Đúng như dự đoán, trận đấu giao hữu giữa Việt Nam và Xin-ga-po có chất lượng chuyên môn không cao. Trời mưa, sân trơn cùng khán đài vắng CĐV khiến cầu thủ hai bên không thể chơi “bốc lửa”...
![]() |
|
Tấn Tài trong một pha tranh bóng với Mohd (Singapore). Ảnh: Vnn |
Do cặp tiền vệ trụ Minh Châu, Việt Cường chơi dưới sức nên đội tuyển Việt Nam không thể áp đặt thế trận lên đối phương. Thành Lương, Tấn Tài dù đã đảo cánh nhưng bộ đôi này hợp cùng Công Vinh, Bảo Khanh chỉ dừng lại ở mức độ quấy rối hàng thủ đội bạn. Ngay cả khi đã tung vào sân những nhân tố mới như Việt Thắng, Vũ Phong, hàng công Việt Nam vẫn không sao xé toang được mành lưới thủ môn Lê-uýt. Trong khi đó, cầu môn đội tuyển Việt Nam thi thoảng lại chao đảo trước những cú treo bóng bổng của đội khách. Nếu thủ môn Dương Hồng Sơn và hàng thủ không bọc lót tốt cho nhau, đội bóng quốc đảo sư tử đã có thể ghi được bàn thắng. Giữa hiệp hai, HLV Ca-li-xtô tung tiền vệ Minh Phương vào sân nhưng đội chủ nhà vẫn không thể chơi áp đảo đối phương. Tình huống đáng tiếc nhất ở phút bù giờ khi tiền đạo Công Vinh sút bóng kỹ thuật, gần khu vực 5m50 nhưng bóng đi không chính xác. Khi trọng tài Dương Văn Hiền thổi còi kết thúc trận đấu với tỉ số 0-0, người hâm mộ không thể hài lòng trước màn trình diễn thiếu thuyết phục của thầy trò nhà Ca-li-xtô trên sân Mỹ Đình.
ĐÌNH HÙNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận