QĐND Online - 85 học viên trường Sĩ quan lục quân 2 vừa vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng đúng dịp Đảng ta tròn 80 tuổi. Mặc dù tuổi đời, tuổi quân còn rất trẻ song ở họ thể hiện sự trưởng thành, lòng tự tin và niềm khao khát được cống hiến thật nhiều cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân...
QĐND Online - 85 học viên trường Sĩ quan lục quân 2 vừa vinh dự được đứng trong hàng ngũ của Đảng đúng dịp Đảng ta tròn 80 tuổi. Mặc dù tuổi đời, tuổi quân còn rất trẻ song ở họ thể hiện sự trưởng thành, lòng tự tin và niềm khao khát được cống hiến thật nhiều cho Đảng, cho Tổ quốc và nhân dân.
Đây là những học viên thuộc các khóa đào tạo với các bậc học và đối tượng khác nhau có kết quả học tập khá, giỏi, rèn luyện tốt, năng nổ, nhiệt tình tham gia công tác Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị. Báo QĐND Điện tử trân trọng giới thiệu 3 gương mặt trong số đó.
* Trung sĩ Trịnh Huy Phi, sinh năm 1988, học viên năm 3: “Phấn đấu trở thành đảng viên tốt để phục vụ, xây dựng quê hương vững mạnh”
![]() |
Sinh ra và lớn lên tại một huyện nghèo thuộc tỉnh Lâm Đồng, là học viên thuộc khu vực vùng sâu, vùng xa nhưng Phi không thụ động trông chờ ỉ lại chế độ chính sách ưu tiên. Ngược lại, Phi đã kiên trì, chịu khó, xây dựng bản lĩnh tự tin, vượt qua khó khăn, phấn đấu vươn lên dành kết quả cao trong học tập, rèn luyện; nhanh chóng hòa nhập cùng đồng đội và tích cực tham gia các hoạt động phong trào, hội thi, hội thao của nhà trường, đơn vị. Trung sĩ Trịnh Huy Phi là tấm gương tiêu biểu trong học viên vùng sâu, vùng xa nói riêng và học viên của nhà trường nói chung. Năm học 2008-2009, Phi được nhà trường tặng giấy khen. Giờ giải lao trên thao trường, Phi chia sẻ với chúng tôi niềm vinh dự khi được đứng trong hàng ngũ của Đảng: “Đây không chỉ là niềm vinh dự của riêng em mà còn của gia đình, làng bản nơi em ở. Ngay khi biết tin em được vào Đảng, ở nhà, mọi người trong bản đã đến hỏi thăm và chia sẻ niềm vui cùng gia đình, nhận được tin này của bố mẹ qua điện thoại em mừng lắm. Em tự hứa sẽ phấn đấu tốt hơn nữa, trở thành người đảng viên gương mẫu, người cán bộ quân đội ưu tú để sau này ra trường trở về phục vụ, xây dựng quê hương vững mạnh”.
* Thượng sĩ Bùi Thái Thức, sinh năm 1988, học viên năm 3: “Vinh dự lớn, trách nhiệm cao”.
![]() |
Quê ở huyện Cẩm Mỹ (Đồng Nai). Năm 2007, Thức dự thi vào Trường SQLQ2 và trúng tuyển với số điểm cao. Qua hơn 2 năm học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội, Thức luôn chủ động khắc phục khó khăn, phấn đấu vươn lên trong học tập, rèn luyện, khẳng định là một học viên có trình độ, năng lực, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Vì vậy, 2 năm liên tục, Thức đều có kết quả học tập khá vững chắc, điểm trung bình các môn đạt 7,6. Bên cạnh đó, Thức còn là thành viên đội tuyển tham gia hội thi Olimpic các môn Khoa học Xã hội và Nhân văn cấp cơ sở năm 2009; là một trong những gương mặt xuất sắc của tuổi trẻ Trường SQLQ2 trong tham gia hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên ở đơn vị… Với những thành tích đó, Thức được cấp trên tin tưởng giao nhiệm vụ cán bộ kiêm chức tiểu đội trưởng và vinh dự được kết nạp vào Đảng đúng dịp Đảng ta tròn 80 tuổi.
Trước niềm vinh dự lớn này, Thức tự hào: “Đây là vinh dự lớn nhất của mỗi cán bộ, sĩ quan quân đội, là bước ngoặt quan trọng trong sự nghiệp của bản thân em. Vinh dự lớn nhưng trách nhiệm cao, vì vậy, dưới cờ Đảng em đã hứa: luôn luôn nỗ lực, phấn đấu hết mình để học giỏi, rèn nghiêm, công tác tốt; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng; tiền phong, gương mẫu trong mọi hoạt động; vững bước kế tục truyền thống cha anh để xây dựng Đảng, xây dựng quân đội vững mạnh, xứng đáng với niềm tin yêu mà đồng đội đã dành tặng”.
* Trung sĩ Hoàng Minh Tú, sinh năm 1989, học viên năm 3: “Tôi đã trưởng thành rất nhiều”.
![]() |
Cách đây hơn 2 năm, từ một thư sinh vừa rời ghế THPT (thuộc tỉnh Đồng Nai), bước vào học tập, rèn luyện dưới mái trường quân đội, ngày đầu tiên nhập học, Tú cảm thấy mọi thứ đều bỡ ngỡ, xa lạ. Nhất là đi ăn cơm, đi học cũng phải xếp hàng và còn cả hát nữa! Vậy mà giờ đây, Tú là học viên tiên tiến về mọi mặt. Từng lời nói, cách diễn đạt, mang mặc trang phục cho đến bước đi chúng tôi hiểu được sự trưởng thành lớn ở Tú.
Với danh hiệu Chiến sĩ tiên tiến, học viên giỏi trong học kỳ 1 năm học này (8,02 điểm), gương mẫu chấp hành kỷ luật, đi đầu trong các hoạt động phong trào đơn vị, Tú đã được nhà trường tặng thưởng nhiều danh hiệu khác, trong đó niềm vinh dự tự hào nhất là Tú vừa chính thức đứng trong hàng ngũ của Đảng khi mới bước sang tuổi 21. Trao đổi với chúng tôi, Tú bộc bạch: “Đây là một mốc son trong sự nghiệp của em. Em thấy mình đã trưởng thành rất nhiều. Niềm vinh dự này em xin dành tặng ba má, thầy cô và đồng đội, bởi chính họ là những người luôn dìu dắt, động viên, giúp đỡ em trong học tập, rèn luyện. Em sẽ cố gắng nhiều hơn nữa để thật sự xứng đáng là người đảng viên Đảng cộng sản Việt ”.
Bài và ảnh: Nguyễn Tất Tuấn
Ý kiến bạn đọc
0 bình luận