Thứ Ba, 28/12/2010, 06:14

    “Vua khoai lang” Ba Hạo”

    QĐND Online - Chất phác, gần gũi, Đỗ Quý Hạo còn được gọi là “Vua khoai lang” Ba Hạo làm cho nhưng người đã từng tiếp xúc, nghe đến luôn phải tò mò, ngạc nghiên và quý trọng. Với bất cứ khó khăn nào anh cũng đều không chịu lùi bước, luôn nỗ lực vươn lên để giành những thành công mới…

    QĐND Online - Chất phác, gần gũi,  Đỗ Quý Hạo còn được gọi là “Vua khoai lang” Ba Hạo làm cho nhưng người đã từng tiếp xúc, nghe đến luôn phải tò mò, ngạc nghiên và quý trọng. Với bất cứ khó khăn nào anh cũng đều không chịu lùi bước, luôn nỗ lực vươn lên để giành những thành công mới…

    Vượt qua mặc cảm để có kiến thức

    Đỗ Quý Hạo xuất thân từ gia đình nông dân. Hết lớp 7 vào bộ đội, sau khi hoàn thành nghĩa vụ, anh về quê khởi nghiệp với hai bàn tay trắng. Anh phải đi làm thuê, đi mót lúa rơi để kiếm sống. Nhưng, không tự ti với hoàn cảnh, anh luôn dành dụm tiền để làm vốn cho mình. Sau khi tích luỹ được một khoản tiền, anh mua ruộng trồng khoai lang.

    Thời gian đầu cũng như bao bà con nông dân khác, dù nỗ lực nhưng vẫn thiếu thốn. Sản xuất thất thường, được mùa thì mất giá. Thương vợ con, nhiều đêm anh trăn trở suy nghĩ, cuối cùng anh nhận ra, mình làm nhưng thiếu khoa học, làm gì cũng phải học, đó là chân lý. Vì thế anh quyết định đi tìm kiến thức.

    Nhưng khi nghiên cứu các giáo trình đại học anh thấy kiến thức cơ bản của mình còn chưa đủ. Nhớ lại thời kỳ đó, anh kể : “thấy kiến thức mình chưa đủ, tôi không mặc cảm mình là một nông dân ở vùng sâu, tuổi cao, văn hoá thấp, hoàn cảnh kinh tế khó khăn, áp lực công việc… mà suy nghĩ rồi quyết định tập trung vào ba môn đó là toán, hoá, sinh. Tôi sưu tập tất cả các sách vở từ lớp 8 đến lớp 12 về ba môn này. Tôi tự nghiên cứu, chỗ nào không hiểu hỏi con hoặc hỏi thầy của con để hiểu dần. Trong 15 năm tôi đã vừa làm, vừa xin học dự thính tại 3 trường đại học, với những môn học thật cần thiết cho việc làm nông nghiệp của mình. Nhờ được học, nghiên cứu tại các trường đại học mà tôi đã nắm được tất cả các nguyên lý cơ bản về ngành mà tôi quan tâm”.

    No image available
    Đỗ Quý Hạo với bức ảnh máy thu hoạch khoai lang của mình

    Khi trơ về lao động, anh đã đem kiến thức học được ứng dụng trên nhiều lĩnh vực, sản xuất, kinh doanh, cơ khí và khoa học công nghệ.

    “Không gì là không thể”

    Vừa áp dụng các kiến thức khoa học, vừa mày mò thử nghiệm trong thực tiễn anh đã dần có được thành công trong trồng khoai lang. Tuy nhiên để thực sự đối với thành công không dễ. Trong quá trình trồng khoai lan anh đã gặp không ít khó khăn. Có khi thời tiết El Nino nắng liên tục không mưa, khi thì thời tiết La Nina lượng mưa phân bố đều đặn hàng tuần, đất ướt không thể cày để trồng khoai được. Mặt khác do ảnh hưỏng khủng hoảng kinh tế sức mua, giá khoai đều giảm. Nhiều người đã gần như bỏ cuộc với khoai lang. Anh luôn nhắc nhở mình, phải thích nghi được với môi trường và điều kiện kinh doanh khắc nghiệt. Thế rồi các kiến thức khoa học có được của anh ngày càng phát huy tác dụng. Từ đó anh trở nên say mê với nghề trồng khoai lang và quyết tâm xây dựng thương hiệu cho cây khoai lang gắn liền với tên mình. Anh đăng ký quyền sở hữu trí tuệ nhãn hiệu “Khoai lang Ba Hạo”, với Slogan “Khoai lang Ba Hạo niềm tự hào của nông gia Việt Nam”. Sau đó anh thiết lập website khoailangbahao.com.vn để quảng bá giới thiệu sản phẩm. Những việc làm đúng đắn, giải quyết những khó khăn tưởng chừng như không thể đó, anh đã đưa thương hiệu khoai lang Ba Hạo lên cao, ngày càng có nhiều người biết và quan tâm. Công việc sản xuất kinh doanh của anh ngày một tiến triển.

    Tuy nhiên, không bằng lòng với chính mình, anh luôn luôn sáng tạo để nâng cao năng xuất. Anh kể: “Nhìn người nông dân vất vả làm việc trong khi trên thế giới người ta đã đưa cơ giới hoá và ầm ầm, mình không khỏi bức xúc. Tìm hiểu thị trường các loại máy móc công nghiệp cùng với những kiến thức học được mình quyết định chế tạo một số máy để áp dụng cho sản xuất nông nghiệp”.

    Tuy nhiên, những ý tưởng của anh đưa ra đều bị mọi người góp ý và cho là không thể. Những lúc như vậy, anh chỉ nhẹ nhàng trả lời “từ từ bạn sẽ thấy”, rồi tập trung hết mình lao vào công việc. Thất bại là những thứ anh được đón nhận trước tiên. Máy sản xuất ra hoạt động không như mong muốn dù chỉnh sửa nhiều lần. Không chịu đầu hàng, bỏ cuộc anh dày công nghiên cứu lại, tỷ mỉ phân tích những nguyên nhân để đưa ra giải pháp thích hợp nhất. Những thành công bước đầu khi máy đã có lúc hoạt động theo ý muốn càng thúc đẩy anh. Mỗi lần cải tiến, chỉnh sửa, máy móc lại hoạt động tốt lên và cuối cùng những chiếc máy hoạt động đúng theo nguyện vọng của anh đã ra đời.

    Đầu tiên phải kể đến máy lên luống tự động bón phân với tên gọi BH1 (Ba Hạo 1) công xuất 7ha/ngày (8 giờ) tương đương 200 người làm thủ công. Rồi đến máy thu hoạch BH2 (một ngày giảm 40 nhân công làm việc và giảm hao hụt nông sản); máy phu thuốc bảo vệ thực vật BH3… Dần dần, chế tạo máy để pậuc vụ sản xuất dần trở thành một đam mê của anh. Hiện anh đang ấp ủ và tiến hành nhiều loại máy mới.

    Rất thành công trong sản xuất kinh doanh khoai lang cũng như chế tạo máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, nhưng anh vẫn luôn là một con người gần gũi, sẵn sàng giúp đỡ người khác. Cứ có lời nhờ là anh  vận dụng hết kiến thức mình có để giải đáp, trả lời. Từ thành công của mình, anh luôn tâm niệm và truyền đạt với người khác tâm niệm này, đó là “tất cả mọi người dù ở lứa tuổi nào, làm việc gì hãy trang bị cho mình kiến thức khoa học để công việc thành công rực rỡ hơn”.

    Bài và ảnh: Xuân Dũng

     

    xuandung

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...