Thứ Ba, 27/11/2007, 23:12

    Vị trí thứ 2, rất gần!

    Ngày 27-11, Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt Nam đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Việc làm đó khẳng định sự quan tâm, chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước; sự tập trung chú ý của người hâm mộ cả nước với thể thao Việt Nam trên đấu trường khu vực.

    No image available

    Cổ động viên Việt Nam tại lễ xuất quân. Ảnh: TTXVN

    Ngày 27-11, Lễ xuất quân của Đoàn thể thao Việt đã được tổ chức trọng thể tại Hà Nội. Việc làm đó khẳng định sự quan tâm, chăm lo chu đáo của Đảng, Nhà nước; sự tập trung chú ý của người hâm mộ cả nước với thể thao Việt trên đấu trường khu vực.

    Những năm qua thể thao Việt đã chứng tỏ sự thành công trên mọi lĩnh vực. Công tác tổ chức các sự kiện quốc tế lớn đều trôi chảy; thành tích các VĐV đạt được ngày một tiến bộ. Ngay ở SEA Games mới đây nhất chúng ta cũng đã vượt qua hàng loạt đối thủ, giành vị trí thứ 3 sau nước chủ nhà Phi-líp-pin và đoàn rất mạnh Thái Lan.

    SEA Games 24 được xem là thước đo toàn diện lực lượng và trình độ thể thao các nước trong khu vực. Từ lâu, các chuyên gia thể thao dù mang quốc tịch nào cũng đều thừa nhận, ở khu vực Đông Nam Á, thể thao Thái Lan mạnh nhất. Thêm vào đó với thuận lợi là nước chủ nhà nên Thái Lan đứng đầu Đại hội là điều dễ đoán nhất. Song, không vì thế mà ở từng cự li, môn thi, thảm đấu… những cuộc đua tranh giữa VĐV các nước với VĐV chủ nhà giảm hứng khởi, ngược lại nó luôn đẩy lên cao trào bởi thắng bạn ngay trên đất bạn có giá trị tinh thần rất lớn với Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po, Phi-líp-pin, In-đô-nê-xi-a và cả Việt .

    Từ đó chúng ta mới nhận thấy cuộc đua tranh giành vị trí thứ 2, thứ 3 toàn đoàn mới căng thẳng, quyết liệt và có tới 5 quốc gia hy vọng vào các vị trí đó.

    Cùng một khu vực nên mạnh, yếu của từng quốc gia đều thông tỏ. Vì thế khi mất đi lợi thế chủ nhà, Phi-líp-pin sẽ tụt lại phía sau. Những năm gần đây thể thao In-đô-nê-xi-a cũng chững lại và rất khó cạnh tranh trong khi các nước khác chuẩn bị chu đáo. Vì thế, theo chúng tôi, vị trí thứ 2 là cuộc đấu tay 3: Việt – Ma-lai-xi-a, Xin-ga-po.

    SEA Games 24 là ngày hội thể thao khu vực, nhưng ở vào năm cận kề Ô-lim-pích Bắc Kinh nên đây cũng là dịp để các chuyên gia trong khu vực có những chỉ số đánh giá sát thực, từ đó điều chỉnh kế hoạch cho tương lai.

    Games 24 khai mạc cũng có không ít ý kiến về vướng mắc, thậm chí cả trở ngại từ công tác chuẩn bị của nước chủ nhà. Song, trên tinh thần đoàn kết, hợp tác, xây dựng cùng vượt khó, các khiếm khuyết đó cơ bản được khắc phục và lúc này các đoàn đều đã dồn tâm trí cho các cuộc đấu.

    Với thể thao Việt , có thể nói bóng đá nam vẫn là một nửa trọng trách của thể thao Việt ở SEA Games 24. Người hâm mộ thể thao nước nhà từng ước muốn có thể đánh đổi một nửa số huy chương vàng giành được ở các bộ môn khác để lấy về một huy chương vàng bóng đá, nhưng chưa một lần điều đó thành công và ước mơ ấy càng thêm cháy bỏng. Chúng ta nhận thấy năm qua trên nhiều bình diện, bóng đá Việt Nam đạt được những tiến bộ rõ nét, đặc biệt đội Ô-lim-pích lọt tới vòng 3, vòng loại Ô-lim-pích Bắc Kinh 2008. Những Đức Cường (thủ môn), Quang Thanh, Phong Hòa, Việt Cường (hậu vệ), Tấn Tài, Vũ Phong, Quý Sửu (tiền vệ), Công Vinh, Thanh Bình, Anh Đức (tiền đạo)… đang ở giai đoạn sung sức nhất. Song, các chuyên gia bóng đá cũng tỏ ra ái ngại về khả năng ghi bàn của các chân sút trong thời gian qua cũng như sự thiếu ăn ý của cặp trung vệ Long Giang-Xuân Hợp.

    Rõ ràng đối thủ chính, khó vượt qua nhất của bóng đá Việt Nam trong suốt chặng đường dài vừa qua, vẫn là Thái Lan và lúc này đây vẫn là hòn đá tảng trước mặt đội Ô-lim-pích Việt Nam. HLV A.Rít-đơn và các cộng sự có con mắt thực tế hơn, phải vượt qua vòng bảng nơi có sự hiện diện của Ma-lai-xi-a và Xin-ga-po rồi hãy tính tiếp. Còn Chủ tịch VFF, ông Nguyễn Trọng Hỷ lại mạnh dạn nêu khả năng đạt huy chương vàng. Các doanh nghiệp lớn cũng sẽ dành những phần thưởng lên tới nhiều tỷ đồng để tặng trong trường hợp đội Ô-lim-pích nước ta đoạt huy chương vàng… Như vậy, từ lúc này mỗi bước chân, thậm chí là nhịp thở của các cầu thủ, đều được người hâm mộ cả nước dõi theo, nghe ngóng, chờ mong.

    Bóng đá nữ, với mục tiêu bảo vệ ngôi hậu đang là gánh nặng lớn bởi hai cuộc đọ sức gần đây với đội chủ nhà, chúng ta đều thua.

    Bóng chuyền nam ổn định có đủ cơ sở để tranh chấp huy chương bạc. Bóng chuyền nữ giữ được ngôi Á quân theo chúng tôi đã là thành công.

    Bóng bàn với chính sách “nhập khẩu” VĐV của Xin-ga-po, khó khăn của chúng ta dày thêm. HCV xem như xa tầm với và khả năng tranh chấp HCB ở đồng đội nam với Thái Lan là 50-50.

    Điền kinh, bơi lội, bắn súng… đều có cơ hội khẳng định bước tiến của mình. Đây sẽ là thời điểm lý tưởng để Bùi Thị Nhung (nhảy cao), Hữu Việt (bơi lội)… khẳng định và Duy Bằng (nam nhảy cao) chuộc lỗi…

    Các môn võ dù đăng ký chỉ tiêu có thấp đôi chút so với các kỳ SEA Games trước nhưng tiềm năng của các môn vật, ca-ra-te-đô, u-su, téc-cun-đô, giu-đô, xi-lát là rất lớn…

    Theo tính toán của nhiều chuyên gia, Đoàn thể thao Việt Nam sẽ đoạt từ 55 đến 65 huy chương vàng, đứng ở vị trí thứ 3.

    Song, chúng tôi có những nhận định lạc quan hơn: Thể thao Việt Nam sẽ đoạt được từ 65 đến 70 huy chương vàng và kết quả đó sẽ tiếp cận được vị trí thứ 2 toàn đoàn. Hy vọng mỗi VĐV, mỗi bộ môn của đoàn thể thao Việt Nam với ý chí, quyết thắng, sự chuẩn bị chu đáo sẽ nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức trong từng trận đấu, đem lại thành công-đáp ứng được sự chờ mong của người hâm mộ cả nước.

    ĐỖ NAM THẮNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...