Thứ Tư, 13/12/2006, 22:52

    Với chị, sách là thầy

    Tôi biết là chị rất bận, nên lặng lẽ ngồi chờ, mặc dù biết chị không thích nói về mình. Hội chẩn xong cho một bệnh nhân, chị Bảo chỉ lên tấm bằng “Giải thưởng Nhà nước”, giải thích với tôi: “Đây là sự ghi nhận tinh thần nỗ lực, kiên trì phấn đấu của cả tập thể cán bộ, y- bác sĩ trong Khoa. Mọi người đều cố gắng: Tất cả vì người bệnh”...

    No image available

    Chị Bảo đang hội chẩn, duyệt liều điều trị i-ốt 131 cho bệnh nhân ung thư tuyến giáp biệt hoá sau phẫu thuật

    Bước vào Khoa Y học hạt nhân (Bệnh viện Trung ương Quân đội 108), tôi thấy ngay tấm bằng “Giải thưởng Nhà nước- 2005” về khoa học công nghệ nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ y học hiện đại của thế giới trong chẩn đoán, điều trị một số bệnh tim mạch ở Việt Nam, được treo trang trọng. Đại tá, bác sĩ Phạm Thị Minh Bảo, Chủ nhiệm khoa, đang cùng đồng nghiệp chăm chú theo dõi trên màn hình cỡ lớn, rồi ghi ghi chép chép.

    Tôi biết là chị rất bận, nên lặng lẽ ngồi chờ, mặc dù biết chị không thích nói về mình. Hội chẩn xong cho một bệnh nhân, chị Bảo chỉ lên tấm bằng “Giải thưởng Nhà nước”, giải thích với tôi: “Đây là sự ghi nhận tinh thần nỗ lực, kiên trì phấn đấu của cả tập thể cán bộ, y- bác sĩ trong Khoa. Mọi người đều cố gắng: Tất cả vì người bệnh”.

    Trên cương vị là Trưởng Khoa đã hơn 10 năm nay, chị Bảo luôn gương mẫu, vượt lên những khó khăn, tích cực học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi, sáng tạo. Những đức tính đó và phẩm chất “Lương y như từ mẫu” của chị đã thu phục và phát huy được sức mạnh đoàn kết, trí tuệ tập thể, xây dựng Khoa từ một “la bô đồng vị phóng xạ” trở thành một khoa vững mạnh, có khả năng tiến hành các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao trong lĩnh vực hạt nhân, với trình độ ngang tầm khu vực và quốc tế.

    Trong điều trị bệnh nhân, chị cùng đồng nghiệp tự mày mò, tìm tòi, sáng tạo thành công và triển khai có hiệu quả nhiều kỹ thuật mới . Nếu không có kỹ thuật này, bệnh nhân phải ra nước ngoài điều trị, chi phí tốn kém. Tính từ năm 1999 đến nay, Khoa đã điều trị cho hơn 700 bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể biệt hoá theo tiêu chuẩn quốc tế, nhiều bệnh nhân được coi là khỏi bệnh hoặc kéo dài hơn sự sống.

    Thiếu tá Nguyễn Thị Phi Loan, hành chính trưởng, kiêm chủ tịch Hội phụ nữ của Khoa, cho tôi biết: “Chị Bảo là một tấm gương về sự kiên trì, chịu khó học tập. Chị đã tự học ngoại ngữ để đọc và dịch được các loại sách khoa học của Anh, Pháp, Trung Quốc, làm chủ trang bị kỹ thuật, các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao chưa sử dụng phổ biến ở Việt Nam”.

    Tôi hỏi chị Bảo: “Bí quyết trong cách tự học ngoại ngữ của chị là gì?”. Chị cười, khiêm tốn: “Bí quyết gì đâu. Sau một lần đi công tác nước ngoài, tự thấy mình kém ngoại ngữ, thế là lên kế hoạch tự học ngoại ngữ và quyết tâm thực hiện bằng được. Tôi tự bắt mình phải đọc được nhiều loại sách nước ngoài…”.

    Vào thăm phòng làm việc của chị, tôi thấy tủ sách cao gần chạm trần nhà, mà cơ bản là sách nước ngoài. Chị Bảo vui hẳn lên khi giới thiệu về tủ sách đặc biệt này: “Với tôi, sách cũng là người thầy, nên mỗi chuyến đi công tác nước ngoài, tôi lại cố gắng mua thêm vài quyển sách khoa học kỹ thuật, y học hạt nhân…”. Chị giới thiệu với tôi một quyển sách mua ở Băng Cốc (Thái Lan) hơn 300 USD, quyển khác mua ở Hàn Quốc gần 800 USD.

    Thấy tôi tỏ ra “băn khoăn” về số tiền mua sách, chị Bảo cười: “Là phụ nữ Việt Nam, tằn tiện quen rồi. Đáng lẽ được ăn, ở khách sạn hết mấy trăm USD/ngày đêm, nhưng tôi tìm chỗ ở bình dân và tự nấu ăn, vừa rẻ lại vừa hợp khẩu vị, tiết kiệm tiền để mua sách. Tôi mua sách để tự học thêm về chuyên môn và khi về hưu sẽ tặng Khoa tủ sách này. Vì lĩnh vực ứng dụng y học hạt nhân vào điều trị bệnh ở Việt Nam vẫn còn là mới mẻ, nên sách rất cần cho các bác sĩ trẻ của Khoa y học hạt nhân”.

    Được gặp chị và nghe đồng nghiệp của chị kể, tôi không còn ngạc nhiên khi biết, chị Bảo được bầu làm Phó chủ tịch Hội năng lượng nguyên tử Việt Nam năm 2005 và ủy viên BCH Hội y học hạt nhân và điện quang Việt Nam.

    Bài và ảnh: MAI CHI
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...