ nhí bên bà mẹ Việt anh hùng Nguyễn Thị Thứ. |
Đã biết về mẹ qua sách báo, phim ảnh và cả trong bài học ở trường nhưng về thăm mẹ, các bạn mới cảm nhận được chân dung người mẹ Quảng Nam có 9 người con, 1 con rể, 1 cháu ngoại là liệt sĩ. Năm nay đã 107 tuổi, mẹ Thứ không còn khỏe mà ngồi dậy, cười vui với các cháu yêu nhưng mẹ vẫn biết hết sự có mặt của đám trẻ. Ríu rít quanh mẹ, các họa sĩ nhí vừa cố quan sát thật kỹ để vẽ cho đẹp, vừa kể đủ chuyện cho mẹ nghe. Bạn Thảo Linh, Hoàng Lụa còn hát thật xúc cảm bài hát về chị Võ Thị Sáu. Khi được hỏi, cháu hát có hay không? Mẹ cười móm mém: “Hay lắm, hay lắm!”. Rồi bà hát cho các cháu nghe một điệu hát ru, tiếng nho nhỏ, các cháu kê sát tai mới nghe được. Nhiều bạn xúc động rơm rớm nước mắt.
Thảo Nguyên, lớp 9, chị cả trong nhóm nói thật già dặn: “Em nghĩ, bà phải có một sức mạnh nội tâm mới sống lâu đến thế”. Người cháu nội của mẹ, con trai ông Lê Tự Thân đọc hai câu thơ trong Trường ca Thưa mẹ, phía trăng lên của nhà thơ Lê Anh Dũng: “Các anh chết trẻ, chết son. Dành tháng, dành năm cho mẹ” làm cho ai nấy cũng nao nao. Anh cho biết, mấy năm trước mẹ ở cùng con gái tại Điện Thắng, Điện Bàn, Quảng Nam, nhưng bà Trị dạo này cũng đã yếu, không thể chăm sóc, nên cha con anh quyết định đưa bà ra ngoài này. Rất may là mẹ ít ốm vặt và không bỏ bữa. Có điều nhà nhỏ lại ở trong hẻm sâu, nhiều người vẫn chưa biết nơi ở mới của mẹ. Gia đình vẫn ao ước được thành phố cho đất làm nhà ở vị trí thuận lợi để việc thăm nom mẹ dễ dàng hơn.
Các hoạ sĩ nhí lần lượt khoe những món quà tặng mẹ, chủ yếu là bánh ngọt thơm, mềm; vui vì tấm lòng thơm thảo của các cháu nên mẹ ăn thật ngon lành. Họa sĩ Dư Dư, phụ trách lớp học là người rất gắn bó với mẹ Thứ. Chính cô đã nghĩ ra chủ đề về mẹ để các cháu vẽ làm bộ sưu tầm cho câu lạc bộ. Năm 2002, cô vẽ tranh lụa chân dung về mẹ đã được giải thưởng của Tổng cục Chính trị, bức tranh này hiện được treo trong nhà chính của mẹ ở xã Điện Thắng. Không muốn mẹ mệt, các cháu khẽ ra về nhưng vô cùng quyến luyến. Hoàng Lụa còn nán thơm thật lâu trên trán mẹ, thì thầm: “Bà ơi, bà sống thật lâu để chúng cháu lại về thăm, bà nhé”.
Nửa tháng sau, trở lại thăm lớp học vẽ của cô trò họa sĩ Dư Dư ơ đường Lý Tự Trọng thì các bức vẽ về mẹ Thứ đã hoàn tất. Nghe cô giáo gọi, các họa sĩ nhí vội vàng khoe tranh. Mỗi bức là một cảm nhận về mẹ thật đẹp đẽ. Có bức vẽ mẹ ở giữa các cháu vây quanh, nhưng cũng có bức vẽ mẹ theo chân dung ước lệ. Có đến hơn 10 bức được “xếp hạng”. Đặc biệt trong số này là bức vẽ của bạn Ngô Lê Bảo Đan, lớp 7/8 trường THCS Lê Độ thật tươi sáng và chân thật. Hỏi vì sao vẽ đẹp vậy, cô bé ít nói này khẽ khàng: “Khi em vẽ, em tưởng tượng các con bà hy sinh hết, bà cô đơn lắm. Có đàn cháu nhỏ đến, chắc bà rất vui”. Còn Trần Phúc Nguyên, học sinh trường Năng khiếu thành phố Đà Nẵng, tác giả của bức chân dung “Người mẹ cương nghị” thì thổ lộ: “Em không nghĩ mẹ Thứ đã già. Ngày xưa mẹ rất dũng cảm để nuôi đàn con đi bộ đội, rồi còn nuôi giấu cán bộ hoạt động trong nhà. Mẹ trẻ mãi với thời gian”.
Cô họa sĩ Dư Dư khoe rằng, Câu lạc bộ Họa sĩ nhí Đà Nẵng hầu hết là những bạn đã đoạt giải quốc gia, thành phố, có bạn còn đoạt giải quốc tế trong các cuộc thi. Thông qua chuyến thăm và vẽ mẹ Thứ, các cháu thêm hiểu biết truyền thống dân tộc, quân đội anh hùng, biết ơn những người đi trước đã hy sinh cho Tổ quốc mãi trường tồn.
Bài và ảnh: HỒNG VÂN A
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận