Từ đêm 1 đến đêm 4- 10, hàng trăm hộ nông dân ở hai làng Piơr 1 và 2 thuộc xã biên giới Ia Piơr (huyện Chư Prông- Gia Lai) sống trong lo lắng. Một đàn voi khoảng 10 con lại xuất hiện mặc sức tàn phá cây trồng trên các nương rẫy của bà con...
![]() |
|
Chị Huyền dựng lại những cây ngô bị voi phá nát |
Từ đêm 1 đến đêm 4- 10, hàng trăm hộ nông dân ở hai làngPiơr 1 và 2thuộcxã biên giới Ia Piơr (huyện Chư Prông- Gia Lai) sống trong lo lắng. Một đàn voi khoảng 10 con lại xuất hiện mặc sức tàn phá cây trồng trên các nương rẫy của bà con.
Khu vực xung quanh đầm Lăh (cách huyện Chư Prông khoảng 12km), cạnh bìa rừng, nơi bà con trồng hàng chục ha lúa nước. Đây là khu vực đàn voi phá hoại nhiều nhất.
Gặp chúng tôi, chị Nguyễn Thị Huyền không giấu nổi nỗi buồn: đây là lần thứ 3 mấy “ông voi” xuất hiện và phá hoại hoa màu của dân. Gia đình tôi có hơn 2 ha ngô chuẩn bị thu hoạch đã bị đàn voi ăn và quẫy đạp gần hết. Không làm thì đói, thiếu ăn mà làm đến khi gần mùa thu hoạch thì bị voi rừng phá hoại, vì nhiều tiền bạc đầu tư vào cây trồng coi như bị mất trắng…
Xung quanh nương ngô của chị Huyền vẫn còn nhiều dấu chân voi và nhiều nương lúa của bà con không còn nguyên vẹn.
Gặp chúng tôi, ông Nguyễn Đức Tuyên - Chủ tịch UBND xã Ia Piơr cho biết: “Đến nay đàn voi phá hoại khoảng 5ha cây trồng, trong đó thứ mà chúng thích nhất là lúa, đậu xanh và ngô lai sắp vào vụ thu hoạch. Chúng chưa có biểu hiện phá phách nhà cửa và đe dọa tính mạng của người dân như những lần trước. Đàn voi chỉ xuất hiện và phá cây trồng vào ban đêm, ngày thì chúng vào trong rừng sâu ẩn nấp. Trên địa bàn của xã, bà con đang chăm sóc và chuẩn bị thu hoạch khoảng 350ha cây trồng các loại, chủ yếu là lúa nước, điều, ngô, bông vải. Mấy hôm nay do ảnh hưởng cơn bão số 5 nên mưa rất to, các con suối nước dâng cao và người dân rất khó vào nương rẫy. Nhiều khả năng đàn voi tiếp tục “ghé thăm” để tìm thức ăn! Chính quyền xã đã giải thích, động viên, trấn an và hướng dẫn bà con nếu phát hiện đàn voi quay trở lại tuyệt đối không được sử dụng tên nỏ hay sử dụng cách săn bắt như gài chông, đào hầm… làm tổn hại đến loài động vật quý hiếm này. Lo lắng cây trồng của bà con cứ bị đàn voi tàn phá, ảnh hưởng không nhỏ đến kết quả thu hoạch vụ mùa, chúng tôi đã báo cáo sự việc lên UBND huyện và xin ý kiến chỉ đạo, giúp đỡ địa phương” .
Ông Bùi Viết Hội - Chủ tịch UBND huyện Chư Prông, sau khi nghe báo cáo của chính quyền và bà con xã Ia Piơr đã đến “hiện trường” kiểm tra và nắm tình hình. UBND huyện đã nhanh chóng triển khai cho một đội công tác của đơn vị 710 thuộc Binh đoàn 15, phối hợp với dân quân xã Ia Piơr dùng loa phóng thanh phát to, đốt lửa, chiếu đèn pha để xua đuổi mỗi khi thấy đàn voi xuất hiện. Theo ông thì đàn voi này di chuyển từ hướng rừng Ea Súp (Đắc Lắc) sang và có khả năng chúng đang di chuyển đi nơi khác để tránh mưa gió vì nước các con sông đang dâng rất cao. UBND huyện đã chỉ đạo chính quyền xã Ia Piơr theo dõi sát sao sự di chuyển của đàn voi và tuyên truyền cho nhân dân trong xã chỉ đốt lửa, đánh trống, mõ… để xua đuổi đàn voi. Đồng thời, thống kê thiệt hại hoa màu của dân để huyện có biện pháp hỗ trợ.
Bài và ảnh: LÊ QUANG HỒI
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận