Chỉ ít ngày nữa, gia đình A Vưh sẽ chuyển đến ngôi nhà mới do Bộ chỉ huy BĐBP Kon Tum xây tặng. Gia đình A Vưh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai con còn nhỏ và ốm đau thường xuyên khiến vợ chồng A Vưh dù đã tất bật quanh năm suốt tháng, tằn tiện lắm nhưng cũng chỉ đủ chi phí sinh hoạt cho cả gia đình...
Chỉ ít ngày nữa, gia đình A Vưh sẽ chuyển đến ngôi nhà mới do Bộ chỉ huy BĐBP Kon Tum xây tặng. Gia đình A Vưh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Hai con còn nhỏ và ốm đau thường xuyên khiến vợ chồng A Vưh dù đã tất bật quanh năm suốt tháng, tằn tiện lắm nhưng cũng chỉ đủ chi phí sinh hoạt cho cả gia đình. Từ trước đến nay, chưa lúc nào vợ chồng A Vưh nghĩ mình sẽ xây được ngôi nhà khang trang như thế.
Thiếu úy QNCN A Vưh (dân tộc Giơ-rai), hiện là Đội phó Đội vận động quần chúng thuộc Đồn Biên phòng Sa Thầy. Năm 1998, A Vưh xây dựng gia đình với Y Cheoh. Một năm sau tình yêu của họ đơm hoa, kết trái. Con gái đầu lòng của vợ chồng anh ra đời và được đặt tên là Y Hồng Ý, với ý nguyện gia đình có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, Y Hồng Ý sinh ra không bình thường như bao trẻ khác. Bốn tháng sau khi chào đời cháu chỉ nằm một chỗ, hai năm sau mới biết ngồi, năm tuổi mới biết đứng và sáu tuổi mới bắt đầu bập bẹ tập nói. Thương con, nên vợ chồng A Vưh cố gắng chạy vạy, vay mượn để có tiền chữa bệnh cho con. Nhưng vợ chồng A Vưh đâu ngờ rằng, căn bệnh thiểu năng trí tuệ mà con mắc phải là căn bệnh không thể chữa trị được. Tuy đã 10 tuổi nhưng Y Hồng Ý chỉ nói được mấy câu. Tháng 6-2008, vợ chồng A Vưh sinh thêm cháu thứ hai đặt tên là Y Hồng Linh Chi. Đến nay, Linh Chi đã gần một tuổi nhưng cũng đau ốm triền miên khiến gia đình A Vưh càng khó khăn gấp bội. Tuy vậy, anh vẫn động viên vợ cố gắng lao động, tiết kiệm chi tiêu lo tiền chữa bệnh cho con.
Ngoài một héc-ta đất trồng sắn mỗi năm cho thu hoạch từ 5 đến 7 triệu đồng và đồng lương thiếu úy, gia đình Avưh không có thu nhập gì hơn nên quanh năm cứ điệp khúc “vay mướn chi tiêu, đến mùa thu hoạch thì trả”, chưa bao giờ vợ chồng anh nghĩ đến việc xây nhà mới. Khi nghe tin mình được Bộ chỉ huy BĐBP Kon Tum xây tặng nhà đại đoàn kết, vợ chồng A Vưh cứ ôm nhau mà khóc. Trong căn nhà cũ chật chội tại làng PLei Lei, xã Y Chim (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) A Vưh cho biết: “Được tặng nhà đại đoàn kết tôi không biết nói gì hơn ngoài lời cảm ơn Bộ Quốc phòng, cảm ơn Bộ chỉ huy BĐBP Kon Tum và bà con lối xóm đã giúp gia đình tôi. Đây là điều kiện tốt nhất để tôi hoàn thành nhiệm vụ được giao”.
Trao đổi với chúng tôi, Trung tá Lê Minh Chính, Phó chủ nhiệm Chính trị BĐBP Kon Tum cho biết: “Đợt vận động Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo được BĐBP Kon Tum quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, dân chủ và minh bạch. Đến nay chúng tôi đã hoàn thành hơn 20 ngôi nhà đại đoàn kết trao tặng các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Hiện tại, đơn vị đang khảo sát và lập danh sách những đối tượng còn khó khăn để tặng nhà. Thời gian tới chúng tôi bắt đầu triển khai giai đoạn hai của đợt vận động”.
TRẦN HƯNG
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận