Thứ Sáu, 20/07/2007, 19:14

    Vui sống ở “gia đình thương binh”

    Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nằm trên địa bàn xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đang nuôi dưỡng và điều trị 66 đồng chí thương, bệnh binh nặng...

    No image available

    Thi đấu cờ tướng.

    Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (nằm trên địa bàn xã Yên Nam, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) đang nuôi dưỡng và điều trị 66 đồng chí thương, bệnh binh nặng. Mặc dù không còn khả năng lao động (hầu hết thương, bệnh binh bị liệt nửa người hoặc cụt hai tay, hai chân, hỏng cả hai mắt…), mỗi khi trái gió trở trời, vết thương cũ lại hành hạ, đau nhức, nhưng mọi người đều vượt lên thương tật, đau đớn, luôn lạc quan, yêu đời, giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ để sống vui, sống khỏe, sống có ích cho gia đình, xã hội.

    No image available

    Bác Phạm Thị Minh Thao, thương binh cụt cả hai tay nhưng vẫn không chịu “bó tay” trước công việc.

    Đến thăm Trung tâm, nhìn cảnh quan môi trường đẹp như công viên và các đồng chí thương, bệnh binh quây quần bên nhau, ấm cúng như trong một gia đình, nhiều đồng chí vẫn tích cực làm việc, tôi vô cùng cảm phục trước nghị lực sống phi thường của những người đã cống hiến một phần cơ thể mình cho Tổ quốc.

    Bài và ảnh: HUY QUANG
    host

    Ý kiến bạn đọc

    0 bình luận
    Đang tải reCAPTCHA...