Đã thành thông lệ cứ 5 năm một lần, những người lính xe tăng trên mọi miền đất nước lại tụ họp về đây để cùng nhau giao lưu, đua tài cùng cất lên những lời ca, tiếng đàn trong sự đoàn kết, gắn bó thắm thiết tình quân dân...
Đã thành thông lệ cứ 5 năm một lần, những người lính xe tăng trên mọi miền đất nước lại tụ họp về đây để cùng nhau giao lưu, đua tài cùng cất lên những lời ca, tiếng đàn trong sự đoàn kết, gắn bó thắm thiết tình quân dân.
![]() |
|
“50 năm vết xích tự hào”, tiết mục tham dự liên hoan của Trường sĩ quan Tăng-Thiết giáp”. Ảnh: Tiến Mùa
|
Với 110 tiết mục của 15 Đoàn Nghệ thuật quần chúng đến từ các cơ quan, đơn vị Tăng-Thiết giáp khu vực phía Bắc, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng (NTQC) chủ đề “Vết xích thời gian” đã tạo nên bức tranh sinh động, đa sắc màu về đời sống văn hóa văn nghệ của những người lính xe tăng nửa thế kỷ xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. Từ những đồng chí là hạt nhân văn nghệ ở đơn vị cơ sở đã nhiều năm cống hiến, tâm huyết với phong trào, đến những người lần đầu tiên bước lên sân khấu, đã góp phần minh chứng một điều rằng: Bộ đội xe tăng không chỉ lúc nào cũng gắn với những “con voi sắt” đồ sộ, lạnh lùng… mà họ còn là những người lính có đời sống tâm hồn phong phú, lãng mạn và sáng tạo trong nghệ thuật.
Thiếu tá Phan Đăng Minh, Đoàn xe tăng H15, Đội trưởng và cũng chính là tác giả của tiết mục đạt giải xuất sắc “Trường Sơn một thời để nhớ” tam sự: “với tinh thần trách nhiệm hết mình vì liên hoan, trong hơn một tháng tập luyện, chúng tôi đã tổ chức 3 buổi biểu diễn phục vụ bà con nơi đơn vị đóng quân với mục đích để tuyên truyền sâu rộng cho bộ đội và nhân dân hiểu biết về truyền thống Binh chủng, đồng thời qua đây để diễn viên trong Đoàn thêm mạnh dạn, tự tin hơn trên sân khấu”.
Không chỉ nêu bật niềm tự hào truyền thống, chương trình nghệ thuật của các Đoàn còn chú trọng khai thác, đề cập đến hình ảnh người chiến sĩ xe tăng ở nhiều góc độ trong học tập, huấn luyện và cả trong cuộc sống hết sức đời thường. Các cơ quan, đơn vị đã khéo léo sáng tạo kết cấu vào trong tổ khúc, liên ca khúc, màn hát múa dàn dựng một cách công phu làm tăng tính hấp dẫn đối với khán giả. Nhiều chương trình mang màu sắc riêng biệt độc đáo của các cơ quan, đơn vị gắn liền với những làn điệu dân ca, dân vũ của nhân dân các dân tộc nơi đơn vị đóng quân đã cho khán giả thấy bộ đội xe tăng hôm nay ngoài hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao còn là một đội quân văn hóa, biết chắt lọc từ tinh hoa nghệ thuật truyền thống làm giàu đời sống tinh thần của mình, lấy văn hóa văn nghệ làm cầu nối gắn kết với nhân dân địa phương, tăng cường tình cảm quân dân gắn bó, cùng nhau chung sức xây dựng quê hương, đất nước.
Có rất nhiều diễn viên không chuyên trong cùng một gia đình tham gia vào Đoàn NTQC của đơn vị như đôi vợ chồng Quang Lực, Phùng Thanh, hai chị em Cúc, Loan (Trường kỹ thuật Tăng-Thiết giáp); hai chị em Thu Mừng, Quý Lục (Cục Hậu cần). Bên tiền sảnh hội trường, tôi gặp rất nhiều các bà, các chị bế trên tay trẻ nhỏ, hỏi ra mới biết, họ chính là người nhà đi theo để bế con cho một số diễn viên của các Đoàn NTQC, tất cả đã tạo nên một sức sống mạnh mẽ cho Liên hoan.
ĐINH THỊ MAI LAN
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận