Thứ Hai, 18/02/2013, 21:23

    Việt Hưng – 55 năm làm theo lời Bác

    QĐND - 55 năm mùa Xuân trôi qua, trong tâm khảm cán bộ và nhân dân phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội vẫn tươi thắm một kỷ niệm đặc biệt: Sáng 18-2-1958 (Mồng Một Tết Mậu Tuất), Bác Hồ về thăm, chúc tết địa phương...

    QĐND - 55 năm mùa Xuân trôi qua, trong tâm khảm cán bộ và nhân dân phường Việt Hưng, quận Long Biên, thành phố Hà Nội vẫn tươi thắm một kỷ niệm đặc biệt: Sáng 18-2-1958 (Mồng Một Tết Mậu Tuất), Bác Hồ về thăm, chúc tết địa phương.

    No image available

    Bà con nhân dân thường xuyên thăm viếng di tích ghi dấu Bác Hồ về thăm Việt Hưng dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất-1958. 

     

    Ngẫu nhiên, tôi được gặp các cụ Hà Văn Sự, Nguyễn Văn Phàm, Âu Xuân Dương-3 cựu công nhân ngành đường sắt, đều đã có mặt trong buổi sớm lịch sử ấy. Các cụ kể: “Bác đến đình Trường Lâm, Việt Hưng đúng lúc bà con đang lễ Thành hoàng làng. Bác ra hiệu để mọi người cứ hành lễ bình thường, chu tất...". 

    Sau đó nhân dân vây quanh Bác ngay tại sân đình. Bác thăm hỏi các cụ phụ lão và tất cả mọi người. Bác hỏi ở đây có nhiều đảng viên, đoàn viên Thanh niên lao động không... Bác biểu dương nhân dân xã Việt Hưng là lá cờ đầu chống hạn. Bác nói: “Thay mặt Đảng, Chính phủ, Bác về chúc Tết đồng bào xã Việt Hưng. Đồng bào trong xã đoàn kết cố gắng chống hạn tốt, bảo đảm vượt định mức kế hoạch cấy lúa chiêm”. Bác ân cần dặn dò cán bộ và nhân dân Việt Hưng ra sức thi đua lao động sản xuất, xây dựng quê hương giàu đẹp...

    Đảng bộ và nhân dân Việt Hưng vô cùng tự hào về sự kiện lịch sử này. Họ chung sức, chung lòng thi đua thực hiện lời dặn dò của Bác. Hằng năm, đại diện cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương cùng các cơ quan, đoàn thể, nhà trường đều làm lễ báo công, bày tỏ quyết tâm phấn đấu với Bác, lấy lời hứa với Bác là một trong những động lực để tu dưỡng phẩm cách, điều chỉnh hành vi. 55 năm qua, nhân dân Việt Hưng luôn đoàn kết, thi đua lập công trong chiến tranh chống kẻ thù xâm lược cũng như trong lao động sản xuất và xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. 

    Việt Hưng coi việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là cách tốt nhất để đền đáp công ơn và sự quan tâm của Người, kết quả của nó phải được thể hiện trong không ngừng nâng cao đời sống nhân dân; an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; cơ sở vật chất “điện, đường, trường, trạm” khang trang sạch đẹp; sự nghiệp giáo dục, y tế, văn hóa-xã hội ngày càng phát triển. Điều đó đã và đang trở thành hiện thực ở Việt Hưng.

    Hiện tại, Việt Hưng đã hoàn thành căn bản cuộc “sắp xếp lại giang sơn”, biến những khoảnh đất rộng hàng héc-ta, vốn chiêm khê mùa thối trở thành khu sinh thái đầy sức sống, tập trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng, phát triển làng nghề truyền thống Lệ Mật, đưa nền kinh tế theo hướng du lịch ẩm thực sinh thái - lịch sử văn hóa, với 195 hộ kinh doanh. Tổng thu ngân sách năm 2012 đạt 172% . 

    Mạng lưới giao thông và hệ thống đường rãnh trong địa bàn phường, kể cả những nơi trước đây còn là “hang cùng, ngõ hẻm”, chớm mưa đã ngập, nay đã được bê tông hóa, bảo đảm xe ô tô du lịch về tận cửa từng gia đình. 

    Việt Hưng gắn xây dựng nếp sống văn minh đô thị với nâng cao chất lượng xây dựng tổ dân phố văn hóa, xây dựng Người Việt Hưng-Long Biên thanh lịch, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... Số tổ dân phố văn hóa đạt 125% chỉ tiêu quận giao. Tiêu cực xã hội được hạn chế, đẩy lùi. Năm 2012, toàn phường dành cho khen thưởng khuyến học (hàng ngàn học sinh tiên tiến, hàng trăm học sinh giỏi cấp quận, thành phố, và quốc gia), tặng quà thiếu niên nhi đồng, xây dựng Quỹ Vì trẻ thơ, chi hoạt động đền ơn đáp nghĩa... tới hơn 350.000.000 đồng...

    Bài và ảnh: PHẠM XƯỞNG

    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...