Ngay năm học thứ nhất tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Đỗ Bảo đã là tâm điểm của sự chú ý bởi tài hòa âm, phối khí và sáng tác ca khúc. Để rồi đó là con đường đưa Đỗ Bảo tiếp tục học lớp Sáng tác của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam vào năm 1999...
Ngay năm học thứ nhất tại Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội, Đỗ Bảo đã là tâm điểm của sự chú ý bởi tài hòa âm, phối khí và sáng tác ca khúc. Để rồi đó là con đường đưa Đỗ Bảo tiếp tục học lớp Sáng tác của Học viện Âm nhạc quốc gia Việt vào năm 1999.
Trong thời gian ngồi trên ghế nhà trường, Đỗ Bảo đã sáng tác khá nhiều ca khúc trữ tình, lãng mạn, như Cỏ mềm, Tháng ngày chờ mong, Bài hát cho em… và rất nhiều ca khúc tình cảm mượt mà khác mà sau này chúng được tập trung lại trong album Cánh cung 1-năm 2004. Guồng quay vội vã của một người làm công tác âm nhạc dường như cuốn Đỗ Bảo vào vòng xoáy không thể dứt ra được để làm album thứ hai cho riêng mình. Anh sợ mình “tìm mùa quả ngọt mà quên chăm sóc gốc rễ của cuộc sống là tình yêu” nên album “Cánh cung 2-Thời gian để yêu” ra đời là quà tặng tinh thần vô giá cho những người thân yêu của anh.
“Cánh cung 2- Thời gian để yêu” đã đem lại cho nhạc sĩ Đỗ Bảo niềm hạnh phúc vô bờ khi cùng một lúc đón nhận 2 danh hiệu: “Nhạc sĩ của năm” và “Album của năm” trong lễ trao Giải âm nhạc cống hiến năm 2008 do Báo Thể thao và Văn hóa phối hợp với Công ty Lê Bros tổ chức. Quan trọng hơn với Đỗ Bảo, đó là những thành quả tốt đẹp cho sự sáng tạo, cố gắng và trí tuệ của anh đã cống hiến cho nhạc trẻ Việt . Nhưng trên hết là sự yêu mến của người yêu nhạc và các nhà báo trong cả nước. Có thể nói, ở Đỗ Bảo hội tụ nhiều khả năng, sự tài hoa trong sáng tạo nghệ thuật. Với những ca từ giản dị, trực diện nhưng rất sâu sắc, lãng mạn, tinh tế và phù hợp với cuộc sống hiện đại trong từng ca khúc, cùng thế mạnh hòa âm, phối khí mang màu sắc riêng, nhạc sĩ Đỗ Bảo đã thổi hồn vào ca khúc để tình yêu được chắp cánh đến với những trái tim đang yêu.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo gắn bó với âm nhạc 15 năm và từng tham gia vào các ban nhạc hàng đầu Việt Nam, như Phương Đông, Hoa Sữa, Anh em, Sao Mai… và làm nhiều chương trình nghệ thuật lớn. Đối với anh, 15 năm là thời gian khổ luyện cho việc nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật. Dù ở cương vị nào (nhạc sĩ, nhạc công, người hòa âm phối khí, giảng viên, phụ trách sản xuất album cho ca sĩ…), Đỗ Bảo luôn làm tốt chức trách và nhiệm vụ của mình nên thành công thường đến với anh bằng cách này hay cách khác.
Hiện nay, Thiếu úy, Nhạc sĩ Đỗ Bảo là giảng viên khoa Âm nhạc-Trường đại học Văn hóa-Nghệ thuật Quân đội. Bên cạnh việc giảng dạy, anh cũng có nhiều dự định đang ấp ủ. Có thể trong thời gian không xa nữa, công chúng yêu nhạc lại được thưởng thức một câu chuyện tình yêu say đắm hơn, nồng nàn hơn với những bức thư tình chan chứa yêu thương. Hay có thể lại là một chương trình nghệ thuật đặc sắc tương tự như “Gió bình minh” được thực hiện cách đây 3 năm của Đỗ Bảo cùng ê-kíp nghệ sĩ trong và ngoài nước. Đó là một chương trình hòa nhạc kết hợp giữa âm nhạc hiện đại với các nhạc cụ dân tộc Việt Nam, đã thu hút đông đảo sự chú ý của công chúng và được Đài Truyền hình Việt Nam-VTV bình chọn là một trong những sự kiện tiêu biểu của năm.
Nhạc sĩ Đỗ Bảo tự thấy mình gặp nhiều thuận lợi, nhưng thành công không phải tự nhiên đến với anh mà đó là sự cố gắng, nỗ lực của bản thân. Con đường âm nhạc của Đỗ Bảo còn rất dài và đang chờ đợi anh ở phía trước. Bởi nghệ thuật là một quá trình phấn đấu, học hỏi không ngừng, Đỗ Bảo luôn ý thức làm mới mình và chỉ những điều đó anh mới thấy mình sống có ích cho cuộc đời này.
VŨ PHƯƠNG HÀ
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận